Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

BÁNH DÀY


Đồ xôi nếp mi, Lang Liêu bày

Chc ci đều chày, giã mnh tay

Bt do anh phân  tài đúc tc

Bánh tròn em nn khéo vun xoay

Mui tiêu nêm góp đưa va mn

Ch quế ăn kèm dy thong cay

Hình tượng tri cho đời tho v

Bánh dày mc mc tuyt ngon thay!

.              CAO BI GIÀ

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

DẠ ĐÁ


Bệnh viện phải chăng đã hết giường

Chối từ con bệnh nhập nhà thương

Thản nhiên bác sĩ lòng vô cảm 

Lo lắng  thân nhân dạ đoạn trường

Lắm chốn quan tài nghênh giữa phố

Nhiều nơi xác chết  diễu quanh đường

Mà tâm kẻ kẻ không thèm động

Sống chết thây bay, ối chuyện thường

.               CAO BỒI GIÀ

.                 29-11-2014

 

Theo Báo Tuổi Trẻ Online :

Bác sĩ không cho nhập viện, bé 4 tuổi tử vong

TT - Ngày 27-11, gia đình bệnh nhi Võ Hoàng Minh Châu (4 tuổi, ở P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) phản ảnh, bé bị sốt cao và nôn ói vào chiều 25-11.

Ngay chiều 25-11, gia đình đưa bé Châu đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.

Tại đây, bé được bác sĩ khám, cho toa thuốc hạ sốt rồi cho về nhà. Gia đình đưa bé về nhà, cho uống thuốc và lau mát nhưng bé vẫn không bớt nên khoảng 3g ngày 26-11 gia đình tiếp tục chở bé vào cấp cứu tại bệnh viện này.

Lần này, bác sĩ trực khám cũng cho thuốc hạ sốt và nói bé bị nhiễm trùng đường tiêu hóa. Mặc dù gia đình tha thiết đề nghị bác sĩ cho bé nhập viện theo dõi, nhưng bác sĩ vẫn kêu đưa bé về nhà. Đến lần thứ ba được gia đình đưa vào bệnh viện này cấp cứu thì bé đã tử vong.

 

 

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

TỐN CHI TIỀN THƯỞNG CHO TIN TỐ CÁO


Bệnh viện vừa xây đã nát toe

Than ôi ! Chúng rút đủ tư bề

Lạm thâm trăm lẽ tường tường tỏ

Tham nhũng muôn điều rõ rõ ghê

Chẳng sợ kẻ oan sao cứ giả

Cần gì ai báo nữa chi hề

Lo dân chưa chết vì căn bệnh

Đã tử vì thân bẹp gạch đè

.               CAO BỒI GIÀ

.                   28-11-2014

 

Theo Báo Người Lao Động  (27-11-2014):

Bệnh viện mới xây đã hỏng

Có nghi vấn rút ruột công trình tại Bệnh viện huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận)

Đầu tư hơn 59 tỉ đồng, sau hơn 1 năm sử dụng, phải sửa chữa tới 2 lần, đến nay Bệnh viện (BV) huyện Hàm Tân đang bị hư hỏng, xuống cấp nhiều hạng mục.

Công trình BV huyện Hàm Tân do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận là chủ đầu tư, có quy mô thiết kế 100 giường, tổng mức đầu tư hơn 59 tỉ đồng; nguồn vốn từ vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động khác. Công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào ngày 18-3-2013.

Công trình BV huyện Hàm Tân do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận là chủ đầu tư, có quy mô thiết kế 100 giường, tổng mức đầu tư hơn 59 tỉ đồng; nguồn vốn từ vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động khác. Công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào ngày 18-3-2013.

Qua phản ánh của các đơn vị liên quan và kiểm tra hồ sơ cho thấy ngay từ khi chưa đưa vào sử dụng công trình (khối hành chính - cấp cứu - xét nghiệm) đã có nhiều chỗ hư hỏng. Đến ngày 30-3-2013, đơn vị thi công đã khắc phục xong các hư hỏng và bàn giao cho cơ quan sử dụng. Một năm sau, ngày 17-3-2014, BV huyện Hàm Tân có báo cáo tình trạng hư hỏng và ngày 7-4-2014, Sở Y tế tiếp tục có văn bản đề nghị đơn vị thi công sửa chữa. Tuy nhiên, đến ngày 14-4-2014, đơn vị thi công đã có văn bản cho rằng hết thời hạn bảo hành theo hợp đồng nên không thực hiện

 

 

 

BÁNH TRÔI


Tròn tròn da trng sc tinh khôi      

Dân dã đời thương gọi bánh trôi

Áo bt do thơm tinh nếp mi

Nhân đường thanh mát mía lau tươi

Do răng ch nếm lin no tha

Ngt lưỡi anh dùng ch mun thôi

Mc mc bình dân danh đặc sn

Người người ưa chung sn lòng xơi.

.             CAO BI GIÀ

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

MIỆNG VÀ TAY - HAI LÝ TƯỞNG


.     MIỆNG VÀ TAY 

          Cái miệng kia thời nói rất hay.

          Nhưng mà chết nỗi tại đôi tay.

          Một xô học thuyết non hòa nước.

          Mấy lớp hành vi cối đụng chày.

          Xuống phố thụt thò bia, gái, thịt.

          Về nhà bày vẽ tịnh, thanh, chay.

          Than ôi đạo lý vô đường cụt.

          Ai vẽ lên tranh vị đắng này.

.               HUY VỤ

XIN HỌA :

.      HAI LÝ TƯỞNG

Thói thường  cao trọng vốn lời hay

Lẽ khác lòng phàm phải giấu tay

Ngôn cứ  hùng hồn như chém thớt

Hành luôn chây chúa tựa giơ chày

Sân si đầy trí, mồm xưng đạo

Rượu thịt căng diều , mép khoác chay

Miệng tay  lý tưởng không chung hướng

Hỏi chi ai chẳng biết điều này.

.                 CAO BỒI  GIÀ

.                27-11-2014

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

BÁNH ĐA


Tên em dung d tiếng thì nhiu

Nhưng mnh thân mình ch by nhiêu

Bt go người xay tài tráng mng

Bếp hng ch nướng dáng cong vêu

Ăn cùng mì qung muôn người ho

Nhu vi con cy vn k xiêu

Cái thú dòn tan bùi ming lưỡi

V mè thơm nc c như khiêu.

.          CAO BI GIÀ

 

GÓP THÊM :

.      CÙI DỪA

.      (CẢM TÁC)

Đánh chết người ta vẫn chẳng chừa.
Cùi dừa thử với bánh đa chưa?
Dòn tan tí tách tha hồ nhấm.
Béo ngậy đầm đìa mặc sức đưa.
Cơm trắng nước thơm Đồng Khởi cũ.
Nắng vàng tóc xõa Bến Tre xưa.
Ai về Bình Đạih cho lời nhắn.
Nhớ lắm mùi hương của xứ dừa.
.             Huy Vụ 27/11/2014


MỘNG HÃO - NGÔI CAO


Đêm rồi vui một giấc chiêm bao

Trẻ lại mươi năm , sướng ối dào

Chả dại như xưa ban cháo múc

Không khờ như trước   bắt tiền trao

Giờ chơi vườn thượng hơn người ấy

Nay ngự lầu son kém đứa nào

Dở mộng giật mình ngơ ngác hỏi

Ai cho mình chức với quyền cao ?

.            CAO BỒI GIÀ

.                 26-11-2014
XIN HỌA :
.      NGÔI CAO
Giấc mộng canh trường sướng biết bao.
          “Đế vương nhất dạ” phúc dồi dào.
          Rượu ngon vạn hũ tha hồ uống.
          Gái đẹp trăm nàng thỏa sức trao.
          Lúc khó thân bằng không kẻ đoái.
          Nay sang chiến hữu thiếu ai nào.
          Mong sao nối mộng dài thêm mãi.
          Ngất ngưởng ta ngồi chiếc ghế cao

.                    Huy Vụ 26/11/2014

 

 



 

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

CÓ SÂU MỚI SINH BỌ


Xưng con, cháu Sếp để mưu lừa

Ăn dễ vô cùng , chuyện vốn xưa

Thực tế quan tham  hay duyệt bậy

Hiển nhiên lại nhũng vẫn làm bừa

Nạn nhân  chắc chín, tiền to đút

Khổ chủ tin mười, bạc lớn đưa

Còn chuột, còn sâu còn kẻ khóc

Nương thân dựa thế, khó lòng chừa.

.              CAO BỒI GIÀ

.               25-11-2014

Theo Báo điện tử Đất Việt :

Giả quan chức lừa tiền tỷ:Minh chứng chạy chức có... hiệu quả

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã chia sẻ với Đất Việt khi cắt nghĩa về tình trạng tham nhũng, hối lộ được thực hiện ngay cả khi người ta “vào vai” lãnh đạo, con lãnh đạo cấp cao để đi lừa đảo người dân.

Dân ngờ nghệch nhưng thực tế...có mới tin!

Theo đại biểu Dương Trung Quốc, sự việc xảy ra đang nói lên rất nhiều điều. Thứ nhất ông cho rằng có thể người dân còn ngờ nghệch khờ khạo dễ bị lừa.

“Tuy nhiên điều này phần nào nó cũng đang phản ánh một sự thực là những thứ danh mà người ta mang đi để lừa thì có lẽ trong đời sống có thật”, ông Quốc bình luận.

 

 

NGẪM TỪ CÁI MÁNG LỢN


Cử nhân, tiến sĩ  lắmnhư bèo

Mà để chăn nuôi   cảnh tóp teo

Con giống đành thua,  giương mắt ngó

Thức ăn  cũng chịu, há mồm kêu

Thảm thương, mác Thái từ bao cám

Khốn nạn, hàng Tàu cả máng heo

Chả tích sự gì phường giá áo

Cho nên xóa mãi vẫn hoàn nghèo !

.               CAO BỒI GIÀ

.              25-11-2014

 

Theo Báo điện tử Đất Việt :

 Việt Nam phải nhập khẩu cả cái máng lợn!

một doanh nghiệp chăn nuôi trong nước giải thích.

Không chỉ bán con giống cho Việt Nam, các công ty nước ngoài còn xuất khẩu vào Việt Nam cả hệ thống dây chuyền công nghệ.

Hiện các trang trại nuôi gia công cho các công ty nước ngoài như CP, Japfa phải sử dụng hầu hết các thiết bị, dụng cụ, thuốc men ngoại. Ngoài ra, hầu hết các trang trại, đặc biệt là các trang trại lớn cũng đều phải sử dụng hàng ngoại.

Ông Trần Mạnh Thắng, chủ trang trại ở thôn 8, xã An Ninh (Bình Lục, Hà Nam) cho biết, về nguyên tắc khi tham gia nuôi gia công cho CP, người nuôi có thể chủ động mua các loại thiết bị như tấm tản nhiệt làm mát, sưởi ấm, sàn chuồng cho lợn nái, hay hệ thống máng ăn, uống… chỉ có vaccine là bắt buộc phải sử dụng 100% vaccine ngoại.

Trao đổi với Đất Việt trước đó, TS Lê Hưng Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho rằng, để có được những con số ấn tượng về số lượng xuất khẩu nông nghiệp, ngoài đất và con người, hầu hết đầu vào của nông nghiệp Việt Nam đều nhập khẩu.

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, năm 2013, Việt Nam phải chi 500 triệu USD để nhập hạt giống rau, 12,4 tỷ USD để nhập vật tư nông nghiệp, có tới trên 90% thuốc BVTV và máy móc chúng ta phải nhập khẩu.

"Việt Nam không thể mãi tự hào về 25 năm xuất khẩu gạo được nữa. 25 năm mà người dân vẫn không đủ sống, vẫn phải bỏ ruộng thì chứng tỏ nông nghiệp Việt đã hết động lực phát triển. Thành tích giời bể gì nhưng nông dân trả ruộng, thanh niên bỏ ra thành thị là không thể chấp nhận được. Vấn đề của nông nghiệp Việt Nam hiện nay là vấn đề của thời kỳ hội nhập, thời kỳ của chất lượng, hiệu quả. Chính vì thế mới cần tái cấu trúc nông nghiệp", ông Quốc nói.

 

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

TREO BẰNG LÊN MÀ NGẮM


Chả nên thắc mắc với so bì

Công việc đừng chê , chớ nghĩ suy

Xếp chữ đi  phu không chút lạ

Cất bằng làm thợ  có gì bi

Cử nhân, chị  có đâu hai não

Tiến sĩ, anh thì cũng tứ chi

Nào phải học nhiều hòng thách giá

Nghe bà Bộ trưởng hãy vui đi !

.             CAO BỒI GIÀ

.              24-11-2014

 

Theo báo Tuổi Trẻ Online:

 “Cất bằng đại học làm công nhân”: Không thể bình thường

TT - “Cất bằng đại học làm công nhân cũng là việc làm” - nhận định này của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội ngày 19-11 đang gây xôn xao dư luận

Cất bằng đại học đi làm công nhân không thể là vinh quang

 

GÓP THƠ :

.     ÔNG CỬ LÀM PHU


Cất bằng ông Cử xuống làm Phu…
Không phải là hèn cũng chẳng ngu.
Các Sếp không dùng ra luẩn quẩn.
Lắm dân bất tín hóa lu bu.
Muôn người tại chức trông vào “Bạc”.
Vạn kẻ liên thông cậy có “Dù”.
Chua xót dân lành không có tóc.
Cất bằng anh Cử xuống làm Phu.
.           HUY VỤ

 

THƯƠNG ÔNG - OAN ... THỊ MẦU


.      THƯƠNG ÔNG (TRUYỀN)
Hạ cánh ai dè vẫn bất an.
Gối cao ngủ kỹ ngỡ thân nhàn.
Đang ngon giấc điệp năm canh vỡ.
Còn dở hồn lan sáu khắc tàn.
Đất cát mịt mùng khôn dấu trái.
Cửa nhà sừng sững khó minh oan.
Mưu mô bậc nhất ngành thanh sát.
Chẳng nghĩ cho thân được vẹn toàn
.             Huy Vụ 23/11/2014


XIN HỌA :

.      OAN THỊ MẦU 
Nhìn bao hưu sĩ sống bình an

Phú quý điềm nhiên hưởng thụ nhàn

Học chước vườn Đào khi xế bóng

Đòi theo lầu Ngự lúc chiều tàn

Đâu ngờ ơn nghĩa   đền men đắng

Nào biết ân tình  giở trái oan

Xưa xửa bao tên yên cánh hạ

Sao giờ mình tớ chết không toàn?

.CAO BỒI GIÀ

.           24-11-2014

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

PHẢI CHẾT CHÙM CHỨ


Chả lẽ ta cam chịu một mình

Thời còn quyền thế nắm bao tin

Tên kia,  bậu cáo rừng lầm lỗi

Thằng nọ, ông khui núi tội tình

Đừng có nhởn nhơ, mồm  khoác lác

Chớ mà trơ tráo , mặt nghênh nghinh

Đồng thuyền, đồng hội chìm chung chứ

Ngu dại chi mà lão ngậm thinh !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                    23-11-2014

ÔNG VỐN THẬT THÀ


Ngẫm lại ông đây nói thật thà
Tỉnh bơ từ thuở nắm thanh tra
Họ ăn kinh khủng ngân cùng bạc
Chúng đớp thênh thang đất với nhà
Lý giải  cô dì cho đấy chứ
Thuyết minh chú bác tặng không hà
Bấy lâu an hưởng đâu ai ngó
Vì ngỡ mo che cực chắc mà !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                23-11-2014

 

 Theo Báo Thanh Niên Online:

 ÔNG TRẦN VĂN TRUYỀN NÓI VÀ LÀM

Ngẫm lại những điều ông Truyền phát biểu với báo chí trước đây, tôi chợt thấy giật mình bởi khoảng cách quá xa giữa lời nói và việc làm của một người từng được Đảng, Nhà nước giao phó trọng trách.

Năm 2005, khi còn ở cương vị Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng, khi đề cập mức độ tham nhũng đang mỗi ngày một tăng, ông bày tỏ: "Hồi xưa, nghe vài trăm triệu đồng đã kinh hồn, giờ hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ... Nội vấn đề đất đai, nó chỉ cần quặt quẹo trên quy hoạch, cấp phép lòng vòng một chút, khi phát hiện ra thì đã mất hàng trăm tỉ đồng rồi". Nói về thủ đoạn và cách thức tham nhũng ở lĩnh vực đất đai, ông cho rằng: "Dù hợp pháp đến đâu, khi truy nguyên nguồn gốc cũng là tham nhũng. Vì nhờ có chức quyền, anh nắm được quy hoạch, đầu cơ đúng chỗ, đúng lúc nên mới mua 1 đồng bán 10, 100 đồng. Biểu hiện tham nhũng rất rõ: một số cán bộ giàu lên nhanh chóng. Căn cứ đồng lương, kể cả việc sản xuất kinh doanh gia đình cũng không thể lý giải được mức sống đó". Rồi ông kết luận: "Qua những vụ tham nhũng lớn vừa rồi, chúng tôi nhận thấy xử lý cán bộ đã nghỉ hưu dễ hơn nhiều. Còn người gián tiếp mà đang tại chức, họ chạy rất dữ".

Cũng trong bài báo vừa nêu được đăng trên báo Pháp luật TP.HCM ngày 5.7.2005, khi nói về vấn đề cán bộ kê khai tài sản, ông Truyền khẳng định nó "là cần thiết để giám sát, quản lý cán bộ... Trong nền kinh tế hai mặt của chúng ta thì kê khai tài sản cũng chỉ mang tính tương đối. Có phải cái gì cũng thể hiện bằng nhà, đất. Ngay cả nhà, đất họ có đứng tên đâu; tiền cho con du học thì họ khai là cô dì, chú bác... cho".

Phải chăng với tư duy như thế, ông đã giải trình ngôi biệt thự ở thành phố Bến Tre là do tiền của người em kết nghĩa cho ông để ông xây? Quả là "thuyết phục và an toàn" đấy chứ!

Lúc nhậm chức Tổng Thanh tra Chính phủ, ông từng hùng hồn: "Vị trí trách nhiệm của mình đang được người dân quan tâm, kỳ vọng, tôi ý thức được chuyện đó và sẽ làm hết sức mình, làm đầy đủ trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm. Đúng là có những việc vượt ngoài khả năng của mình, thậm chí có việc trong khả năng nhưng không thể làm khác nữa được thì cũng phải chấp nhận, vì không thể một mình giải quyết được. Tôi sẽ suy nghĩ và tự thấy khi nào đó không hoàn thành nhiệm vụ hoặc dân hết tín nhiệm thì mình sẽ thôi, sẽ từ chức". Ông tỏ ra am hiểu: "Bất cứ cuộc thanh tra nào, bất cứ vụ giải quyết án nào cũng đều có “chạy”. Chạy trực tiếp, chạy gián tiếp, chạy nhiều, chạy ít tùy mỗi việc  

 

 

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

LƯƠNG TEO VẪN SƯỚNG !


Cán bộ về hưu sống quá dư ?

Cho nên lương phải giảm từ từ

Nghị viên nhất trí giơ tay gật

Đại biểu đồng thanh bỏ phiếu ừ

Đồng mắm  khéo co thì ổn cả

Con khô giỏi liệu cũng xong mừ

Ai kia còn sức mau cống hiến

Mai mốt về già vẫn sướng ru!

.                CAO BỒI GIÀ

.                 22-11-2014

 

  Theo Báo Thời Báo Kinh Tế Saigon (21-11-2014):

Quốc hội thông qua phương án giảm lương hưu

TBKTSG Online) – Vậy là sau nhiều lần tranh cãi, Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 20-11. Theo đó, lương hưu của người lao động, đặc biệt lao động trong khu vực nhà nước sẽ giảm đáng kể.

 

 

CHUỘT CÓ NHĂN RĂNG ?


Chạy lọt ngoài bình chú chuột to

Đớp thời đương chức , bụng tròn vo

Biết rồi gậy sắt phang toi chứ

Liệu sẽ dao bầu chém  chết cho ?

Hay xử xuê xoa không sứt móng

Hoặc làm qua quit, chả nằm kho

Khinh nhờn đồng bọn ăn càng dữ

Toác lọ  rồi thì hết cả mơ !

.             CAO BỒI GIÀ

.              22-11-2014

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA


Những tưởng về già sống đế vương

Nào dè gậy chọc, chẳng hề suông

Nhà to   này sẽ thăng thiên hết

Đất rộng kia rồi trả địa luôn

Thối móng cần lao không kẻ hiểu

Méo mồm lý  giải chẳng ai thương

Giàu sang lắm gã còn hơn tớ

Sao mỗi mình ta phải ngậm hờn !

.              CAO BỒI GIÀ

.               21-11-2014

 

Theo Báo điện tử Bưu  Điện Việt Nam:

 Thu hồi nhà, đất của ông Trần Văn Truyền

  Infonet

Ngày 21/11, UB Kiểm tra TƯ đã có thông cáo báo chí về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà, đất đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ….

 

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

CON ÔNG CHÁU CHA KHUẤY TRỜI


Đã là hậu duệ chẳng cần đua

Cái Cục Hàng Không  mở búa xua

Bất  kể tài năng thông tuyển loạn

Không tra trí lực    xét thâu bừa

Con ông khiển gió ghê ghê quá

Cháu cụ điều mây khiếp khiếp chưa

Cỡi giá đằng vân , bao thượng khách

Coi chừng oan uổng , cốt vô …chùa?

.                 CAO BỒI GIÀ

.                 20-11-2014                   

 

Theo Báo điện tử Giáo Dục Việt nam (17-11-2014):

  Kiểm soát viên không lưu: Chất lượng kém vì “toàn con cháu”

  Theo Ngân Tuyền /An Ninh Thủ Đô

“Sở dĩ nguồn nhân lực của Hàng không Việt Nam chất lượng kém là do các tổng công ty quản lý cảng, quản lý bay… nhận vào toàn con cháu.

Trong khi ngành hàng không đang được phát triển mạnh thì trình độ và năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ kiểm soát viên không lưu (KSVKL) lại chưa theo kịp bởi công tác đào tạo nhân lực không được quan tâm. Nếu không kịp thời nâng cao năng lực điều hành bay của KSVKL thì những sự cố về mất an toàn bay là hoàn toàn có thể xảy ra.

 

DÂN VẬN KIỂU CƯỜNG HÀO


Quyền to, chức nhỏ ngỡ con Giàng

Ông gọi quân hùa giật vách dân

Vận động không xong chơi mửng  phá

Dụ chiêu chẳng được  giở đòn hằn

Cường hào tái hiện hay sao nhỉ

Ác bá hồi sinh phải thế chăng ?

Luật lệ tựa không quan múa gậy

Tung hoành tùy ý chốn vườn hoang !

.                CAO BỒI GIÀ

.               20-11-2014

 

Theo báo điện tử Dân Việt :

Hà Nội: Một gia đình bị giật sập tường vì... hiến ít đất

Sáng 14.11, hàng chục người dân thôn Tân Phú, xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) mang theo cuốc, xẻng, dây thừng đến kéo đổ 40 m tường rào của ông Nguyễn Văn Chinh (80 tuổi) và bà Trần Thị Sáu (78 tuổi) trước sự chứng kiến của cán bộ thôn và công an xã Phú Cường. Nguyên nhân được cho là hộ gia đình này hiến đất làm đường giao thông hơi... ít.

Bà Trần Thị Sáu kể, lúc 8h ngày 14.11, một cán bộ thôn Tân Phú vào nhà bà hỏi: Tình hình thế nào, có con đường này, hai bác có bỏ ra không? Ông Chinh, bà Sáu trình bày chỗ đất xã cần lấy làm đường trị giá gần 400 triệu đồng, gia đình đồng ý hiến 100 triệu đồng, còn lại đề nghị xã đền bù. Nghe đến đây, ông cán bộ thôn bỏ ra ngoài gọi điện, một lúc sau có vài chục người đến kéo đổ tường.

 

 

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

VỊNH CON TÔM - LỜI NHÀ TÔM


.     VỊNH CON TÔM
Lắp kiếm trên đầu ngó khiếp chưa.
Giật lùi để tiến khối anh ưa.
Mọc râu mép mỏ đâu hề kém.
Đội cứt đầu lâu chẳng phải vừa.
Trố mắt ngạo đời nghinh bão táp.
Cong lưng lụy thế đón mây mưa.
Tham ăn lạc lối chui vô đó.
Nằm gọn trong xoong vẫn nhảy bừa.
Huy Vụ 18/11/2014


XIN HỌA :

.      LỜI NHÀ TÔM

Đừng ngạo nhà tôm nhé biết chưa

Đâu gây  chi để khách không ưa

Lắm lưng  thẳng dáng hèn đâu kém

Nhiều thủ không phân thối chả vừa

Lại kẻ mắt trừng, ngươi toét   nhử

Có người óc mít, lưỡi phun mưa

Tử hồng, sinh bạch tôm ta đấy

Chẳng để ô danh, chẳng đớp bừa .

.                  CAO BỒI GIÀ

.                          19-11-2014

ĐỪNG THAN LẠM CẤP PHÓ


Cấp phó năm mười phải hiểu cho

Đừng nên vội vã bực mình lo

Họp hành  lắm mối cần anh phó

Thảo luận  nhiều phương cậy chị phò

Lãnh đạo cũng khi  nên bổ rộng

Nhân viên tùy lúc phải tinh co

Lời ngài Bộ trưởng bày gan ruột

Thiếu  kẻ kê vai  khó vẹn trò !

.                CAO BỒI GIÀ

.                   19-11-2014

 

Theo Báo Pháp Luật  TP. HCM (18-11-2014):

TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA QUỐC HỘI: BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ TRẦN TÌNH VỀ LÝ DO LẠM PHÁT CẤP PHÓ

 

(PLO)- Theo lí giải của Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, một trong những lý do khiến lạm phát cấp phó là do nền hành chính còn họp hành nhiều …

 

 

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

PHỈ PHUI CÁI CƠ CHẾ


Dù rằng Hai Lúa giỏi như Tây

Bộ trưởng chào thua chẳng thể xài

Biên chế phòng ban con ních kín

Chỉ tiêu ngạch trật cháu ken đầy  

Cũng vì nguyên tắc không sao vượt

Vẫn bởi qui trình chẳng thể lay

Cơ chế ấy mà,  nên rất tiếc

Nước Nam đâu  … bạc đãi  nhân tài !

.                    CAO BỒI GIÀ

.                 18-11-2014

 

Theo Báo điện tử VTC(18-11-2014):

 HAI LÚA CHẾ TẠO XE BỌC THÉP, BỘ TRƯỞNG KH-CN NÓI GÌ ?

(VTC News) – Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã lên tiếng sau việc ông Trần Quốc Hải sang Campuchia chế tạo xe bọc thép và được nước này tặng huân chương Đại tướng.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân :

Trong lĩnh vực quốc phòng ở ta, việc sửa chữa các thiết bị, xe cộ cũng là công việc rất quan trọng. Tôi cảm nhận được ở ta các hệ thống nhà máy công nghiệp quốc phòng đã làm tốt việc này nên chúng ta chưa có nhu cầu đặt hàng những người dân khác ngoài hệ thống quốc phòng tham gia vào việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các máy móc quốc phòng.

Cơ chế chính sách của chúng ta trong lĩnh vực này cũng có những bất cập. Chính phủ đã có nghị định về sáng kiến năm 2013 nhưng vướng mắc với hệ thống luật pháp nên nguồn lực để hỗ trợ cho những sáng kiến, sáng tạo của người dân chưa có cơ chế và nhìn chung rất khó khăn.

 

 

QUAY LẠI LÀM BÉ THƠ


Ăn phở sợ gan nhiễm phoọc môn

Món ghiền nay vợ cấm ngăn luôn

Lâu lâu ghiền quá ăn phở gói

Cố nuốt vài sêu, lại thấy buồn

 

Bún riêu thơm nức vị quê nhà

Màu nhuộm áo quần thẳng cánh pha

tiểu tiện kinh hoàng ra đỏ chóe

Thôi từ chẳng dám, kẻo ra ma

 

Rau cỏ không ăn chẳng nhuận trường

Ăn vào lại sợ viếng nhà thương

Không dưng tự biến thành sâu bọ

Để  thuốc rầy kia nó sát thương

 

Con cá trông tươi rõ phát thèm

Lại ngờ phân bón họ xoa thêm

Con người đây chứ đâu là đất

Bón thúc U-rê, mạng nhập nhèm

 

Củ hành cũng trộn chất EM PÊ (MP)

Thạch tín còn thua sức ép phê

Một chút hành thơm, thôi bỏ hết

Nhạt mồm, nhạt miệng thấy buồn ghê.

 

Đánh thót nghe lời vợ ghé tai

Gạo kia cũng chẳng thoát vần tai

Hương thơm hóa chất người ta ướp

Cơm nuốt, liệu còn sống đến mai.

 

Buồn quá nhưng nghe Má nó thôi

Ăn chung với trẻ vẫn nằm nôi

Sáng chơi ly sữa, trưa chén bột

Tối lại măm măm … giống thế thôi!

        .                CAO BỒI GIÀ

KHỔ THÂN CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG ! / QUANG VINH


Cán bộ ngành mình phải nếm phân

Thuốc sâu thật giả, chịu thôi đành

Đồ nghề  chẳng có nên liều mạng

Công cụ đều không  rõ khổ thân

Trụ sở nguy nga tiền cứ rót

Hội hè xa xỉ bạc luôn tràn

Sao ngài Bộ trưởng không gào thét?

Để mãi đàn em  chịu  … thiệt phần!

.                CAO BỒI GIÀ

.                18-11-2014

 

Theo báo điện tử BizLIVE

: Quốc hội chất vấn Bộ Trưởng Công Thương :

BỘ TRƯỞNG CÔNG THƯƠNG: NHIỀU ANH EM CÒN PHẢI DÙNG MIỆNG ĐỂ THỬ PHÂN BÓN

BizLIVE -


Như chưa thỏa mãn với câu trả lời của Bộ trưởng Hoàng với lý do công cụ thiếu nên hiệu quả chống hàng giả của đội ngũ quản lý thị trường chưa cao, đại biểu Khá tiếp tục chất vấn: Phân bón anh em còn thử được, nhưng với thuốc sâu thì sao, thưa Bộ trưởng?


.      QUANG VINH
Vì dân cán bộ dám quên mình.
Dùng miệng tra phân chẳng ngại kinh.
Kẻ ác phơi bày tâm hắc ám.
Người hiền tỏ rõ dạ trung chinh.
Tào man từng ước xây Đồng Tước.
Bà Triệu hằng mơ chém Cá Kình.
Ai nói quan ta đà biến chất.
Việc này chứng giám đức quang vinh.
.              Huy Vụ 18/11/2014





 

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

CÔNG LÝ ... PHƠI TRẦN


Đem lột trần xì Công Lý ra

Diễu phơi suồng sã ở trang bìa

Đúng hình cậu Lý  thân lồ lộ

Rõ ảnh chàng hề miệng hí ha

Luật lệ ai người tài phỉ báng

Pháp quy ai kẻ khéo trêu đùa

Thương anh nghệ sĩ ăn đòn lỡm

Chỉ tại danh xưng "độc" quá mà !

.                  CAO BỒI GIÀ

.                 17-11-2014

 

  Theo Báo Tuổi Trẻ (17-11-2014):

  DIỄN VIÊN HÀI CÔNG LÝ MẶC QUẦN CON LÊN TRANG BÌA SÁCH LUẬT

TT - Đó là cuốn sách Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014, in 1.000 cuốn, được xuất bản năm 2014.

Tôi không hiểu ban biên tập cuốn sách, nhà xuất bản nghĩ gì mà lựa chọn hình ảnh như vậy để làm bìa, nó giống như một sự hài hước và phỉ báng vào nền tư pháp Việt Nam, Thẩm phán Phạm Công Hùng nói.

Cuốn sách nằm trong Tủ sách pháp luật cơ sở của NXB Lao Ðộng - Xã Hội.

Ðiều đáng chú ý là trên bìa sách có in hình một người đứng trên quả cầu lửa, hai tay cầm hai cán cân. “Người mẫu” này không phải là thần Công lý mà là người thật, “bằng da bằng thịt”, trên người chỉ mặc một chiếc quần nhỏ. Khuôn mặt được cắt ghép, đang cười rất tươi và nhiều độc giả dễ dàng nhận ra đó chính là hình của diễn viên hài Công Lý!

 

 

 

 

 

 

TỐNG BIA


Dột nát nên dân phải sửa nhà

Làm đơn xin xã, xã đề ra

Muốn đây ký giấy mau mau hả

Thì đấy vui lòng lẹ lẹ nha

Gợi ý nhân dân  nên hiến bạc

Mừng ngày nhà giáo phải mua bia

Sẵn sàng quan phó vi hành đến

Tận cửa nhà tôm để nhận quà !

.                   CAO BỒI GIÀ

.                   17-11-2014                   

 

 

Theo Báo Một Thế Giới ( 15-11-2014):

  PHÓ CHỦ TỊCH XÃ VẬN ĐỘNG TIỀN MUA BIA NHẬU NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO

 

Dân nhờ xin xem xét cho xây dựng nhà, ông Hồ Hoàng Thông - Phó chủ tịch xã Hòa Tân, TP.Cà Mau - đã lợi dụng việc này để vận động tiền mua bia nhậu.

Chiều 15.11, chị Đ. ở ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân cho biết gia đình đang khó khăn vì sửa nhà nhưng phải mượn tiền ủng hộ cho xã để mua bia nhậu.

Trước đó, chồng chị Đ. sửa lại nhà, nhờ Phó chủ tịch UBND xã Hòa Tân là ông Hồ Hoàng Thông nên khi nghe ông này vận động đã bấm bụng ủng hộ vì sợ làm khó.

Theo chị Đ., nhiều ngày qua ông Thông thường xuyên gợi ý gia đình ủng hộ 1 triệu đồng, tương đương 5 thùng bia để nhậu trong ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới. Sáng ngày 15.11, ông Thông trực tiếp đến nhà chị Đ. lấy tiền.

Do hoàn cảnh khó khăn, chị Đ. gom hết cũng chỉ có 400.000 đồng. Sau khi bỏ tiền vào túi, ông Thông hứa sẽ cho người đưa biên nhận sau.

Trao đổi với phóng viên, ông Thông thừa nhận việc vận động hộ chị Đ. ủng hộ 5 thùng bia để nhậu trong ngày lễ 20.11. Sáng nay ông đến lấy 2 thùng, tương đương 400.000 đồng.

Ông Hồ Trung Việt, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau khẳng định việc làm của ông Thông là sai. Thành phố sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định.

 

 

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

TIẾN SĨ "MỸ"


Bằng cấp “Cờ Hoa”   cấp hẳn hoi

Tiếng Anh một chữ chẳng  nên lời

Ủy viên, ngài nắm  kìa ngon tuốt

Giám đốc, ông làm đấy tốt thôi

Dưới trướng cử nhân còn cả đống

Trong tay thạc sĩ lại đầy thồi

Hai tuần vất vả đi và học

Tiến sĩ đàng hoàng chớ móc soi !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                  16-11-2014

 

Theo Báo Dân Trí(17-06-2010) :

Làm tiến sĩ ở Mỹ nhưng không biết tiếng Anh


Hơn một tuần nay, dư luận tỉnh Phú Thọ xôn xao khi được biết ông Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ đã có học vị tiến sĩ với đề tài “Vấn đề di sản văn hóa với việc phát triển kinh tế du lịch tỉnh Phú Thọ”.


Sự việc bắt đầu từ khi ban tổ chức hát Xoan tỉnh Phú Thọ giới thiệu ông Ân là “tiến sĩ” làm nhiều người ngỡ ngàng, vì trước đó ông Ân chỉ là cử nhân tại chức kinh tế - quốc dân khóa 24 (lớp học được tổ chức tại thành phố Việt Trì).

 

Ông Nguyễn Ngọc Ân cho biết, ông có ý định làm tiến sĩ về đề tài này đã lâu. Tháng 6/2008, ông được bổ nhiệm làm giám đốc sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thì mọi việc mới bắt đầu với sự giúp sức của các cán bộ chuyên môn trong sở. Ông cũng cho biết học vị của mình là tiến sĩ kinh tế quản trị kinh doanh chứ không phải là tiến sĩ khoa học. Viện kinh tế (Bộ Tài chính) là nơi giới thiệu ông đi làm tiến sĩ tại trường đại học Nam Thái Bình Dương của Mỹ .

Ông Ân khẳng định trong thời gian làm tiến sĩ từ tháng 2/2007 đến 9/2009, ông có sang trường đại học này để học hai đợt, mỗi đợt một tuần, được nghe giảng tiếng Anh qua phiên dịch sang tiếng Việt và ngay cả khi ông bảo vệ luận án cũng có người dịch cho ông từ đầu đến cuối.

 

Và ông cũng khẳng định ông tự học là chính thông qua tài liệu của trường đại học Nam Thái Bình Dương soạn bằng tiếng Việt và đĩa CD. Trường đại học Nam Thái Bình Dương cũng không yêu cầu những nghiên cứu sinh như ông Ân phải biết tiếng Anh, không phải thi đầu vào mà chỉ cần gửi đề cương sang cho họ… chỉnh sửa là được.

 

cảm tác bài Tiến sĩ Mĩ của bác CBG
.     QUAN TA
Quan mình lắm vị quả hay ho.
Mĩ Quốc hay là xứ Mĩ Tho.
Tiến sĩ bằng mua ngu tựa ủn.
Cử nhân ghế tậu dốt như bò.
Một bầy “ không nhỏ” luồn ngôi nhỏ.
Lắm kẻ “dù to” nhậm chức to.
Tiền nước tiền dân đâu tiếc xót.
Chi bừa ngàn tỉ chẳng so đo.
.             Huy Vụ 17/11/2014