Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

THẸN - TRƠ


.      THẸN

Tiến sĩ một rừng dưỡng báo cô.
Thua anh hai lúa đá giang hồ.
Bên ni chữ nghĩa chừng dăm lớp.
Phía nớ văn bằng ước mấy bô.
Trí tuệ đỉnh cao… đang mải hót.
Quang vinh bất diệt… vẫn còn hô.
Ai người thức tỉnh hồn non nước.
Quét lũ mọt sâu hết xuống mồ.
.              Huy Vụ 15/11/2014

XIN HỌA :

.      TRƠ
Hoàn toàn chả thẹn, vẫn xưng cô

Chỉ giỏi làm tôi bọn Biển Hồ

Tài nó dân Miên khen xí xí

Bằng tao trường Mỹ chứng bô bô

Ngồi trên sáng suốt không sai lạc

Ở dưới  ngu đần chớ hoán hô

Tướng tiếc  ra gì nơi xứ ấy

Chỉ như lính gác chốn … nhà mồ !

.               CAO BỒI GIÀ

.                16-11-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét