Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

ĐÒ CHIỀU

ĐÒ CHIỀU

 

Đò chiều một chuyến muốn sang song

 

Bến vắng ,thuyền con gặp nước ròng

 

Nhỡ hẹn chắc là người đứng đợi

 

Muộn về có lẽ bậu chờ mong

 

Nhớ thời mới biết luôn hò hẹn

 

Thương thuở vừa yêu cứ ngóng trông

 

Tâm trí ngày nao đầy kỷ niệm

 

Lật trang nhật ký viết đôi dòng….

 

songquang

20230225

 

BÀI HỌA:

 

TAN MỘNG NGÀY XƯA

 

Nắng quái cô sầu nhuộm bến sông

Mênh mông con nước đã lên ròng

Vội treo ánh nguyệt, chiều loang lịm

Lạnh vắng bóng đò, khách ngóng trông

Cảnh cũ  còn đây,nhiều nét đổi 

Người xưa đâu tá, một lòng mong

Thuyền về đón kẻ giàu mơ tưởng… 

Máy nổ giòn tan, mộng đứt …dòng

CAO BỒI GIÀ

26-02-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

ÔNG LÁI ĐÒ

 

Mỗi ngày ngồi đợi khách qua sông

Từ lúc triều dâng đến cạn ròng

Cuộc sống âm thầm không chuyển đổi

Tâm tư khắc khoải chẳng ngừng mong

Mái đầu bạc trắng do nhung nhớ

Đôi mắt thâm quầng bởi đợi trông

Quyến thuộc, gia đình ly tán hết

Cô đơn buồn tủi, lệ hoen dòng.

 

Sông Thu

( 26/02/2023 )

 

CÙNG HỌA:

 

LỮ KHÁCH ĐỢI ĐÒ

 

Lữ khách đợi đò đứng bến sông,

Lặng nhìn sóng nước mãi trôi ròng.

Lòng thơ đã hẹn không quên đến,

Lời hát đừng lo phải tưởng mong.

Lưu lạc bao năm rồi lỗi hẹn,

Lụy tình một thuở vẫn hoài trông.

Lao đao nỗi nhớ đầy tâm não,

Lần trở về đây giữ trọn dòng !

    Liêu Xuyên

 

TIẾP HỌA:

 

QUA ĐÒ.

 

Vẫn một bờ thôi, mấy bến sông

Nơi đây nắng cạn, đó mưa ròng

Từ đi, khói tản mầu thương nhớ

Tới hẹn, sương mờ sắc đợi mong

Khách thủa xuân vui, năm tháng trễ

Người thời thu lỡ, phút giây trông

Qua đò, mới thấy nghiêng triều nước

Sóng nổi buồn tênh, bóng vỡ dòng...

Rancho Palos Verdes  26 - 2 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

TIỄN CON

Nương vận thơ Bác Song Quang

Để kính dâng hương linh Cha tôi

 

Vượt biển Cha đưa mấy khúc sông TIỄN CON

Ngó bao con nước lớn rồi ròng

Ngày qua ngõ trước còn chờ đợi

Tháng đến vườn sau mãi ngóng mong

Mắt mỏi bên hiên nhà luyến nhớ

Chân run dưới ánh nguyệt hoài trông

Người đi vĩnh biệt không quay lại

Phụ tử tình thâm nỡ rẽ dòng 

 

HL NJ 

 

CŨNG HỌA:

 

BẾN  CŨ

 

 Bến cũ chiều tà nhạt nắng sông

Cần buông sào cắm  nước đang ròng.

Đìu hiu lau lách bầy cò đáp

Đăm đắm phương trời một kẻ mong.

Đôi mắt người xưa vời vợi nhớ

Ngôi trường  phượng lão  ngậm ngùi trông.

Bao nhiêu kỷ niệm lòng còn khắc

Mải miết thời gian lặng lẽ dòng!

Mailoc

02-26-23

 

ĐỒNG HỌA:

 

DÒNG SÔNG TRƯỚC NHÀ

 

Trước nhà tôi ở có con sông

Lên, xuống thay nhau nước lớn, ròng

Ngăn mặn xuyên bờ xây đập chắn

Nhốt sầu trọn kiếp ngậm niềm mong

Trên nguồn thủy kiệt bồn chồn ngó

Dưới biển triều cường hoảng loạn trông

Nơm nớp lo quanh rồi nghĩ quẩn

Lo giông bão ngập…vỡ toang dòng.

Lý Đức Quỳnh

 28/2/2023

 

CÙNG HỌA:

 

CÁCH MỘT DÒNG SÔNG

 

Chả đưa ai nữa quá giang sông,

Vắng cả chiều quê bởi gập ròng

Rặng liễu đìu hiu ôm bến, đợi

Đám lau xào xạc áp bờ, mong

Cắm sào,chẳng khách,buồn...thôi ngóng,

Neo bãi,không người,muộn...hết trông!

Ngăn cách đôi làng,sầu lẻ bóng,

Cùng chung vầng nguyệt,sáng soi dòng.

 

Thanh Hoà

28/02/2023

 

TIẾP HỌA:

 

CHUYẾN ĐÒ CUỐI

 

Đò chiều chuyến cuối đã qua sông

Chậm bước , ngồi đây ngó thủy ròng

Không biết người xưa còn đứng đợi

Hay là bạn cũ hết chờ mong

Bao năm cách biệt hoài lưu luyến

Một thuở quay về chẳng ngóng trông

Bến vắng im lìm không kẻ đến

Lục bình trôi dạt  cuốn theo dòng …

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét