Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

TẤT NIÊN PHÚ


Lịch hết năm tàn;
Ngày trôi tháng cạn.
Một năm lắm nạn;
Bốn quý đầy ương.
Tưởng năm  chẵn ,mọi điều suông sẻ  ,vút vút cất vươn;
Ngỡ niên rồng ,thảy sự hanh thông ,ào ào thăng tiến.
Nào ngờ lắm chuyện đời ,xuống dốc  mọi bề ,suy vi đủ kiểu;
Mà thế nhiều sự kiện ,lao đao   cùng lẽ   ,khốn khó tột trần .

Điểm lại mà xem:
Chưa kịp mừng Xuân;
Còn chửa  thấy Tết.
Niềm tin cạn hết;
Phương cách cố cùng.
Quyết giữ đầm dày công khai phá,anh em nọ nổ súng đùng đùng;
Cố gìn đất lắm sức vun bồi ,mẹ con kia cởi truồng lõa lõa.
Đất vụ Bản khăn tang trắng xóa;
Đồng Văn Giang vũ lực hung hăng.

Giữa phố  phường dân chúng hoang mang;
Trên quốc lộ khách du hoảng hốt.
Kìa đuốc xe ,chẳng ai châm đốt;
Nọ lửa xế ,dưng nó tự bùng.
Quan nói lung tung;
Dân ôm vạ họa.

Xăng phùng thời ,lắm bận nhiều phen  vút tăng như xả ;
Dầu giữ nhịp ,dài ngày lâu tháng keo giảm tựa bèo   .
Khốn đốn dân nghèo;
Lao đao doanh nghiệp.
Sản xuất kinh doanh chưa qua được hiệp;
Thị trường chứng khoán chẳng vượt qua hồi.
Hàng chui tồn khố ,quyết chẳng chịu trôi;
Phiếu rớt thủng sàn ,lì không thể ngóc.
Công ty chết ngóp;
Cơ sở  toi tan.
Thợ thuyền thất nghiệp tràn lan;
Trộm cướp lập băng ồ ạt.
Xe trên đường ,sang đoạt … mác phơ một nhát;
Của trong két ,cướp càn … lê lụi vài mâu .
Kinh hãi làm sao;
Rợn rùng quá thể.

Công việc trăm đàng chẳng dễ;
Miếng ăn mọi lẽ không an.
Thịt ươn thối ,dược tạo nạc ,tẩm chích an thần;
Rau giả hiệu  ,thuốc trừ sâu ,phép phù tăng trưởng.
Lựa chi mà dưỡng;
Chọn gì để sinh.
Đành treo sợi tóc mạng mình;
Cam nằm mặt đe phận bậu.

Bạc kiếm giờ như xương xẩu;
Tiền tiêu nay tựa gió bay.
Gã “Đầu bạc”  còng sắt đút tay;
Đám “Buôn tiền” khố ngân rung móng.
Nhanh gây con sóng;
Lẹ tạo cơn giông.
Bóng đá đội sống đội còn;
Cầu thủ anh  gồng anh nghỉ.
Ngài Chủ Ngân hàng thủng bị;
Ông Bầu gỗ gạch  khóa bòng.
Dự án chung cư chết đống chết chồng.
Công trình biệt thự nằm phơi nằm ải.
Đại gia khóc vãi;
Điền Chủ  chạy bay.
Cô thủ sở bạc mất việc thở dài;
Thầy ký nhà băng thụt lương than vắn.
Túi vèo cạn bay;
Giá mãi tăng hoài   .
Nợ xấu thòi lòi ,chình ình ngất núi;
Vốn liếng tóp teo  ,cạn queo xơ mướp .

Sức dân đã nhược;
Dạ Thổ cũng điên.
Thủy điện Sông Tranh động đất liên miên ;
Đập hồ Đắc Mek vỡ tung tan tác.
Dân tình nháo nhác;
Quan trí tịnh tâm.
Miệng gang thép :cứ ở an toàn;
Lời đồng thau :hãy tin  tuyệt đối.
Thổ công giận dữ ,lôi đình rung dưới;
Huyện  ủy ức gan ,tỏa cảng   cấm trên.

Thượng tầng bối rối ,đổi sách liền liền;
Tiện dân lầm than ,oằn vai mãi mãi.
Đặt phí giao thông ,đè đầu xe máy;
Thu tiền hạn chế    ,áp túi người dân.
Ra điều Phạt vạ  anh chẳng chính tên  ;
Vẽ luật quy giờ lợn không bán lẹ.
Tạo thế vàng cây giá chênh quá thể;
Mặc tình con nợ  gánh   nặng không ngờ;
Đăng cai Asi át  miệng nổ ngây thơ;
Thất bại AF cup mặt mo củ chuối.
… … … …
Ai đang lo bụng đói;
Người vẫn  mải lòng vui .
Mong mong tống hết xui;
Ước ước đón vẹn lành.
Vọng tân niên  tươi sáng;
Cầu năm mới hanh thông.
                CAO BỒI GIÀ
                 31-12-2012

TIỄN BIỆT 2012

Xúi quẩy ,buồn đau vất khỏi vai
Thôi chào tống biệt nhé  Mười Hai
Trăm điều khốn khó đu đeo mãi
Vạn mối âu lo bám đuổi hoài
Nâng chén rượu đào quên tháng cũ
Chuốc bôi bạch tửu ước ngày mai
Cười vang một tiếng xong năm hạn
Hớn hở xoa lòng nguyện hỉ lai!
                CAO BỒI GIÀ
                  31-12-2012              

XIN HỌA :

      PHÚC LỘC TRÙNG LAI
Gánh sầu trút sạch nhẹ đôi vai
Nhớ mãi hai ngàn mười lẻ hai
Tháng cựu nhọc nhằn leo núi tản
Năm tân thư thả tắm sông hoài
Xuân sang ngõ Bác um hương cúc
Tết đến vườn em rực sắc mai
Bĩ đã qua rồi xin đón thái
Xem kìa phúc lộc lại trùng lai
             HUY VỤ
              2013




Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

THƯƠNG BÓNG TÀN NIÊN (NGŨ NGÔN BÁT CÚ)

Chiều buồn buổi cuối năm
Nắng úa mặn màu thâm
Như tiếc điều tan mất
Tựa thương sự héo tàn
Tiếng đàn đưa réo rắt
Lời hát vọng truy hoan
Sao nghịch đùa khinh oán
Gác cũ vội đón tân!
            CAO BỒI GIÀ
            29-12-2012

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

ÔI ! TỘI ÁC

Xã hội giờ sao rợn cả người
Giết người ,chặt xác cứ như rươi
Ghét ghen  ,mác chém. xong cha nó
Hận lẫy  ,dao đâm bỏ mẹ đời
Trộm vặt cuồng điên đòn độc thủ
Cướp càn   khát máu hạ mồi tươi
Vì đâu ra nỗi kinh hoàng thế
Cái ác gia tăng  đến rụng rời!
                CAO BỒI GIÀ
                27-12-2012

HỌA NỐI :

Cái ác gia tăng đến rụng rời
Chỉ vì muốn nuốt sống ăn tươi
Ham danh hám của sai nhân quả
Bán tước mua quan trái luật đời.
Nam bắc bám bâu tanh máu đỉa
Trước sau nát bét khẳm lòng rươi.
Đâu đâu cũng thấy trò lừa đảo
Chụp giật cạnh tranh mất tính người

          ĐỒ CÓC 

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

CHÀO 2013 (THƠ CHO BẠN HỮU ĐƯỜNG XA)

Ta chào năm mới lẻ mười ba
Mong ước an vui đến mọi nhà
Hành  khách an toàn muôn lộ tuyến
Bác tài hạnh phúc khắp đường xa
Tương lai rộng mở  toang toang mãi
Tài lộc đầy vun đến đến thừa
Bạn hữu hanh thông  đều bánh lướt
Buồn phiền bức xúc bái bai lìa!
                 CAO BỒI GIÀ
                26-12-2012

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Tưng bừng không khí đón Nô en
Phố xá hân hoan nhấp nháy đèn
Ánh sáng thiên hà ngời rạng chiếu
Thanh chuông dương thế   gióng rung rền
Từ Trời ơn phúc Cha thương mến
Dưới thế bình   an kẻ thiện hiền
Bên máng cỏ này, ôi Ấu Chúa
Giang tay nhận hết mọi ưu phiền
                  CAO BỒI GIÀ
                                23-12-2012

NOEL 2022

NO EL 2022

 

Ngoại đạo mình con lén nguyện cầu

Xin trình lên Chúa chỉ vài câu

Trời U binh sĩ ngừng chinh chiến*

Đất Việt người dân hết dãi dầu

Thế thái bình an vui vĩnh cửu

Nhân tình hạnh phúc hưởng dài lâu

Muôn nơi khắc khoải mong tin Chúa

Kinh thánh ngàn năm mãi nhiệm mầu.

HUY VỤ  Noel 2022

*Ucraina

 

BÀI HỌA:

 

NGUYỆN BÊN MÁNG CỎ

 

Hòa chung tiếng hát với kinh cầu

Quỳ lạy thầm thì khấn mấy câu

Đau khổ trần gian sao vẫn trĩu

Hòa bình nhân loại đợi đà lâu

Xin Ngài đốt lửa soi u tối

Nguyện Chúa ban ơn đổi thắm màu

Cải sửa muôn lòng nên thiện bản

Tỏ như ánh sáng ngọn đèn dầu

CAO BỒI GIÀ

22-12-2022 

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

NGẬM NGÙI ... TẬN THẾ

Tận thế ? người người cuống hắt ra
Bình yên hớn hở lại vui đùa
Chờ năm cũ  hết mừng năm mới
Đợ Tết Tây xong    đón Tết TA
Bao sự  thiêng liêng dầu cạn tận
Lắm điều quý giá đã vong qua
Tịnh không lo lắng hay buồn não
Kệ việc chi chi ,nghĩ mệt là …!
                 CAO BỒI GIÀ
                               22-12-2012

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

NOEL - NGUYỆN CHÚA GIÁNG THẾ

          NOEL
                          Cung nghinh đức chúa sắp về trần
                          Tha thiết xin người độ cứu dân
                          Nước Chúa muôn nơi đầy mộng tưởng
                          Dương trần vạn chốn ngập si sân
                          Cầu mong khắp thế tôn điều thiện
                          Ước muốn toàn cầu trọng lẽ chân
                          Ngoại đạo riêng con quỳ trước Chúa
                          Ơn trời con há dám vong ân.
                                                                         21-12-2012
                  HUY VỤ

XIN HỌA:
      NGUYỆN      CHÚA GIÁNG THẾ
Hoan hỉ  mừng tôn Chúa giáng trần
An bình ban xuống cứu muôn dân
Dọn lòng nuôi dưỡng   đường tâm mến
Sửa dạ  khai trừ lối thói sân
Kẻ kẻ đồng lòng thi đức ái
Người người hợp ý  góp điều chân
Chúa ơi xin đổi thay dương thế
Xóa hết hiềm thù ,đón phúc ân
                  CAO BỒI GIÀ
                  21-12-2012

XIN HỌA TIẾP:
      ĐÓN CHÚA GIÁNG TRẦN
Khắp chốn bừng vui cả thế trần
Mong chờ Thánh Chúa của toàn dân
Hướng lên cao thẳm nâng tình mến
Nhìn xuống sâu hoằmsửa bước chân
Dọn sạch cung lòng, chờ cứu phúc
Nắn ngay tấc dạ, bạt tham sân
Nhà nhà thắp sáng niềm tin mới
Ngõ ngõ choang đèn nhận Thánh Ân
            Thanh Sơn
              22.12.2012

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

về lại chốn xưa

Lâu lắm nơi xưa mới đáo về
Rộn lòng lắng nhớ chút hồn quê
Trời quen liệu có đôi cò trắng
Đất lạ còn chăng một tiếng ve
Lá đỏ rừng xưa  trào ký ức
Hoa vàng lối cũ nuối cơn mê
Kìa trông xanh đỏ đèn đang nháy
Ghẹo bóng chiều buông tím não nề!
               CAO BỒI GIÀ
               17-12-2012

XIN HỌA:
       VỀ QUÊ

Mọi người phấn khởi đón ta về
Mộc mạc hồn nhiên đúng chất quê.
Ríu rít cành tre lời lũ chích
Rân ran ngọn nhãn tiếng đàn ve
Xanh đồng lúa tốt đi trong mộng
Kín bãi dâu non lạc giữa mê.
Tấp nập đông vui như phố thị
Mặt mừng tay bắt chẳng ai nề…

                   Đồ Cóc



            

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

HỘI NGỘ PHÚ


Thấm thoát thoi đưa;
Nhanh vèo vần vũ.
Hoài thuở ngây khờ;
Tiếc thời thơ nhỏ.
Ngày ngày cắp sách ,rèn  văn rèn lễ ,lo  không tới phận  ,ăn chửa biết no;
Buổi buổi học hành  tập nói tập lời ,trí chẳng chia phần ,hồn chưa vương khổ.
Thơ thới chơi đùa đúng hiệu hàng ba  lũ học trò;
Hồn nhiên khuấy phá  ngay sân Đệ Nhất Động Đình  hổ.(1)
Con nhí nhảnh  ,thị làm duyên với nàng xí xọn ,lời câu châm chích ,chớp lệ đoanh tròng;
Thằng hiền lành ,gã láu táu cùng đứa trơ lì,môi mép chọc đùa nói tràn thất thố.
Giáp mặt kẻ kẻ tỉnh khô;
Chia tay người người xao nhớ.
Hi cô bé   ướt mắt lệ hờn;
Hẩy cái thằng ngọt lời ca cổ.
Nhớ  nhớ cái hộ nhảy dây;
Cười cười  một lần mâm cỗ.
Đãi thầy bạn  ai nấu xoong  chè;
Thương học trò dế sinh rặt đỗ.(2)
Trên đồng nội vui vẻ giọng hát lời ca ;
Bên  thác chiều lắng say gió reo nước đổ.
Rồi lắm kẻ trời mới vãng lưu;
Và nhiều người đất xưa còn ở.
Nghề nghiệp  trau chăm;
Lớp trường học cố.
Gái lần lượt theo chồng;
Trai lao xao lấy vợ.
Sinh con bận bịu ẵm bồng;
Dưỡng cái long đong cày vỡ.
Mờ mặt  công công khoác phận, nợ cơm áo còng lưng;
Tối mày việc việc quàng vai,gánh gia đình níu vó .
Không thừa khắc nhớ bạn cũ xưa;
Chẳng rảnh giờ ôn  chuyện kim cổ.
Như huyễn ảo ,năm tháng du mộng giá  mấy  gang;
Tựa phù vân ,thời gian phóng thần xa một cỗ.

Lấp lửng tin xa;
Thằng vận đỏ nên đại phú đại gia;
Đứa công thành làm đốc tờ đốc sở.
Kẻ   an  vị giờ công chức công nhân;
Người  năng chăm nay chủ điền chủ thổ.
Dạ rõ mệnh trời;
Tâm vui phần số.
Có vế đã lên ngoại lên bà;
Còn dưng thì  cũng me cũng bố.
Nghe y va còn phong độ ,sức   tráng giờ vẫn khỏe đi;
Biết khứa gã mắc bệnh tai  ,xúi qua  nay đương mạnh thở.

Mừng rỡ gặp cơ:
Như cóc chết ba năm đáo thủ hồi sơn;
Tựa chồn hoang một thuở lai chân quy tổ.
Vớ ngay dịp con thầy hỉ hỉ vu quy;
Được một phen bạn trò trùng phùng tái ngộ.
Ngỡ ngàng kẻ dềnh dàng ,dáng đẫy   chẳng kém Thánh Đùng Đà;
Kinh ngạc Ông bệ vệ ,bụng bia y chang Thần Địa Thổ.
Người rễ mắt nhăn nép xuân sương;
Kẻ hói đầu tóc khoe lớ phớ.
Tay bắt mặt mừng;
Miệng cười lưỡi xổ.
Bờn bờn kể kể ,chia lắm niềm thương;
Hỏi hỏi thăm thăm ,thỏa bao nỗi nhớ.
Lạ cho bầy   ngày trước  mồm thinh;
Lại thành đám    bây giờ miệng nổ.
Nhiều nhiều chuyện  hốt dịp được tuôn;
Lắm lắm điều vùi lâu mới tỏ.
Đã là đã  ,chừng khi sắp lão ,đông đảo tương phùng;
Vui rõ vui       ,đến tuổi gần hưu ,xum vầy hội ngộ.
Dầu thoáng chốc đủ  say;
Dẫu một thôi cũng thỏa .
Gửi bao  sự may lành;
Hẹn một lời gặp gỡ.

             CAO BỒI GIÀ
              07-12-2012
(1): Hồi đó trường lớp bị bom đạn hư hỏng nặng nên học nhờ ở 1 cái đình tên SƠN LÂM ĐỆ NHẤT ĐỘNG
   (2): cuối năm liên hoan tất niên ,nồi chè của lớp bị ai đó tinh nghịch bỏ rất nhiều đầu dế vào nồi chè chung với đậu xanh nên thầy giáo nói vui đây là đậu dế ngon tựa …cà phê chồn !

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

CÔ HÀNG BÁNH BAO

Xinh xinh người đẹp dáng thanh tao
Bên phố cô hàng bán bánh bao
Nóng hổi hương khiêu,gây đói sớm
Trắng phau mời mọc ,muốn ăn sao
Khách mua hai cái,câu châm chọc
Nàng đáp đôi lời giọng trả treo
Qua lại mỗi ngày ngang chốn ấy
Đôi chân dưng cứ tự...lê vào!
               CAO BỒI GIÀ
                  13-12-2012


Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

CÔ Y TÁ

Một tay ống chích,một tay bông
Cắm phát  kim nằm lút giữa mông
Phát thuốc theo toa  ,căn dặn kỹ
Thay băng y lệnh gọn gàng xong
Vừa đo huyết áp xem cao thấp
Lại hỏi bệnh tình có ổn không
Bác sĩ luôn cần cô phụ tá
Bằng không cũng chịu ,đứng mà … trông !
              CAO BỒI GIÀ
             11-12-2012


Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

NHẮC BƯỚC XƯA

Chốn cũ đông về,ai có qua
Sương mờ giăng mắc cả đồi hoa
Cỏ xanh mình đẫm thinh trơ cóng
Sứ trắng  hương buồn chẳng quyện xa
Gió réo vi vu đùa tiết lạnh
Mây bay lơ lửng ngủ cơn thừa
Đường xưa lối thuộc bao nhung nhớ
Khách vãng một thời đã đáo chưa?
                CAO BỒI GIÀ
              10-12-2012

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

THƯƠNG VỢ ...

Nghe giặc Tàu Ô quấy biển Đông
Vợ đâm lo lắng , đãi ngon dồn
Hôm nay  kho mặn chung Ngân., Nhái(*)
Ngày mốt chiên dòn sẵn Mú, Sơn (*)
Thương phận nữ nhi  tâm bối rối
Tội thân liễu yếu dạ bòng bong
Ăn đi mai mốt không còn biển
Chẳng có mà xơi ,khổ lắm chồng !
          CAO BỒI GIÀ
               07-12-2012
   (*) : cá Ngân. Cá Nhái, cá Mú, cá Sơn

BẮT HAY ... TRÔNG ?

Một chân công chức có ghê không    
Trăm triệu hẳn hoi ,chức đổi đồng
Đề bạt phân minh  ,tiên chỉ vậy 
Quy trình nghiêm ngặt ,hậu là xong
Đã thu ắt thượng vờ câm điếc
Bởi nộp nên tay cố vét bòn
Bộ phận to đây,nay đã rõ
Sâu bò  khỏi kén bắt hay…trông ?
               CAO BỒI GIÀ
             07-12-2012

     Theo báo TUỔI TRẺ ONLINE ngày 07-12-2012 :
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội:
“Chạy” làm công chức thủ đô không dưới 100 triệu đồng
TTO - Ông Trần Trọng Dực - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đại biểu HĐND TP Hà Nội - khẳng định chắc nịch như vậy tại phiên thảo luận sáng nay 7-12 của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP 2013.

CẢM TÁC ĐỌC THƠ CAO BỒI GIÀ

Cảm tạ Nhóm thi hữu Đồng quê 999 đã cảm tác đáp họa sau khi đọc tuyển tập THƠ CAO BỒI GIÀ :

      ĐÔI VẦN TỰ HỌA

Họ tên thường gọi Vũ Quang Huy
Vo Chữ thành thơ, xả nghĩ suy
Bắt chước Tú Xương khoa khẩu phách
Học đòi Nguyễn Khuyến xướng văn thi
Ngông ngao đời quở ”Cao Bồi” quá
Lẩm cẩm bạn chê “Cụ Lão” chi
Ai ghét, ai thương mình đón nhận
Đã vào xin chớ vội quay đi!
               CAO BỒI GIÀ

HỌA NỐI: 

Đã vào xin chớ vội quay đi!
Thẩm thấu câu từ  được những chi?
Giấy điệp  ngời lên theo nét bút
Mực tương thắm lại hướng Đường thi.
Nhân tình xẻ dọc đem phân tích
Thế thái cưa ngang lấy xét suy.
Chữ nghĩa tài hoa giầu sắc thái
“Cao bồi Già”- đó: - Vũ Quang Huy.

               Nguyễn Anh Tuấn


        TỰ TU
Đã mấy năm nay khoát bóng mù 
Nhốt mình quanh quẩn ở nhà tu
Văn chương tức tắc đành thân mực
Ý tưởng lang thang chấp phận tù
Cô dạ căng tai nghe tiếng hạ
Đơn lòng nhắm mắt thưởng trăng thu
Bạn bè thăm hỏi vờ âm vắng
Câu chấm không than,tớ tự tu !
                   CAO BỒI GIÀ

XIN HỌA:

       ĐƯỜNG  TU

Nhiều người mắt sáng cũng như mù!
Đã dốt còn khoe chẳng chịu tu
Rượu đãi không ưa, ưa rượu phạt
Cơm mừng chẳng muốn, muốn cơm tù.
Chưa gieo chưa cấy mà đòi gặt
Không bón, không chăm lại muốn thu
Có biết dòng đời đầy cạm bẫy
Nhân nào, quả nấy bởi đường tu.

                              Phan Hằng

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

ANH HÀNG DAO DẠO

Râu hùm ,mắt ốc ,nặng lưng bao
Tay múa chiêu quyền ,sáng lưỡi dao
Lớn tiếng mọc mời người bước vãng 
Nặng lời hấm hứ kẻ xem bâu
Băm băm khí  rít ghê ghê quá
Chặt chặt phong vèo  khiếp khiếp sao
Giữa chợ mặc nhiên như bãi trống
Khách mua cũng đáng mặt anh hào!
              CAO BỒI GIÀ
              06-12-2012

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

ƠN NGƯỜI

        ƠN NGƯỜI

Hạt cơm ấm bụng hỡi người ơi
Công khó bao ngày cạn kiệt hơi
Đồng cạn cày băm trông mỡ đất
Ruộng sâu cuốc bẩm cậy ơn Trời
Công   anh thợ gặt giàu dân nước
Sức bác dân cày dưỡng dạ tôi
Ăn quả ơn người vun xới gốc
Ai mà quên lẽ: kẻ ăn hôi !
           CAO BỒI GIÀ
          03-12-2012


HỌA NỐI:

Ai mà quên lẽ : kẻ ăn hôi!
Đồng cảm nhà nông bạn giống tôi.
Một nắng đồng trên chân lấm đất
Hai sương ruộng dưới mặt phơi trời.
Được mùa khoai sắn còn  dư sức
Thất bát rau dưa chẳng đủ hơi.
Tất bật đêm ngày…đoi sắc đói.
Bao giờ hết khổ… hỡi trời ơi!
                 ĐỒ CÓC

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

ĐẠI PHÚ- ĐẠI SẦU

        ĐẠI PHÚ
Tơ vàng tuôn nhả tứ ào ào
Theo đuổi mệt phờ bóng lão Cao
Văn phú xăm soi lòng muốn đứt
Đường thi trào lộng dạ như cào
Kình ngư mấy độ thì ra biển
Rồng cạn bao giờ mới thoát ao
Ví thử văn thơ mà có giá
Bác thành đại phú đúng không nào
           HUY VỤ

XIN HỌA:
       ĐẠI SẦU
Buồn trông thế thái sự sinh ào
Nào phải tài chi ,cổ ngoéo cao
Chuyện chuyện tưởng đùa lòng bỗng dại
Tin tin nghe giật dạ dưng cào
Sáng sủa mong mong tìm chân lẽ
Đục ngầu mãi mãi vẫn đáy ao
Thơ ta viết lắm ,ma không đọc
Quặn gan càng nẫu ,phú chi nào ?
            CAO BỒI GIÀ
         04-12-2012                               

HỌA TIẾP:
        ĐẠI PHÚ

Ngoài kia thiên hạ khá ồn ào
Tĩnh lặng trong nhà một bác Cao
Ngẫm nghĩ nhân tình tim mật xé
Suy tư thế thái ruột gan cào .
Thi Đường chứa chất bao hy vọng
Lục bát tuôn trào những ước ao.
Thể phú câu từ giầu ý tưởng
Văn chương, chữ nghĩa kém ai nào?
             ĐỒ CÓC

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

TIẾNG TƠ CHIỀU

Nắng rơi chậm rãi khiến lòng buồn
Ai gọt âm đàn não sắc tuôn
Hơi nóng tây dồn niềm  khắc cả
Chân thâm đông gợi nét sầu đơn
Lòng ta  thấm bợn chi chi lạ
Dạ khách nghe chùng lắm lắm không
Khéo khéo đàn ơi vươn nốt nhẹ
Xoa hồn vợi bớt lúc chiều buông
             CAO BỒI GIÀ
             02-12-2012