Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

CHUYỆN CÁI LÒ...


CHUYỆN CÁI LÒ…


Nghe vẻ nghè ve chuyện cái lò…

Phùng mồm thổi lửa rõ là …to

Cáo cầy quyết nấu cho tan cốt

Hổ báo chưa hầm, đã nguội tro

Mới biết “nghiêm minh”, ôi thuật …pháp

Kể ra “nhân đạo” cũng hay …trò

Còn ai chàm nhúng, mau lo …hối

Đoàn kết  tha rồi, phải hiểu cho…

CAO BỒI GIÀ

21-10-2017



BÀI HỌA:


HIẾN KẾ NGÀNH TƯ PHÁP


Biểu tượng, chọn ngay cái bếp lò
Trên nằm chễm chệ vạc dầu to
Nấu sôi sùng sục tiêu xương cốt
Nóng chảy tan tành ra bụi tro
Sát thủ nhìn vô, dừng thủ đoạn
Tham quan trông thấy, bỏ chiêu trò
Lưu manh, trộm cướp đều kinh khiếp
Chẳng dám lộng hành dẫu bạc cho !
Sông Thu


ĐỒNG HỌA:


CÁI BẾP LÒ


Đôi chuyện hay hay cạnh bếp lò
Khi thì xoong nhỏ lúc nồi to.
Xào qua củi ít chưa nhiều lửa
Hầm kĩ than nhiều ắt lắm tro.
Dù nướng chậm nhanh mà lãng ý
Thì thu thơm khét thật xôm trò.
Trên đời vẫn có ngon bên dở
Lũ quỷ hơi nhiều , ai muốn ? Cho !

Trần Như Tùng


CÙNG HỌA:


TÁN GẪU


Ngồi buồn tán tẩu chuyện ông lò
Như cái cà ràng cũng khá to
Vì phải đội nồi nên lắm lọ
Do ham đốt củi mới nhiều tro
Bỗng dưng nhớ lại thời còn nhỏ
Mà thấy thương sao thuở học trò
Bận bịu sách đèn quen rịch mọ
Nếu không chịu gánh, ai gồng cho ?

Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét