Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

NGHE LỜI RU TRONG ĐÊM


NGHE LỜI RU TRONG ĐÊM


Nghe vọng lời ru thoảng cánh cò.

Thấy vơi phiền muộn hết âu lo.

Thương thời khốn khó đành buông bút.

Tiếc thuở đau thương phải lỡ đò.

Chính khí như còn đang rực lửa.

Ân tình sao nỡ để tàn tro.

Êm êm tiếng võng khơi hoài niệm.

Nhớ lại ngày xưa thuở học trò.

Huy Vụ  (27/09/2017)


BÀI HỌA:


CẢM MỘT LỜI RU


Nghe hát ầu ơ “mẹ cái cò”…

Vì con đêm nặng nỗi buồn lo

Sầu dưng man mác lui ngày ấy

Dạ chợt bâng khuâng nuối chuyến đò

Ánh nguyệt tuồng chia đôi nỗi muộn

Lửa lòng như dậy chút hương tro

Lời ru hoài nhớ thời xa lắc

Quên phắt đời ô, lắm thói trò…

CAO BỒI GIÀ

08-10-2017



ĐỒNG HỌA:


CÁI CÒ CÁI VẠC CÁI NÔNG...


Thương sao vất vả một thân cò
Khuya khoắt còn chưa vợi nỗi lo
Mới đó ngày xuân ,hương khói pháo
Mà nay tóc bạc,sắc màu tro
À ơi tha thiết lời kêu bạn
Ới hỡi mênh mang tiếng gọi đò
Hoạt cảnh mẹ hiền trên bến vắng
Bồ nông biểu hiệu đúng vai trò.
Thanh Hòa


CÙNG HỌA:


LỜI RU BÊN SÔNG


Lặn lội đồng xanh bóng trắng cò
Nghe lời ru gọi việc cần lo.
Cánh mềm la lả rời ven lúa
Tiếng hát à ơi dựa bến đò.
Cậu bé mơ màng du giấc điệp
Mẹ hiền cần mẫn dọn than tro.
Lan lan sông rộng lời tha thiết
Mong ước Thầy Tiên đến đón trò .

Trần Như Tùng



TIẾP HỌA:


Mẹ cò


Lặng lội bờ ao một bóng cò
Nuôi đàn con dại lắm điều lo
Ù ơ tiếng mẹ ru con trẻ
Nức nở lời ca  …lỡ chuyến đò
Thuở trước anh hùng nơi chiến tuyến
Bây giờ bại tướng chốn hương tro
Còn đâu hạnh phúc ngày xưa đó
Văng vẳng  đêm đêm tiếng chuyện trò !

THIÊN HẬU


HỢP HỌA::


TÂM SỰ CỦA CÒ



Chiều nghiêng rặng trúc  bỏng thân cò
Lũ sáo vô tình mãi  líu lo !!!
Ngõ rải sương mờ, đua ngọn gió
Dòng tuôn nước đục, nhớ con đò
Càng ghê nghĩa bạc dồn tâm gỗ
Những xót gương mờ vẫy mặt tro
Cuối chặng  về đây tìm bến đỗ
Mà hay thế sự tựa đêm trò !
13 – 10 – 2017
Phạm Duy Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét