Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

NHỚ AI - TÌM AI (Thuận Nghịch Độc)


NHỚ AI

(Thuận - nghịch độc)

(Thuận Độc)


Về lại chốn xưa bụi bết giày

Ngại ngần chân bước dột lòng thay

Tê buồn nỗi vắng đêm vời nguyệt

Lạnh buốt trời xa nhạn ngóng bầy

Thề lỡ há trao tình gió cuốn

Mộng tàn đành gửi bóng mây bay

Mê hồn dẫu muộn trăng cùng ngắm

Bề bộn dạ ai nhớ buổi này.


(Nghịch Độc)


Này buổi nhớ ai dạ bộn bề

Ngắm cùng trăng muộn dẫu hồn mê

Bay mây bóng gửi đành tàn mộng

Cuốn gió tình trao há lỡ thề

Bầy ngóng nhạn xa trời buốt lạnh

Nguyệt vời đêm vắng nỗi buồn tê

Thay lòng dột bước chân ngần ngại

Giày bết bụi xưa chốn lại về.


Nguyễn Gia Khanh


BÀI HỌA:




(Thuận Độc)


Về chốn lạnh thâm cóng bước giầy

Quạnh hiu ôi cảnh đổi người thay

Tê lòng mãi hỏi, hình soi bóng

Nẫu dạ hoài mong, nhạn gọi bầy

Thề xảo kẻ quên, lời gió thoảng

Nhớ ngây ta lụy mối tình bay

Mê tâm lạc trí ai tìm ngóng

Bề  muộn nỗi đau quặn cớ này


(Nghịch Độc)


Này cớ quặn đau nỗi muộn bề

Ngóng tìm ai trí lạc tâm mê

Bay tình mối lụy, ta ngây nhớ

Thoảng gió lời quên, kẻ xảo thề

Bầy gọi nhạn mong hoài dạ nẫu

Bóng soi hình hỏi mãi lòng tê

Thay người đổi cảnh ôi hiu quạnh

Giầy bước cóng thâm lạnh chốn về

CAO BỒI GIÀ

19-10-2017


ĐỒNG HỌA:


CUỒNG SAY
( thuận nghịch độc )
Đọc thuận :

Về cùng bạn rủ khoác chân giầy
Mến cảm quê làng lắm đổi thay
Tê buốt ruột gan mưa trút nước
Lạnh se tim óc nghé tìm bầy
Thề ai  muốn lại hồng dương tỏa
Mộng kẻ  mong còn tím áo bay 
Mê mẩn dạ cuồng say ảnh chụp
Bề trăm họa cảnh đẹp em này

Đọc nghịch :

Này em đẹp cảnh họa trăm bề
Chụp ảnh say cuồng dạ mẩn mê
Bay áo tím còn mong  kẻ mộng
Tỏa dương hồng lại muốn  ai thề
Bầy tìm nghé óc tim se lạnh
Nước trút mưa gan ruột buốt tê
Thay đổi lắm làng quê cảm mến
Giầy chân khoác rủ bạn cùng về

Phạm Kim Lợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét