Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

TỰ TU

TỰ TU

 

Đã bấy lâu nay khoát bóng mù

Nhốt mình quanh quẩn ở nhà tu

Văn chương tức tắc đành thân mực

Ý tưởng lang thang chấp phận tù

Cô dạ căng tai nghe tiếng hạ

Đơn lòng nhắm mắt thưởng trăng thu

Bạn bè thăm hỏi vờ âm vắng

Câu chấm không than, tớ tự tu!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

KHÓ TU

 

Ngoài sân ướt đẫm vạt sương mù

Có gã làu nhàu rót rượu tu

Đọc hết thư tình quên nước đọng

Nhìn xuyên cửa sổ tựa ao tù

Nghe hồn tẻ nhạt mơ vài chữ

Xót nỗi đau buồn gợi mấy thu

Bỗng chợt niềm tây vừa tỉnh thức

Thương hoài tuổi hạc khó mà tu!

 

Như Thu

02/14/2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN TU.

 

Mắt già đôi lúc nghĩ như mù

Ở mãi trong nhà , tưởng đã tu

Giả bộ cho qua ngày sớm, muộn

Giật mình tránh được việc chi, thu

Xuân chưa thực hết mừng năm mới

Tết vẫn loanh quanh giống thủa tù

Thầm lặng đọc thơ rồi xướng, hoạ

Sưu tầm vần điệu cũng là tu...

Hawthorne  14 - 2 - 2023

Cao Mỵ Nhân

 

CÙNG HỌA:

 

KHÓ BỀ TU !

 

Đèn khuya hiu hắt bóng tù mù

 

Chán chốn dương trần…cũng muốn tu !

 

Vứt bỏ lợi danh vui cảnh sắc

 

Buông quăng bổng lộc ngắm xuân thu

 

Nén lòng phù phiếm vui nghiên bút

 

Nhốt dạ xa hoa sống kiếp tù

 

 

Lên núi tầm sư mong học đạo

 

Thơ tình réo gọi khó bề tu

 

songquang

20230214

 

TIẾP HỌA:

 

TRẦM CẢM

( xin họa 4 vần )

 

Giả điếc, im câm, mắt tựa mù

 

Ngồi nhà học pháp giống người tu

 

Nhiều hôm đóng sách dường buông lỏng

 

Lắm lúc bưng tai ngỡ khép tù

 

Ủ rũ bao chiều trông nắng hạ

 

Âm thầm mỗi sớm đợi sương thu

 

Nguyên nhân chẳng hiểu sao lười biếng

 

Lẩn quẩn ra vào kiểu mộng du

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 2/14/2023

 

HỢP HỌA:

 

TU CÁCH NÀO ?

 

Thế giới ngày nay tựa hỏa mù

Dễ gì tìm được đúng đường tu !

Cần chi lên núi như lìa tục

Nào phải hành thân sánh nhập tù

Tật xấu, thói hư tìm cách bỏ

Điều hay, lẽ phải quyết lòng thu

Thẳng ngay, trung thực và nhân ái

Thế đã là người biết cách tu .

 

Sông Thu

( 15/02/20

CŨNG HỌA:23 )

 

SẺ CHIA

 

Ngụp lặn trần gian khói mịt mù

Biết mình kiếp trước vụn đường tu.

Say sưa máy chữ, niềm thi phú

Quờ quạng tường khuya, nỗi ngục tù!

Dằng dặc đớn đau thân xác luyện

Triền miên khổ ải cõi lòng tu .

Bạn đời tri kỉ tình sâu khắc

Hai mái đầu kề lúc xế thu!

Mailoc

02-15-23

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐƯỢC TU.

 

Đã lâu ngoại cảnh lấp sương mù,

Ngọn tháp thu mình,có khác tu ?

Nỗi khổ khôn khuây,đành chận dấu

Niềm đau chả dứt chiụ cho tù

Giọng ve réo rắt,nghe mùa Hạ,

Hương cốm nồng nàn biết tiết Thu

Thăm hỏi bạn bè thơ với phú,

Tối ngày quanh quẩn cũng như tu .

 

Thanh Hoà

15/02/2023

 

CÙNG HỌA:

 

ẨN TU.

 

Ngày nay chuyện thế rối như mù,

Đóng cửa thư phòng chỉ muốn tu.

Kẻ xấu giết người không xộ khám,

Ông Cò bắt cướp phải ngồi tù.

Cường quyền nước lớn như bão hạ,

Mạng sống dân lành tựa lá thu.

Chướng mắt gai tai nên tránh né,

Bạn bè xướng họa ẩn Thiền Tu.

Mỹ Ngọc.

Feb.16/2023.

 

TIẾP HỌA:

 

SÔNG TRẮNG

 

Rừng núi hôm nay đổ dáng mù

Trên đồi sương sớm bóng chùa tu

Áo ai khép kín đời xuân sắc

Lòng kẻ nguyện xin một kiếp tù

Quên cuộc sống phồn hoa nắng hạ

Nhớ đêm rằm vắng lặng hồn thu

Tìm trong muôn thuở dòng sông trắng

Chảy miệt mài tâm nhẹ tĩnh tu.

Lê Mỹ Hoàn

2/16/2023

 

HỢP HỌA:

 

SỐNG AN LÀNH

 

Đất trời vẫn thấy , ai kêu mù ?

Cuộc sống bình thường đâu dám tu

Danh lợi đua chen đầy xảo trá

Tham lam đục khoét ắt lao tù

Mùa hè ấm áp ve kêu hạ

Rặng liễu rì rào gió chớm thu

Quanh quẩn từ nhà ra tới ngõ

Âm thầm một bóng biết mình tu ?

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

CHỈ MUỐN TU ,

 

Dẫu tiết chiều hè ,sớm nhả mù

Ẩn trong phòng kín tưởng như tu

Năm qua tháng lại xao lòng dạ

Khắc đến giờ đi xót cảnh tù

Đêm cuối buồn tênh mưa trút lá

Ngày đầu hoan hỉ ,gió vờn thu

Ngóng theo cánh nhạn xa hun hút

Mơ ước không thành ,chỉ muốn tu

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

HỎI SAO TU!

 

Vô minh trói chặt trí như mù

Bản ngã vây mình thật khó tu

Ý mã xua duyên vào hỏa ngục

Tâm viên đẩy nghiệp vướng lao tù

Bon chen cướp giật năm rồi tháng

Cưỡng đoạt so bì hạ đến thu

Lúc quỹ thời gian dần cạn kiệt

Hồi đầu chẳng kịp hỏi sao tu!

 

Thanh Song Kim Phú

CA. Feb/19/2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

TU ĐÂU ?

 

Lâu nay nằm mộng giữa đêm mù,

Lắm lúc còn cho ta biết tu.

Lặng lẽ thiền ngồi quên nợ tục,

Lờ mờ kinh đọc thoát duyên tù.

Luyến lưu thơ phú sầu đeo đẳng,

Lầm lạc tình ân hận khó thu.

Lòng mãi luỵ đời bao nghiệp chướng,

Lỡ làng ôm mãi... có đâu tu ?

     Liêu Xuyên

 

CÙNG HỌA:

 

THI HỮU TÌNH THÂM

 

Dương quang rọi sáng cõi sương mù,

Chỉ lối soi đường ý nguyện tu.

Nước biếc hữu tình nung ý Thánh,

Non xanh tĩnh lặng thoát thân tù.

Thi đàn câu đối say trăng hạ,

Bạn đạo vần thơ vịnh sắc thu.

Bằng hữu sẻ chia cơn bĩ cực,

Chung trà mời cạn chớ mình tu.

Từ Nguyên -

 

TIẾP HỌA:

 

TỰ HỎI

 

Dịch bệnh tràn lan tựa hỏa mù

Bao mùa khép kín khác gì tu

Nhân tình bối rối lo đời sống

Thế giới trầm tư sợ cảnh tù

Chủ nghĩa  cuồng si khơi chiến trận

Xác người tan tác phủ trời thu

Thiên tai khắp chốn vương sầu não

Có phải kiếp này thiếu Đức tu?

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét