Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

ĐÒ CHIỀU

ĐÒ CHIỀU

 

Đò chiều một chuyến muốn sang song

 

Bến vắng ,thuyền con gặp nước ròng

 

Nhỡ hẹn chắc là người đứng đợi

 

Muộn về có lẽ bậu chờ mong

 

Nhớ thời mới biết luôn hò hẹn

 

Thương thuở vừa yêu cứ ngóng trông

 

Tâm trí ngày nao đầy kỷ niệm

 

Lật trang nhật ký viết đôi dòng….

 

songquang

20230225

 

BÀI HỌA:

 

TAN MỘNG NGÀY XƯA

 

Nắng quái cô sầu nhuộm bến sông

Mênh mông con nước đã lên ròng

Vội treo ánh nguyệt, chiều loang lịm

Lạnh vắng bóng đò, khách ngóng trông

Cảnh cũ  còn đây,nhiều nét đổi 

Người xưa đâu tá, một lòng mong

Thuyền về đón kẻ giàu mơ tưởng… 

Máy nổ giòn tan, mộng đứt …dòng

CAO BỒI GIÀ

26-02-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

(Trường Thiên Tứ Tuyệt)

CHUYỆN XƯA

 

Chập chờn giấc ngủ bỗng chiêm bao...

Ký ức xa xôi tự thuở nào

Cái thuở hồn nhiên đôi bím tóc

Dịu dàng e ấp...dễ thương sao...

 

 

Nhà bên chú lính thật oai phong

Dáng dấp hiên ngang nhuốm bụi hồng

Oai vệ chinh y màu áo trắng

Cô nàng bé nhỏ thích ngồi trông...

 

 

Ngây thơ cô bé hiểu gì đâu

Chẳng biết suy tư chẳng biết sầu

Chỉ biết yêu sao màu áo trận

Bên rèm e ấp...trộm nhìn lâu...

 

 

Thời gian lặng lẽ vẫn êm trôi

Cô bé năm xưa đã lớn rồi

Xuôi ngược dòng đời...thương dĩ vãng

Mắt nhìn vời vợi nhớ xa xôi...

 

 

Bồi hồi tỉnh giấc giữa đêm thâu...

Mái tóc ngày xanh đã nhuộm sầu

Rả rích mưa buồn nghe não nuột

Hỏi lòng người ấy đã về đâu...?

 

23/2/2024

YLB

 

BÀI HỌA:

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

HỒN THƠ CHUNG VĂN

HỒN THƠ CHUNG VĂN


Nỗi nhớ bao ngày vẫn khó nguôi

Lung linh trước mắt áng thi người

Bồng bềnh, thanh thoát như mây lượn

Êm ái, nhẹ nhàng tựa nước trôi

Tràn ngập văn từ trong huyết quản

Miên man ý tưởng giữa câu lời

Tâm hồn lãng tử hoài tươi trẻ

Tình cảm đong đầy mãi chẳng vơi.


Sông Thu

( 20/02/2023 )


BÀI HỌA:


NHỚ NGƯỜI…

Bóng hình huynh Phạm vẫn chưa nguôi

Tác phẩm còn đây tựa thấy người

Ý ngữ êm đềm như nước chảy

Hồn thơ lãng đãng tợ mây trôi

Dằn lòng nuối tiếc, lưu từng nét 

Tất khốc nhớ thương gửi mấy lời

Chúc bác ngàn thu thênh cõi phúc

Gian trần hàn mặc mãi khôn …vơi…

CAO BỒI GIÀ

23-02-2023 


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

RẠC NỖI BỂ DÂU

RẠC NỖI BỂ DÂU

 

Lặng lẽ trắng sương phủ mái đầu

Thời gian len lén có hay đâu

Trăm năm đếm ngón còn bao nhỉ?

Một kiếp giật mình chả mấy lâu!

Man mác tương lai, tuồng ngại đỗi

Ngậm ngùi dĩ vãng , vãi thương sao

Ráng chiều dăm khắc vào cơn …liệm

Kinh khổ ru dài nỗi bể dâu

CAO BỒI GIÀ

21-02-2023

 

BÀI HỌA:

 

U UẤT

 

Thấm thoát mà nay bạc trắng đầu

Bạn bè còn lại mấy ai đâu

Thời kỳ mộng ướp đà xa lắc

Khoảnh khắc thân tàn cũng chẳng lâu

Ngắm cảnh, ngậm ngùi ghen cả bướm

Nhìn trời, ấm ức giận luôn sao

Muốn la, muốn quậy cho tan uất

Ngặt nỗi phận tằm vẫn lụy dâu.

 

Sông Thu

( 22/02/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

CHUYẾN TÀU LY BIỆT

CHUYẾN TÀU LY BIỆT

 

Tàu đời chung bóng mấy mươi năm

Rồi bỗng ngày kia, thật lặng thầm

Chàng bước xuống ga như kẻ mộng

Tôi ngồi trên ghế tựa người câm

Hành trang thân thuộc còn yên chỗ

Hình bóng yêu thương đã khất tầm

Hành khách xung quanh dường chẳng thấy

Mắt nhìn xa vắng, vẻ trầm ngâm.

 

Sông Thu

( 19/02/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

CHUYẾN TÀU CHIA LY

 

Tào khang chung bước ngỡ trăm năm

Thảng thốt phút giây quặn chết thầm

Một nửa xuống tàu nhanh bóng hút

Một mình điếng dạ lặng hồn câm

Thân đơn buổi buổi lòng tê dại

Gối chiếc đêm đêm lệ tã tầm

Thiên hạ nói cười không kẻ đoái

Đường đời lủi thủi chạnh  lời ngâm

CAO BỒI GIÀ

19-02-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

NGHE HỒN THƠ GỌI

NGHE HỒN THƠ GỌI

 

Cạn chiều ta bỗng nhớ người ghê...

Hạnh ngộ chưa, sao vẫn ngóng về

Như cánh chim hồng bay tít tắp

Tựa dòng nước bạc cuốn lê thê

Một đi lạc lõng xua tình lỡ

Mười hẹn bơ vơ rối tóc thề

Rồi chẳng bao giờ chờ đối ẩm

Mà hồn thơ lại gọi si mê

Hawthorne, Dec 25, 2015

CAO MỴ NHÂN

 

BÀI HỌA:

 

HỒN THƠ CHÂU LỆ

 

Sầu đâu xoáy gọt quặn buồn ghê

Ai rải vần thơ đếm bước về

Vọng khúc Hoài Lang nơi lửa đạn

Thắt lòng Dạ Cổ nghĩa phu thê

Người đi trăm hướng hoài tăn bóng

Kẻ ở bao năm vẫn vẹn thề

Chinh phụ lời ngâm hòa muối lệ…

Sao chàng viễn lạc mãi đường …mê!

CAO BỒI GIÀ

18-02-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

TỰ TU

TỰ TU

 

Đã bấy lâu nay khoát bóng mù

Nhốt mình quanh quẩn ở nhà tu

Văn chương tức tắc đành thân mực

Ý tưởng lang thang chấp phận tù

Cô dạ căng tai nghe tiếng hạ

Đơn lòng nhắm mắt thưởng trăng thu

Bạn bè thăm hỏi vờ âm vắng

Câu chấm không than, tớ tự tu!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

KHÓ TU

 

Ngoài sân ướt đẫm vạt sương mù

Có gã làu nhàu rót rượu tu

Đọc hết thư tình quên nước đọng

Nhìn xuyên cửa sổ tựa ao tù

Nghe hồn tẻ nhạt mơ vài chữ

Xót nỗi đau buồn gợi mấy thu

Bỗng chợt niềm tây vừa tỉnh thức

Thương hoài tuổi hạc khó mà tu!

 

Như Thu

02/14/2023

 

ĐỒNG HỌA:

ĐÓA HỒNG VALENTINE

ĐOÁ HỒNG VALENTINE

 

Đóa hồng trao tặng chúc mừng nhau

Là cả trời yêu đẫm ngọt ngào

Để thấy niềm vui lay bóng nguyệt

Và nhìn hạnh phúc tỏa gương sao

Thế nhân say tỉnh cuồng tơ thắm

Thời sự đảo điên rối chỉ đào

Ngày Lễ VALENTINE ấy dịp

Hâm tình ấm áp mãi ngàn sau.

 

Phương Hoa - FEB 14 - VALENTINE 2023

 

BÀI HỌA:

 

MÃI MÃI LÀ VALENTINEDAY…

 

Long lanh   ánh mắt đắm trao nhau

Hạnh phúc dâng cao những nghẹn ngào

Năm tháng dãi dầu, gian khó quá

Tình ta vẫn thắm , vẹn nguyên sao?

Ngọt bùi miệng thốt lời kinh khổ

Cay đắng môi say chén rượu đào

Cuối dốc trăm năm sương trắng tóc…

Nắm tay cười hẹn mãi đời sau…

CAO BỒI GIÀ

14-02-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

YÊU VÀ GHEN (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

YÊU VÀ GHEN 

 

Anh tặng cho em chiếc áo hoa

Dặn rằng chỉ mặc ở trong nhà

Ra sân, chọn áo màu nhu tối

Để họ khỏi nhìn, quấy rối ta.

 

Anh tặng cho em chiếc kẹp ngà

Giắt cài mái tóc mượt tiên nga

Xõa dài chỉ để anh ve vuốt

Ra ngõ, búi vào, khỏi thướt tha.

 

Anh tặng cho em đôi guốc vông

Trong nhà, yểu điệu gót sen hồng

Ra đường, dép nhựa đi thoăn thoắt

Thiên hạ không màng dõi mắt trông.

 

Anh tặng cho em những nụ hôn

Lại thêm ấm áp cánh tay ôm

Ửng hồng đôi má, em xinh quá

Đóng cửa, cài then kẻo họ dòm.

 

Anh tặng cho em tiếng dấu yêu

Kề tai nói khẽ, đắm say nhiều

Đừng ra trước gió, người nghe thấy

Bắt chước trao lời khiến dạ xiêu.

 

Anh tặng cho em cả cuộc đời

Mình em, chỉ mỗi một em thôi

Sánh vai chung bước luôn kề cận

Người thấy, hết còn mong rẽ đôi.

 

Sông Thu

( 10/02/2023 )

 

BÀI HỌA:

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

TUỔI MÈO

TUỔI MÈO

 

Nhà tôi cũng có một anh mèo

Nghĩa mặn duyên nồng trói kết theo

Ngọt sẻ nồi rau khi gặp khó

Bùi chung bát gạo lúc lâm nghèo

Tâm lành giúp bạn dâng lòng hiến

Tánh thiện thương người tạo đức gieo

Quý Mão năm này vui giống tuổi

Mong cầu sức khỏe tốt hoài đeo

Minh Thúy Thành Nội

  Tết Âm Lịch 2023


BÀI HỌA:


CÔ MÈO NĂM XƯA


Năm xưa, bên xóm có cô “Mèo”

Ra ngõ thấy nàng gã “bám” theo 

Hồn cứ ngây đơ, em quá đẹp

Lòng còn e ngại, phận “hơi” nghèo

Đêm mơ bóng liễu, tàn canh thức

Ngày viết thơ tình bí vận gieo

 “Dream tím” lắm chàng đưa đón “Nhỏ”…

Ngậm ngùi bỏ cuộc, dám gì  …đeo.

CAO BỒI GIÀ

09-02-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

XÓT XA

XÓT XA

 

Tuyết dày, cái lạnh thấm vào xương,

Buốt dạ,xót xa,lắm đoạn trường.

Cơn chấn,san vùi ngàn chỗ ở,

Làn rung ,chôn sống vạn dân thường

Chiến tranh tiếp diễn hoài leo dốc

Đau khổ tràn lan chẳng né đường...

Bất hạnh, thiên tai trùm cõi thế,

Mong  cầu nguyện Chúa, rủ lòng thương!

 

Thanh Hoà

09/02/2023

 

BÀI HỌA:

 

XIN NGÀI XÓT THƯƠNG…

 

Động đất lật tung mấy dặm trường

Vạn người một khắc nát tan xương

Nhà nhà đổ sập ra bình địa

Kẻ kẻ âu lo ngủ vệ đường

Tai họa đến đi luôn bất ổn

Thế nhân sinh tử quá vô thường

Trong cơn đau khổ hành khô …lệ

Khẩn Chúa rủ lòng xót xót …thương

CAO BỒI GIÀ

09-02-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

THƯƠNG CỤ "MA - DE" (Thơ Vận Trắc)

THƯƠNG CỤ “MA – DE”


Vợ tui không phải là trùm cuối

Cô ấy trong veo thanh sạch tội

Trách nhiệm tự lòng thoái chức cao 

Tin đồn trên mạng là tin cuội…

Báo đưa kéo xoẹt tiếng phân bua 

Đảng bịt mồm ngay thằng nói dối

Thương cụ “ma - de” xuống chó …đau

Mau chui áo giấy, ma dìu …lối

CAO BỒI GIÀ

07-02-2023


BÀI HỌA:


HẠ CÁNH VÔ...LÒ


Vướng phải lùm xùm trong chặng cuối

Tưởng đâu mất chức là xong tội

Vô lò hừng hực bởi lời... oan

Há miệng lu loa rằng cớ... cuội

Nhà tớ ba đời mãi sạch trong

Vợ ta trọn kiếp không gian dối

Xưa nay hạ cánh ắt an toàn

Lạ quá lần này sao lạc lối.


Sông Thu

( 08/02/2023 )


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2023

TRĂNG NGUYÊN TIÊU

TRĂNG NGUYÊN TIÊU

 

Trăng mọc bao giờ sao chẳng hay

Nhìn lên đã thấy bóng no đầy

To tròn vành vạnh treo lơ lửng

Lấp lánh rạng ngời chiếu đó đây

Giát bạc lung linh trên mái ngói

Tô vàng óng ánh xuống vòm cây

Kim sa lóng lánh vương bờ cỏ

Cảnh vật mơ màng đẹp ngất ngây.

 

Sông Thu

( Đêm nguyên tiêu Quý Mão 2023 )

 

BÀI HỌA:

 

LUYẾN HẰNG…

 

Diễm lệ nhan Hằng ai có hay?

Nguyên tiêu tỏ rạng ánh viên đầy

ảo huyền trời đất, ru nhân thế

Bàng bạc sông hồ, dãi cỏ cây

Thi ngẫu tụng trăng say mặc ngả

Mắt chong thưởng nguyệt, đắm hồn ngây

Thả ngòi lãng mạn du cung Quảng

Gà gáy, mà lòng muốn ở …đây …

CAO BỒI GIÀ

05-02-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023

THƠ THẨN CHUYỆN DU XUÂN

THƠ THẨN CHUYỆN DU XUÂN

 

Du Xuân gặp được bạn phương xa

 

Cảm xúc trào dâng chẳng xoá nhoà

 

Vào lúc giã từ lưu luyến bạn

 

Đến khi tạm biệt ngậm ngùi ta

 

Không ngờ Dallas tình vương vấn

 

Nào ngỡ Cali nghĩa đậm đà

 

Chuyến bay trắc trở vì thời tiết

 

Ngồi đợi phi trường….nén thở ra !

 

songquang

20230131

 (Thân tặng những người bạn thơ và đồng đội của tôi ở Cali )

 

BÀI HỌA:

 

VẨN VƠ ĐƯỜNG VỀ…

 

Nhân thềm năm mới viễn du xa

Tình cảm thân thương dạ khó nhòa

Bao chuyện hàn huyên hằn trí gã

Một lần hội ngộ thỏa lòng ta

Cuộc tàn giã bạn sao buồn thế

Bước đáo hồi quê bỗng khó đà…

Mưa bão hoãn trì bao cánh nhạn…

Phi trường, hồn đợi ngẩn ngơ ra…

CAO BỒI GIÀ

02-02-2023

 

ĐỒNG HỌA: