Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

NỢ CÔNG


NỢ CÔNG

 

Loáng thoáng nghe về chuyện nợ công.

Dường như mỗi lúc mỗi thêm chồng.

Quan tham càng chống càng sinh lắm.

Lại nhũng cứ trừ cứ nảy đông.

Dự án tỷ đô đem vứt biển.

Công trình vạn ức bỏ trôi sông.

Thuế dân mà họ coi như rác.

Chẳng biết ông trời có thấu không?

Huy Vụ 26.09.17

 

BÀI HỌA:

 

THẾ ĐẤY…

 

Trừ tham, diệt nhũng biết bao công

Chẳng bớt, càng thêm nợ chất chồng

“Cảnh cáo” tuồng  xui, sâu khoét …tợn

“Phê bình” như thúc, bọ sinh …đông

Tiền dân đau xót, quăng như rác

Của nước   kinh hoàng, ném thẳng sông

Lò nhóm khói um còn lưỡng lự…

Củi nào lựa đốt,, củi nào không?

CAO BỒI GIÀ

09-10-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét