Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

HỒN THƠ CHUNG VĂN

HỒN THƠ CHUNG VĂN


Nỗi nhớ bao ngày vẫn khó nguôi

Lung linh trước mắt áng thi người

Bồng bềnh, thanh thoát như mây lượn

Êm ái, nhẹ nhàng tựa nước trôi

Tràn ngập văn từ trong huyết quản

Miên man ý tưởng giữa câu lời

Tâm hồn lãng tử hoài tươi trẻ

Tình cảm đong đầy mãi chẳng vơi.


Sông Thu

( 20/02/2023 )


BÀI HỌA:


NHỚ NGƯỜI…

Bóng hình huynh Phạm vẫn chưa nguôi

Tác phẩm còn đây tựa thấy người

Ý ngữ êm đềm như nước chảy

Hồn thơ lãng đãng tợ mây trôi

Dằn lòng nuối tiếc, lưu từng nét 

Tất khốc nhớ thương gửi mấy lời

Chúc bác ngàn thu thênh cõi phúc

Gian trần hàn mặc mãi khôn …vơi…

CAO BỒI GIÀ

23-02-2023 


ĐỒNG HỌA:


SÓNG SÔNG HOÀI CẢM .


Năm mươi ngày cảm luỵ chưa nguôi

Sóng dội bờ hoang vẳng nhớ người

Thơ chở sầu đi, tình chẳng thả

Buồn còn ở lại, mộng buông trôi

Xót ai hoài vọng bao mơ ước

Xa bạn vương thương bấy hẹn lời 

Nhang nến huyễn hư, đời ảo ảnh

Hồn chờ kiếp tới, thoắt chơi vơi...

Cao Mỵ Nhân 

( 21 / 2 / 2023 ) 


CÙNG HỌA:


NHỚ BẠN THƠ.


Thất tuần tụng niệm mới vừa nguôi,

Cực lạc từ đây tiếp đón người.

Núi Tản phong lưu vui bước dạo,

Sông Tương tình tự thả thuyền trôi.

Xuân hoa thu lá tìm thi tứ,

Đông tuyết hạ trăng kiếm ý lời.

Bút thánh thơ tiên giờ thỏa chí,

Gian trần nhóm bạn nhớ đầy vơi.

Mỹ Ngọc.

Feb. 22/2023.



TIẾP HỌA:


ĐÔI VẦN NGUYỆN CHÚC


Lời thơ xướng họa vẫn chưa nguôi

Thi hữu Chung Văn ,chửa gặp người 

Nhưng nghĩa luôn tươi còn chẳng vợi 

Mà tình vẫn thắm mãi không vơi

Văn chương thánh thót như dòng chảy

Ý tứ bồng bềnh tựa sóng trôi

Lòng mãi vương thương người bạn quý

Đôi vần nguyện chúc viết thay lời


songquang 

20230223


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét