Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

CHUYẾN TÀU LY BIỆT

CHUYẾN TÀU LY BIỆT

 

Tàu đời chung bóng mấy mươi năm

Rồi bỗng ngày kia, thật lặng thầm

Chàng bước xuống ga như kẻ mộng

Tôi ngồi trên ghế tựa người câm

Hành trang thân thuộc còn yên chỗ

Hình bóng yêu thương đã khất tầm

Hành khách xung quanh dường chẳng thấy

Mắt nhìn xa vắng, vẻ trầm ngâm.

 

Sông Thu

( 19/02/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

CHUYẾN TÀU CHIA LY

 

Tào khang chung bước ngỡ trăm năm

Thảng thốt phút giây quặn chết thầm

Một nửa xuống tàu nhanh bóng hút

Một mình điếng dạ lặng hồn câm

Thân đơn buổi buổi lòng tê dại

Gối chiếc đêm đêm lệ tã tầm

Thiên hạ nói cười không kẻ đoái

Đường đời lủi thủi chạnh  lời ngâm

CAO BỒI GIÀ

19-02-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÀU  ĐỜI

 

Cùng chuyến tàu đời suốt những năm

Trao nhau hơi ấm lẫn thì thầm.

Giật mình chàng xuống ga nhanh chóng

Hụt hẫng ta ngồi ghế lặng câm.

Ảnh cũ từng trang âu yếm ngắm

Thơ đầu mấy lúc ngậm ngùi ngâm.

Hành trình cứ ngỡ không rời bước

Phút chốc người đi , cát bụi tầm!!

Mailoc

Feb-18-23

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH XA

 

Xa vắng tình nhau mấy chục năm

Nhớ thương người khuất  cứ âm thầm

Mơ về bến cũ hoài im lắng

Ngẫm đến người xưa mãi lặng  câm

Nặng nghĩa xuân thu còn yên chốn

Chung tình hạ thắm đã xa tầm

Trước sau còn đó niềm tâm sự

Đất khách đông về  dạ  vợi ngâm

Hương Thềm Mây (G.M Nguyễn Đình Diệm )

19.2.2023

 

TIẾP HỌA:

 

KHÚC SẦU TRI KỶ.

 

Chao ôi,  " xe lửa " chạy bao năm

Mà đứng nhìn theo, mãi khóc thầm

Mắt đã nhạt nhoà vì lệ tủi

Bạn còn khắc khoải bởi tình câm

Nửa vòng trái đất, " hồng nhan " đợi

Trọn kiếp văn chương, lữ khách tầm

Hò hẹn chất đầy khoang giã biệt

Ngậm ngùi " tri kỷ " khúc sầu ngâm

Rancho Palos Verdes  19 - 2 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

AI NHỚ AI?

 

Tính nhẩm bây chừ được bốn năm

Nhiều đêm rối dạ bởi yêu thầm!

Xin nàng thấu hiểu thôi đành đoạn!

Xót gã mong chờ chỉ lặng câm!

Dệt mối tình si hoài dõi đợi

Hoà câu hạnh phúc mãi đi tầm

Quay về gác trọ hồn thơ thẩn!

Trăng khuyết, ôm đàn não nuột ngâm!

 

Như Thu

02/19/2023

 

CŨNG HỌA:

 

SUY NGẪM ĐƯỜNG ĐỜI

 

Đường đời lặng lẽ cứ âm thầm

Có sướng vui gì …muốn lặng câm

Trái đất tồn sinh đà vạn kiếp

Con người hiện hữu được trăm năm ??

Tiền tài thừa mứa còn ham kiếm !

Danh vọng cao sang vẫn cố tầm !

Ngẫm lại trần gian là bể khổ

Cũng về cát bụi …nỗi sầu ngâm

 

songquang

20230219

 

CŨNG HỌA:

 

MONG MÃI TÀU ĐỜI

(Tặng má bầy trẻ)

 

Một chuyến tàu đời sáu mấy năm,

Mảnh tình yêu vẫn mãi thương thầm.

Mong cho cùng bóng bền son sắt,

Mãn nguyện dài duyên đẹp xứng tầm.

Mơ hoài âu yếm lòng chung nghĩ,

Mộng mãi tương liên thơ sẻ ngâm.

Muối mặn gừng cay dầu chát đắng…

Mình, ta… ngọt tiếng chẳng hề câm !

    Liêu Xuyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

BIỆT KHÚC

 

Vĩnh viễn chia lìa mấy chục năm

Anh đi em ở sống âm thầm

Xanh tươi tuổi ngọc làm môi thắm

Ủ rũ đời hoa khiến miệng câm

Khói cuộn tìm hương hương khuất nẻo

Sương tan đợi bóng bóng xa tầm

Bên song có kẻ sầu cô quạnh

Sinh tử vô thường biệt khúc ngâm

 

Thanh Song Kim Phú

CA. Feb/19/2023

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ TRÁCH

(HỌA 4 VẬN)

 

Cung đàn não nuột tự thâm tâm

Trỗi khúc ăn năn, dạ khóc thầm

Nước mất bầm gan đành giả điếc

Nhà tan tím ruột phải vờ câm

Người thua thúc thủ cam an phận

Kẻ thắng vênh râu tỏ xứng tầm

Quốc vận còn suy thêm hối tiếc

Trách mình viễn xứ vẫn thơ ngâm!

 

DUY ANH

FL. 02/19/2023

 

TIẾP HỌA:

 

BIỆT LY

 

Chung chuyến tàu đời,chả đoán năm,

Kề vai gắn bó mãi ,mong thầm...

Người đi,nghẹn tiếng nghe tan vỡ,

Kẻ ở,vô hồn,giữ lặng câm

Mắt dõi yêu thương đà khuất nẻo,

Tay quơ bóng dáng đã xa tầm

Còn nhau một thuở tràn ân ái,

Vang vọng bài thơ,nhạc khúc ngâm...

 

Thanh Hoà

19/02/2023

 

HỢP HỌA:

 

KẺ ĐỘC HÀNH

 

Mình đã xa nhau mấy chục năm

Tháng ngày nhớ trộm với thương thầm

Buồn đau đã biến thành tai điếc

Cay đắng vội xui nên miệng câm

Ước vóc dáng xưa thân lữ khách

Mơ hình bóng cũ kiếp tơ tằm 

Xứ người phiêu bạt sầu thiên cổ

Nghe thoáng đâu đây Dạ Khúc ngâm./.

Toronto 19/2/2023

Nguyên Trần

 

CŨNG HỌA:

 

BỎ CHUYẾN ĐỒNG HÀNH.

 

Bỏ chuyến đồng hành mấy chục năm,

Tới ga một xuống thật âm thầm.

Người đi nuối tiếc, giòng châu lặng,

Kẻ ở bàng hoàng, giọt lệ câm.

Khách lữ dời xe dần khuất bóng,

Con tầu tách bến đã xa tầm.

Từ nay đôi ngả ngàn thu biệt,

Mất cố nhân rồi vắng tiếng ngâm.

Mỹ Ngọc.

Feb. 19/2023.

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỨT TÌNH

 

Vĩnh biệt chia lìa chửa trọn năm

Hồn ta cứ mãi tiếc thương thầm

Nỗi sầu ray rứt đành im ắng

Nỗi nhớ dày vò phải lặng câm

Vóc dáng năm xưa nào khuất nẻo

Bóng hình ngày cũ chẳng xa tầm

Tơ tình đã đứt làm sao nối !

Khúc nhạc lỗi rồi....khó hát ngâm

 

Người Sông Cửu

Tháng 2 /19/2023

 

CÙNG HỌA:

 

TIỄN NGƯỜI ĐI ,

 

Cùng nhau chia sẻ đã nhiều năm

Nào ngỡ rồi đây lại khóc thầm

Ôm kỷ niệm phơi bày cảm xúc

Mơ thanh âm gói ghém tình câm

Bâng khuâng nhìn cánh chim lao vút

Khắc khoải chờ con nước xoáy tầm

Còi thét từng hồi như thúc dục

Tiễn người đi ,kẻ ở buồn ngâm !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

ĐẾN RỒI ĐI

 

Người đến rồi đi , mấy chục năm

Còn ta lặng lẽ sống âm thầm

Tương phùng cũng chỉ là mơ mộng

Ly cách nên đành phải lặng câm

Quá khứ qua rồi thôi luyến tiếc

Tương lai chẳng có khỏi lo tầm

Bình yên tự tại  là hay nhất

Thỉnh thoảng thơ đàn dệt khúc ngâm !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

CHUYẾN TÀU LY BIỆT

 

 

Lại bấy con tàu trải những năm

Vừa đi hoặc đến vẫn âm thầm

Xe dừng điểm khách trao nồng hậu

Bến chuyển đưa người giữ lặng câm

Nhã nhặn tình thương đầy cảm tính

Hồn nhiên cuộc sống bỗng rơi tầm

Nơi miền khuất nẻo tìm an dưỡng

Tưởng vọng xa vời khúc diễn ngâm.

 

Mai Thắng

230222

 

CŨNG HỌA:

 

KHÚC THI NGÂM

 

Chúng mình cách biệt đã nhiều năm

Lệ nhớ hằng đêm vẫn chảy thầm

Nhịp lắng buồn tênh niềm luyến tiếc

Cung trầm se sắt nỗi sầu câm

Tàu đời lặng lẽ xa tay vẫy

Điểm hẹn mênh mông khuất mắt tầm

Sinh tử đôi đường chia lối rẽ

Ngậm ngùi … còn lại khúc thi ngâm!

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÀU DUYÊN LỠ PHẬN

 

Cõi tạm dương trần có bấy năm

Cớ sao không nói cứ yêu thầm

Gặp thời ngần ngại luôn im lặng

Được dịp nghi ngờ mãi nín câm            

Bến mộng thuyền duyên đành lạc hướng

Ga mơ tàu phận phải xa tầm    

Thời gian lãng phí trong vô nghĩa          

Tự dệt thơ tình để tự ngâm .

LHN

 

CÙNG HỌA:

 

CÔ ĐƠN

 

Dẫu đã luôn luôn tự nhắc thầm

Chẳng gì tồn tại suốt bao năm

Mà sao choáng váng khi đà mất

Và quá ngậm ngùi tựa hóa câm

Nghe nhạc, quặn lòng tâm buốt nỗi

Đọc thơ, đẫm lệ mắt nhòa tầm

Cô đơn, trống vắng từng đêm lạnh

Vẳng tiếng côn trùng não nuột ngâm.

 

Phương Hà

( 23/02/2023 )

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM TIỄN BIỆT

 

Chuyến tàu ngày ấy lỡ trăm năm

Tiễn biệt người đi giọt lệ thầm

Cúi mặt dấu che điều muốn tỏ

Im lời chôn chặt nỗi niềm câm

Bánh lăn hồn lịm nhìn theo bóng

Còi đổ lòng đau dõi vút tầm

Từ bấy đến chừ ôm khổ luỵ

Đêm tàn thơ lạnh chẳng ai ngâm.

 

Phương Hoa - FEB 22, 2023

 

HỢP HỌA:

 

KHÓC PHẬN

 

Kết hợp duyên đời được mấy năm

 

Âm dương ngã rẻ kẻ đi thầm

 

Mùa thu mỗi giấc nhìn Sao lặng

 

Tiết hạ từng chiều nhặt bóng câm

 

Sớm nhuộm u hoài điều vượt khỏi

 

Ngày đơm ủ rũ chuyện xa tầm

 

Hồn thơ tủi phận tìm quên lãng

 

Cớ lại quay cuồng khúc oán ngâm

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 2/24/2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét