Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

THÊ


THÊ


Ơn nhờ muôn chuyện, bàn tay xinh

Trợ đỡ, chung nâng trọn mối tình

Nhẫn nhẫn cài then gìn hạnh phúc

Chăm chăm dưỡng lửa ấm gia đình

Âu duyên vận nợ vui vầy thuận

Như bóng theo hình lặng lẽ thinh

Quân tử một mình, danh đố…toại

Thân cô ta há dễ là mình ?

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


NHẮN GỞI HIỀN THÊ


Thương làn môi thắm, nụ cười xinh

Thương giọng hiền ngoan gọi tiếng " Mình "

Thương tính đoan trang tròn phúc đức

Thương lòng chung thủy vẹn ân tình

Thương khi gắn bó đầy tha thiết

Thương lúc nhọc nhằn cứ lặng thinh

Thương cả một đời luôn hết dạ

Thương em, dáng đẹp trúc bên đình.

Sông Thu


ĐỒNG HỌA:


CHÚC MỪNG ANH


Thùy mị, ngoan hiền lại khá xinh

Anh tôi ngỏ ý nguyện chung tình

Chị cười lên tiếng nào mong mỏi

Người bảo yêu nàng khó nín thinh

Nội, ngoại trang hoàng hoa rực rỡ      

Đôi bên tổ chức tiệc linh đình

Đượm nồng hương lửa cùng năm tháng

Nhắc thủa quen nhau chuyện chúng mình...

Như Thu


TIẾP HỌA:


VỢ TÔI 


Yêu nàng từ thuở hãy còn xinh 

Mòn mỏi tháng năm thấm đậm tình

Từ bỏ mộng mơ nơi gác tía

Chẳng còn vương vấn chốn cung đình

Bôn ba cuộc sống, nào than trách 

Lặn lội thân cò, vẫn lặng thinh

Hạnh phúc chồng con là tất cả 

Suốt đời cam khó giữ riêng mình. 

Thanh Trương


HỢP HỌA:


GỬI TÂM SỰ VÀO MÂY


Dẫu biết ai là khóm trúc xinh 

Cớ chi em phải ở bên đình

Trăng khuya đã hẹn chờ bao buổi

Hoa thắm chưa trao đứng một mình

Mới giở trang Kiều xem cổ lục      

Rồi sang bản Mộng thấy phong tình

Đành nâng tâm sự vào mây bạc

Đâu nỡ suốt đời mãi lặng thinh.

 Phan Tự Trí


CŨNG HỌA:


NHÀ TÔI


Bà này khó nói xú hay xinh

Cái quý là câu « gái xóm Đình »

Dọn giỏi trồng tài dư dả sức

Nuôi hay nấu khéo chứa chan tình.

Nết hiền giữ lễ già đều mến

Tính thẳng ngoan lời trẻ chịu thinh.

Chồng được như rày công đáng nể

Bao tươi như ả biết soi mình !

Trần Như Tùng



ĐỒNG HỌA :


HIỀN THÊ


Dáng em yểu điệu, liễu bên đình
Khôn thể cầm lòng,khó nín thinh
Bà Nguyệt nhờ ngay duyên tác hợp
Ông Tơ cậy vội chỉ se tình
Bền tâm hiệp lực qua cơn khó
Vững dạ chung lưng hưởng vận xinh
Nhỏ nhẹ nhu mì cùng tháo vát
Khác chi ngọc quý ở bên mình.

Thanh Hòa


CÙNG HỌA:


NÓI CÙNG EM


Nghèo nên cưới hỏi khó linh đình
Chẳng tủi, em cười dáng vẻ xinh
Phụ mẫu hai bên… lo trọn hiếu
Bà con cả xóm… sống chân tình
Con hờn… cất tiếng, không ẫm ĩ
Chồng giận... gim lời, gắng nín thinh
Ý hợp, tâm đồng xây tổ ấm
 Buồn, vui, no, đói - tự đôi mình!
 301017.

 Đoàn Đình Sáng.

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

SẮC THU TRÊN PHẾ TÍCH


SẮC THU TRÊN PHẾ TÍCH


Ngắm trông lá rụng, sắc thu sầu

Nét ủ mày chau, bóng tịch lâu

Vườn trống, lối mòn nghe lắng lặng

Trời cao, mây trắng nhuộm phơ phau

Hồn xưa khắc khoải chừng bao nữa…

Cảnh cũđìu hiu đến thế sao?

Chút ánh tà dương còn sót lại

Lòng thêm tê tái, dạ như bào…

CAO BỒI GIÀ

28-10-2017


BÀI HỌA:


PHẾ TÍCH


Dưới ánh dương tà nhạt bóng lâu

Rêu phong phế tích đọng u sầu

Dơi chao dưới mái màu đen sậm

Mây lướt trên vòm sắc trắng phau

Gác tía, lầu son lưu sót đó

Vương triều, thế lực lụi nhanh sao?

Biến thiên chẳng dưỡng gì muôn thuở

Thành quách?… Thời gian tự gọt bào!

281017.

Đoàn Đình Sáng.


ĐỒNG HỌA:


DẤU THỜI GIAN


Phế tích hoang vu đứng lặng sầu

Tháng ngày không biết đã bao lâu

Rêu phong ẩm mốc, tường loang xám

Cỏ rác bịt bùng, sắc úa phau

Cổ thụ rễ buông trùm mái ngói

Nóc vòm gạch vỡ thấy trăng sao

Còn đâu dấu vết thời hưng thịnh

Cung điện nguy nga với gấm bào !?

Sông Thu


CÙNG HỌA:


CÓ PHẢI VÌ THU


Có phải vì thu đã nhuộm sầu

Hay đời cũ kỹ nhạt nhòa lâu

Vàng rơi,nuối tiếc từng xưa đượm

Biếc chuyển,không màng những mới phau

Lãnh đạm quay lưng ngày gió nắng

Ơ thờ ngoảnh mặt tối trăng sao

Rong rêu quạnh quẽ dần phong kín

Tách biệt lìm im một tế bào…

Lý Đức Quỳnh 


TIẾP HỌA:


SẦU LỮ KHÁCH


Lữ khách đèn chong đếm mảnh sầu!

Nỗi niềm canh cánh đọng từ lâu

Quê hương giã biệt...hồn tan nát

Tuổi hạc ưu phiền...tóc trắng phau

Cứ ngỡ thời gian vùi mộng đấy! 

Đâu ngờ dĩ vãng thắt lòng sao!

Xuống thuyền xa bến khăn hồng vẫy

Ôi phút chia ly thể ruột bào!

Như Thu


HỢP HỌA:


MẢNH TÌNH THU


Mỗi bước thu đi mỗi bước sầu

Đã từ luyến ái đã từ lâu

Lá vàng tơi tả phơi vàng vọt

Sương trắng mênh mang tỏa trắng phau

Mộng cũ hắt hiu sầu yến nhạn

Trời già u ám vắng trăng sao

Mảnh tình còn chút cùng năm tháng

Mỗi đợt heo may dạ lại bào . .

Phạm Kim Lợi


CŨNG HỌA:


MÁI NHÀ XƯA


Về mái nhà xưa đẫm lệ sầu

Hoa vàng phai nhạt đã từ lâu

Vườn hoang cổng đóng rêu phong ẩm

Then mục đinh long giậu bạc phau

Cảnh vật điêu tàn buồn quá đỗi

Vách trần nứt nẻ xót làm sao!

Ôm hoài kỷ niệm thời thơ ấu

Nhìn lá thu rơi dạ xát bào !

THIÊN HẬU



ĐỒNG HỌA:


TẤM LONG BÀO


Ngày nao sông lũ đã gây sầu
Ven bãi đình làng sập cũng lâu.
Nền lõm tường trơ mờ xám xám
Lau chùm hoa nở trắng phau phau.
Đâu còn chiêng trống vào xuân nữa
Có phải cơ trời đến độ sao ?
Một dải mây thu lu ánh nguyệt
Tìm đâu thấy lại “Tấm Long Bào”.

Trần Như Tùng


CÙNG HỌA:


ĐÀNH PHẬN



Liễu xác lơ thơ rũ bóng sầu
Đông mòn xuân trễ rõ là lâu
Trầu cay má bạnchưa hồng thắm
Sương lạnh đầu ai vội trắng phau
Ngó xuống bơ vơ bao lũ nhện
Trông vời ngơ ngác mấy chòm sao
Gừng cay nỏ giận thôi đành phận
Muối mặn càng thương chẳng xót bào !
Phan Tự Trí

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

168_THÊ (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)



THÊ


Ơn nhờ muôn chuyện, bàn tay xinh
Trợ đỡ, chung nâng trọn mối tình
Nhẫn nhẫn cài then gìn hạnh phúc
Chăm chăm dưỡng lửa ấm gia đình
Âu duyên vận nợ vui vầy thuận
Như bóng theo hình lặng lẽ thinh
Quân tử một mình, danh đố…toại
Thân cô ta há dễ là mình ?
CAO BỒI GIÀ
.            24-11-2011

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

LIỄU


LIỄU


Mỏng mảnh nép thân giữa chốn đời

Phất phơ cành liễu, kiếp chơi vơi

Gió đưa tan tác, theo linh mệnh

Mưa gội sạch trong, phải ý trời ?

Ước ước, anh hùng che phận yếu

Mong mong, quân tử tỏ danh ngời

Trung trinh ai tỏ tường tơ tóc

Có thấu lòng em, dạ những phơi ?

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


DỊU DÀNG DÁNG LIỄU


Yếu đuối thân em chốn bụi đời

Nỗi niềm đa cảm mãi đầy vơi

Mỏng manh run rẩy trong sương gió

Ẻo lả đung đưa giữa đất trời

Cứ ngỡ gặp mưa,cành gãy nát

Nào hay trước bão, tán xanh ngời

Mơ màng soi bóng bên dòng nước

Dáng liễu dịu dàng tha thướt phơi...

Sông Thu


CÙNG HỌA:


LIỄU YẾU


Đơn phương liễu yếu giữa trường đời
Gởi gấm vào ai nỗi cạn vơi
Tha thướt sông hồ, bên bến vắng
Giãi vương nắng gió,dưới vòm trời
Thân dù chĩu xuống,mưa dồn dập
Cành lại vươn lên lá rạng ngời
Thần thái an bình không vướng bận
Nhu mì e ấp chẳng bầy phơi

Thanh Hòa


TIẾP HỌA:


EM LÀ LIỄU


Em vốn sinh ra để trợ đời

Đứng ngồi chốn chốn giúp buồn vơi.

Dệt bao cảnh trí tươi hồ nước’

Thêu những không gian đẹp đất trời.

Buông dáng yếu mềm tìm gió ngọt

Giống ai ẻo lả uốn thân ngời.

Ngày thu mát mẻ nhiều thôn nữ

Đồng cải hoa vàng bóng liễu phơi .

Trần Như Tùng


HỢP HỌA:


LIỄU BÊN HỒ


Tóc xõa buông lơi giữa bến đời

Cành mềm ẻo lả  chứa sầu vơi

Trên hồ soi bóng cùng mây nước

Bên đá trơ gan với đất trời

Thiếu nữ tựa mình thân yểu điệu

Bàn tay vin nhánh lá xanh ngời

Thu về man mác buồn cô quạnh

Từng chiếc vàng phai rụng úa phơi !

THIÊN HẬU


CŨNG HỌA:


TÂM NIỆM


Cố gắng sống sao đẹp với đời
Bốn mùa tâm niệm chớ hề vơi
Mỗi khi sầu não sà bờ cát
Lắm lúc buồn tênh ngắm nắng trời
Cõi tạm bể dâu mong  lối rẽ
Chốn mơ hư ảo rạng tơ ngời
Là người âu cũng nhờ hồng phúc
Hãy giữ tâm an, lọc trải phơi

HỒNG PHƯỢNG

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

MÃI VUI CÂU VÍ


MÃI VUI CÂU VÍ


Vầng thóc thầm in bóng chị tôi 

Bao nhiêu mưa bão tụ đây rồi

Chén cơm thơm xót mùi rơm mới

Manh áo ấm nồng vị cỏ hôi

Một nắng dẫu phai làn tóc rối

Hai sương vẫn thắm nét môi cười

Để cho đời mãi vui câu ví * 

Khoảnh khắc đời trao quá tuyệt vời.


Phan Tự Trí


  • dân ca xứ Nghệ
    BÀI HỌA:
    NGHE KHÚC VÍ DẶM
    Ôi lời ví dặm của quê tôi
    Kỷ niệm tràn tuôn đủ cả rồi
    Man mác yêu sao đồng lúa chín
    Xuyến xao thương lắm nét duyên cười
    Chợt mong khua nước con sông rộng
    Những muốn đùa chân đám rạ hôi
    Da diết, hò ơ…buồn đến lạ…
    Giọng ai tha thiết vút cao vời.
    CAO BỒI GIÀ
    26-10-2017
    ĐỒNG HỌA:
    DÂN CA
    Xin về tắm lại nước sông tôi*
    Cắt rốn chôn đây đã hiểu rồi
    Cày cấy tờ mờ sa nước mắt
    Gieo trồng đứng bóng cạn mồ hôi
    Mà còn nhóm bạn chia câu hát
    Nên cứ tìm nhau hợp tiếng cười
    Đạm bạc càng sâu tình bản quán
    Dân ca trầm lắng rót xa vời
    Như Thị
    CÙNG HỌA:
    CHỊ TÔI
    Dáng hình còn đậm nét trong tôi
    Người chị thân yêu khuất bóng rồi
    Giản dị, dung nhan không phấn sáp
    Nhọc nhằn, lưng áo đẫm mồ hôi
    Chăm lo vườn ruộng, tay nào nghỉ
    Phụng dưỡng mẹ cha, miệng mãi cười
    Vùi kín tuổi xuân trong bổn phận
    Tình riêng chẳng phút ngóng trông vời.
    Sông Thu
    TIẾP HỌA:

CÂY LÚA VỚI ĐỜI TÔI.


Đồng làng bao vụ gắn đời tôi

Một nắng, hai sương mãi trải rồi

Mùa thối, dầm mưa… trào nước mắt

Chiêm khê, chống hạn… vã mồ hôi

Gió hòa, hạt chắc… vang câu chuyện

Mưa thuận, bông nây… rộn tiếng cười

Một hạt dẻo thơm - ngàn vất vả

Tình ta với lúa chẳng xa vời.        

 271017.

Đoàn Đình Sáng.


HỢP HỌA: 



LÀNG TÔI

Mùa về nhộn nhịp cảnh làng tôi
Lúa mới vàng hoe nặng trĩu rồi
Xót mẹ tảo tần lau nước mắt
Thương cha khó nhọc vã mồ hôi
Lững lờ sông nước xuôi dòng chảy
Réo rắt dân ca rộn tiếng cười
Ví dặm miền ta hay lạ quá
Nhặt khoan tựa gió thoảng xa vời

Thanh Hòa

CŨNG HỌA:


CHỊ TÔI


Hương mùi bồ kết vẫn trong tôi

Dẫu chị,âm dương cách biệt rồi

Giáp hạt nhường em khoai cũ sót

Mất mùa nhịn bụng sắn thiu hôi

Cha vì bom đạn xuôi tay nhắm

Mẹ bởi ốm đau tắt nụ cười

Nương tựa phên lòng qua thắc thỏm

Thầm đêm nuốt lệ tiễn xa vời

Lý Đức Quỳnh 


ĐỒNG HỌA:


CHỊ HAI TÔI


Gương còn rõ đó chị hai  tôi
Sáng mãi dầu muôn cách biệt  rồi
Hạ đến trồng khoai ngoài bãi vắng
Đông về cấy lúa giữa bùn hôi
Chồng xa, mái giột nào than thở
Gió lạnh, mền đơn vẫn rạng cười
Cuối chặng thân tàn, hoe đỏ mắt
Dồn trông bước trẻ phía xa vời
                         Phạm Duy Lương


CÙNG HỌA:


CHỊ LẤY CHỒNG


Một nỗi buồn vương não thất tôi

Mừng cho chị cả bước ngang rồi.

Chim đa chịu nhốt nơi lồng tía

Cái vạc thôi mò chốn lác hôi.

Vai diễn Thị Mầu làng xóm mến

Câu hò Xứ Nghệ bé em cười.

Sang sông theo sáo là theo tất 

Họp mặt nhà ta chuyện vợi vời .

Trần Như Tùng

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

LỜI QUAN TRƯỚC TÒA...


LỜI QUAN TRƯỚC TÒA


Chúng tôi cấp phép đúng quy trình

Chỉ tại giấy tờ “nhái” quá tinh

Quan chức chẳng hề vương …cái ác

Nhân dân chớ vội mất …niềm tin

Chuyện lừa, Cục Dược đâu lầm lỗi

Thuốc giả, Bộ Y nỏ tội tình

Kỷ luật luôn rồi thay mấy sếp

Yên tâm dân chết đúng…quy trình!!!

CAO BỒI GIÀ

26-10-2017


BÀI HỌA:


SỚ TÁO QUÂN ĐỘT XUẤT


Xin cho thần táo kíp tâu trình :
Y tế dạo này cứ rối tinh
Văn bản rõ ràng, nào kẻ cãi 
Điều trần khác hẳn, đố ai tin !
Lẽ thường: mất chức, tiêu là chắc
Thực tế: thăng quan, phất thật tình
Thời buổi lạ lùng sai vẫn đúng
Thần tôi rối trí phải tâu trình.
Sông Thu


ĐỒNG HỌA:


ĐÚNG LUẬT TRÌNH


Ta biết từ lâu khỏi phải trình
Một bầy quỷ cáo đã thành tinh
Quân gian kiếm bạc không màng nghĩa
Thuốc giả giết dân chẳng kể tình
Tội ác rõ ràng bao kẻ rõ
Công đường mờ ảo mấy người tin ?
Rồi xem mọi việc đâu vào đấy
Trên dưới tham ô đúng luật trình !

Thy Lệ Trang 


Theo báo Tuổi Trẻ (25-10-2017):

Bộ Y tế khẳng định cấp phép cho VN Pharma đúng quy định Online

TTO - Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 24-10, đại diện VKS chứng minh việc cấp phép nhập khẩu thuốc H-Capita có sai phạm, chính đại diện Bộ Y tế cũng xác nhận điều này nhưng trong văn bản trả lời của Bộ này lại khẳng định quy trình cấp phép là đúng.

Văn bản và nội dung trả lời tại tòa "đá" nhau

Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm, tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trong phiên xử ngày 19-10 đã mời, triệu tập một số cá nhân có trách nhiệm của Bộ Y tế để làm rõ nhiều nội dung. 

Tuy nhiên, khi đó chỉ có Phó Chánh thanh tra của bộ này có mặt, tất cả câu hỏi được HĐXX, đại diện VKS nêu ra chỉ được vị này trả lời: "Xin ghi nhận và báo cáo lãnh đạo bộ, sẽ trả lời bằng văn bản". 

Sau đó văn bản do ông Đông ký ngày 23-10 trả lời 11 nội dung câu hỏi của HĐXX và đại diện VKS tại tòa.

Một vấn đề có lẽ Bộ Y tế cũng không ngờ tới là theo dự kiến, phiên tòa chỉ diễn ra hai ngày, vậy nhưng sau khi HĐXX vào nghị án đã quyết định trở lại phần xét hỏi để làm rõ nhiều vấn đề.  

Trong thời gian đó có nội dung đã được làm rõ tại tòa vào ngày 24-10 nhưng nội dung văn bản trả lời của Bộ Y tế lại "đá" với nội dung đã được làm rõ tại tòa.

Trong phần xét hỏi bổ sung tại tòa ngày 24-10, HĐXX và đại diện VKS đã hỏi các chuyên gia, cán bộ của Bộ Y tế về nội dung: Công ty Austin không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam có hiệu lực vào thời điểm xét duyệt hồ sơ nhập khẩu thuốc, tại sao lại được cấp phép. 

Những người có trách nhiệm đều dẫn chiếu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cuối cùng kết luận việc xét duyệt hồ sơ xin nhập khẩu thuốc buộc phải có giấy phép hoạt động tại Việt Nam có hiệu lực vào thời điểm xét duyệt. 

Theo đó, thời điểm Hội đồng thẩm định duyệt hồ sơ xin nhập thuốc H-Capita của VN Pharma mà công ty cung cấp là Austin Pharma Specialities Co. (Công ty Austin) không có giấy phép còn thời hạn hoạt động tại Việt Nam là sai.

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời của Bộ Y tế ký ngày 23-10 này vẫn khẳng định rằng: "Doanh nghiệp không phải nộp giấy phép hoạt động về thuốc của Công ty cung cấp cũng như giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Công ty nhập khẩu. Đơn vị nhập khẩu chỉ phải xuất trình các giấy tờ này khi làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu để chứng minh doanh nghiệp của mình đáp ứng các điều kiện được theo quy định pháp luật". 


Kỷ luật "lạ"

Một vấn đề lạ là, dù nội dung văn bản của Bộ Y tế khẳng định tất cả các việc làm từ đầu tới cuối đều … đúng quy trình, quy định nhưng đã xử lý trách nhiệm một số người liên quan.

Cụ thể luân chuyển lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý Dược, thay thế và bổ sung các chuyên gia thẩm định.

Ông Nguyễn Tấn Đạt thôi phụ trách phòng quản lý kinh doanh dược.

Cắt tất cả thi đua đối với tập thể, và cá nhân có liên quan thuộc phòng Kinh doanh dược, Cục quản lý dược.

Xử lý hành chính, yêu cầu các cán bộ có liên quan và chuyên gia thẩm định báo cáo, giải trình và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Một điều khiến nhiều người chú ý, đó là khi cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc H-Capita, ông Trương Quốc Cường là Cục trưởng Cục Quản lý dược, ông Nguyễn Tấn Đạt là Trưởng phòng Quản lý kinh doanh thuốc, thuộc Cục Quản lý Dược.

Hiện tại, ông Trương Quốc Cường là Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Cục trưởng Cục Quản lý dược, còn ông Nguyễn Tấn Đạt hiện là Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược.

THĂM LẠI QUÁN VƯỜN TRE


THĂM LẠI QUÁN VƯỜN TRE


Đã lâu mi lại ghé Vườn Tre

Thích thú tai nghe tiếng chích chòe

Một khong xanh xanh, sân cỏ mượt

Hai hàng trắng trng, s hương khoe

Trà thơm ngan ngát, vui say ẩm

Giọng ngt êm đềm, d đắm mê

Xào xạc gió đùa tre gi nng

Như vương như níu khách…quay về

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


KÝ ỨC TUỔI THƠ


Hiên nhà rợp mát dưới vòm tre

Ríu rít trong sân, giọng chú chòe

Vàng óng trên giàn, hoa mướp nở

Trắng ngần bên cửa, đóa lan khoe

Thả hồn nhịp võng, con say giấc

Hòa điệu lời ru, mẹ mải mê...

Những buổi trưa hè lòng chạnh nhớ

 Bao nhiêu kỷ niệm lại theo về.

Sông Thu


ĐỒNG HỌA:


QUÁN VƯỜN TRE XƯA


Ngày xưa qua đó một vòm tre

Thỉnh thoảng ghé chân lắng tiếng choè

Quán nhỏ khách hàng dừng giải khát

Chè ngon,cô chủ đón cười khoe

Bác nông ,thợ cấy ngồi thong thả

Ấm nước, ly trà uống mải  mê

Lam lũ ruộng đồng thương đất mẹ

Lâng lâng cảm khoái đoạn đường về!

THIÊN HẬU


CÙNG HỌA:


HÀNG CHÈ XANH


Gió hè thoảng nhẹ nhớ lùm tre

Bên quán đầu thôn với cặp chòe

Một ấm trà xanh hương dịu ngát

Mấy chùm bánh Mật vị ngon mê(*)

Vành khăn mỏ quạ ngầm duyên` ẩn

Vạt áo nâu sồng thẹn sắc khoe

Má lúm đồng tiền môi tủm tỉm

Tình quê lữ khách mãi mơ về.

Thanh Hòa


(*): Bánh mật:bánh địa phương của Thanh,bột có cho nước gio cho giòn và cho đường đen cho mát,mầu nâu trong,không nhân gì hết.



TIẾP HỌA:


CHỐN ĐỂ MƠ VỀ


Lối về xóm nhỏ sát san tre

Ríu rít cành cao, vũ điệu chòe

Bát ngát mênh mông đồng ruộng trổ

Thênh thang bất tận đất màu khoe

Lòng người vui sướng hồn xao xuyến

Cảnh sắc yên bình dạ mải mê

Dù có lãng du bao xứ lạ

Quê hương là chốn để mơ về

Hồng Phượng


HỢP HỌA:


TRỞ LẠI QUÁN VƯỜN TRE


Phố phường gạch ngói nhớ hàng tre
Trở lại nghe vui mấy thím chòe.
Trước quán mai xanh âu yếm vẫy
Bên hè trúc đốm dịu dàng khoe.
Trà thơm đỉnh hạng dâng già nghiện
Mía ngọt đầu dòng phục trẻ mê.
Nhớ tiếng chào mời như rót mật
Hồn vương tứ xứ rủ nhau về.

Trần Như Tùng

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

167_LIỄU (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)



LIỄU


Mỏng mảnh nép thân giữa chốn đời
Phất phơ cành liễu, kiếp chơi vơi
Gió đưa tan tác, theo linh mệnh
Mưa gội sạch trong, phải ý trời ?
Ước ước, anh hùng che phận yếu
Mong mong, quân tử tỏ danh ngời
Trung trinh ai tỏ tường tơ tóc
Có thấu lòng em, dạ những phơi ?
CAO BỒI GIÀ
2002

BẤM DẠ...


BẤM DẠ…


Một: Yêu nước Việt đẹp vô vàn

Hai: Ghét quân Tàu lắm dã tâm

Ba: Mến nhà nông chăm cuốc xới 

Bốn Căm quan lại giỏi ăn phàm

Năm: Thương phu rác đêm còn bận

Sáu: Giận hàng ăn độc vẫn làm

Bảy: Phục bao người tâm ái quốc

Tám: Thù những đứa hại lương dân.

CAO BỒI GIÀ

23-10-2017


BÀI HỌA:


THẰNG DÂN


Một ăn cơm dẻo thích muôn vàn

Hai lúc luận bàn nói đúng tâm

Ba tránh bê tha hay nói tục

Bốn siêng học hỏi chẳng chơi phàm

Năm buồn vợ yếu  nhiều công đến

Sáu tủi con ngoan thiếu việc làm

Bảy bởi tài hèn không cắc bạc

Tám vì ta trọn kiếp thằng dân

Phạm Kim Lợi


ĐỒNG HỌA:


LỜI THẬT...


Một yêu cha mẹ đến muôn vàn

Hai mến bạn bè luôn thật tâm

Ba trọng người hiền lòng thẳng thắn

Bốn khen kẻ sĩ óc siêu phàm

Năm khinh tham nhũng no còn đớp

Sáu ghét bất lương bậy cứ làm

Bảy giận quan quyền đầy thủ đoạn

Tám thù bọn xấu phản nhân dân.

Sông Thu


CÙNG HỌA:


TÂM NGUYỆN


Một trời hoa nở rộ muôn vàn

Hai:chúng yên vui,thoải mái làm

Ba đấng từ bi soi sáng láng

Bốn ngôi chúa cả ngự phi phàm

Năm xua ác độc mau rời chỗ

Sáu rước hiền lương chóng ngự tâm

Bảy nguyện bình an toàn thế giới

Tám cầu hạnh phúc khắp muôn dân

Thanh Hòa


TIẾP HỌA:


SƯỚNG!


Một: Nghe loa phát - “sướng” muôn vàn

Hai: Đụng gà toi phở điểm tâm

Ba: Thưởng cà phê ngô uống đẫy

Bốn:  Rang thịt lợn thuốc xơi phàm

Năm: Thèm quả độc tay khôn rửa

Sáu: Chán rau luyn miệng vẫn “làm”

Bẩy: Món “ngon” nhiều, không sức chọn

Tám: Đời “sướng” nhất cái thằng dân.

 241017.

Đoàn Đình Sáng.


HỢP HỌA:


LẨN THẨN MẤT RỒI


Một mâm tuổi tác nặng muôn vàn

Hai thứ giữ tròn : xác với tâm.

Ba bước ba chân que củi mục

Bốn coi bốn mắt cái thân phàm.

Năm lo miếng húp lương hưu nhận

Sáu liệu nơi chôn trẻ mỏ làm.

Bảy chữ lơ ngơ vào viết họa

Tám câu lẩn thẩn vẫn là dân .

Trần Như Tùng


CŨNG HỌA:


NGHĨ BỤNG


Một: ơn nghĩa trọng quý muôn vàn

Hai: cố gắng gìn sống thiện tâm

Ba: chẳng lợi danh cầu ngạ quỷ

Bốn:không tiên bụt bỏ nhân phàm

Năm: yêu tốt đẹp chung tay giữ

Sáu: chuộng giàu sang góp sức làm

Bảy: tự biết lòng vui với phận

Tám: hòa hợp bạn,kết đoàn dân

Lý Đức Quỳnh 



ĐỒNG HỌA:


TÂM LÀNH


Một nhân nghĩa thật quí muôn vàn
Hai bước đường đời giữ thiện tâm
Ba  hãy thương già neo khốn khó
Bốn ngưng bám  chuyện tục phu phàm
Năm khinh kẻ ác tâm tham vét
Sáu cứu người lâm nạn, phải làm
Bảy nguyện an lành cho đất nước
Tám mong no ấm khắp muôn dân!

THIÊN HẬU


CÙNG HỌA:


TÁM ĐIỀU 


Một mến nghĩa nhân đẹp bội vàn 
Hai mừng  bao kẻ có từ tâm 
Ba siêng tu tập gieo điều tốt 
Bốn giảm nói năng tạo lỗi phàm 
Năm muốn thiên tai thôi tiếp diễn 
Sáu mong thảm hoạ hãy ngưng làm 
Bảy cầu quê Mẹ muôn hoa nở 

Tám ước quan làm thỏa ý dân
Minh Thuý