Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

QUỶ SỐNG...


QUỶ SỐNG…


Kinh hãi làm sao cái miếng ăn:

Thịt heo chúng chích thuốc an thần

Tham tiền lờn thói, thành yêu quái

Giết lợn quen nghề, hóa sát nhân?

Ai chết mặc người, tâm chẳng sợ

Bạc vơ đầy túi, tội không màng

Mấy ông quản lý ầu ơ phạt… (*)

Chẳng đứa nào tù, tái diễn hăng…

CAO BỒI GIÀ

06-10-2017

(*): Tội đầu độc thực phẩm như thế này đã xảy ra quá nhiều, nhưng các quan quản lý chỉ phạt tiền ầu \ơ rồi tha về, chẳng có đứa “giết người” nào phải tù tội, nên chúng lại ngày càng tái diễn hăng hơn



BÀI HỌA:


BỌN VÔ LƯƠNG


Cũng nhằm thu lợi với tranh ăn
Chẳng sợ quyền uy của thánh thần
Bọn chúng ngang nhiên dùng thủ đoạn
Thuốc tiêm mặc sức hại tha nhân
An thần... heo béo, thân phì lũ
Tăng trọng...lợn to, thịt mỡ màng
Nhà nước lơi là, dân lãnh đủ
Thuận đà, kẻ xấu lại càng hăng !

Sông Thu




ĐỒNG HỌA:


 


CÁI ĂN


 


Để sống ai mà chẳng muốn ăn ?
Nhưng ăn cũng phải có tinh thần
Không xơi hỗn tạp như loài lợn
Hoặc chọn cao sang tợ quý nhân
Nhìn thẳng vấn đề, thôi mộng mị
Đi vào thực tế, chớ mơ màng
Điều gì cũng phải cần cân nhắc
Đừng thấy ngon lành cứ đớp hăng
Thục Nguyên



Theo báo Người Lao Động (03-10-2017):

Tiêm thuốc an thần 3.750 con heo: Hành vi nguy hiểm cho xã hội

Ý kiến các chuyên gia và dư luận đều cho rằng việc tiêm thuốc an thần cho hàng ngàn con heo là hành vi cố ý, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác, rất nguy hiểm, phải xử lý hình sự


"Không có luật nào cao bằng lòng dân. Cách đây mấy tháng, tại TP HCM, cơ quan thú y đã phát hiện heo tiêm thuốc an thần và đề nghị tiêu hủy. Điều này cho thấy việc tiêu hủy là cần thiết để bảo đảm tính răn đe của pháp luật" - bạn đọc Nguyễn Quốc Tiến nêu ý kiến.

Trước đó, khi có thông tin 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần, dư luận đã rất phẫn nộ. "Biết là độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng triệu người nhưng vì hám lợi mà bất chấp. Đó là hành vi giết người. 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần, nếu thoát ra thị trường thì sẽ thế nào? Chưa tính vụ việc diễn ra một thời gian dài, mất gần 2 tháng trinh sát theo dõi, nhập vai mới bắt quả tang được thì số heo bị tiêm thuốc lưu thông trên thị trường còn nhiều đến mức nào? Pháp luật phải xử thật mạnh tay với bọn người làm ăn bất lương mới hợp lòng dân" - bạn đọc Trần Minh Khang bức xúc.

Nhiều bạn đọc cũng cho rằng mức xử phạt 30-35 triệu đồng cho hành vi tiêm thuốc an thần vào heo là chưa tương xứng. Bạn đọc Trịnh Hoài Nhân phân tích hành vi vi phạm pháp luật của 13 thương lái trên không những làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn làm cho người tiêu dùng mất lòng tin vào thực phẩm trong nước; những thương lái làm ăn đàng hoàng, những nông dân chăn nuôi heo chân chính bị liên lụy, nền kinh tế nước nhà bị ảnh hưởng…

"Cứ phát hiện bao nhiêu con heo bị tiêm thuốc là tiêu hủy ngay và luôn bấy nhiêu con; bêu tên những kẻ bất lương, cấm kinh doanh một thời gian dài, thậm chí xử lý hình sự; xử phạt nặng và đóng cửa lò giết mổ một thời gian… Thẳng tay đánh thật mạnh, thật đau thì may ra mới trị được kiểu làm ăn bất chính, coi đồng tiền quan trọng hơn sức khỏe, tính mạng người khác" - bạn đọc Nhân đề xuất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét