Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

LY RƯỢU MỪNG

Hãy rót cho nhau ly rượu mừng
Đầu năm họp mặt lệ rưng rưng
Mong mong Đất tốt no cơm cháo
Ước ước Trời thương chẳng bão bùng
Xuôi gió, thuận buồm cho nghiệp Thủy
Buôn may ,bán đắt với nghề Thương
Chúc cho mọi giới đều an thịnh
Nào nhấc cao ly , cạn chén mừng !
CAO BỒI GIÀ
31-01-2011

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

NĂM MÃO...TÀO LAO VỀ MÈO

Đội mão, đi hia: Ấy ả Mèo
Ngẫm xem năm mới sẽ ra sao?
Hiền ngoan thiếp giấc không gây vạ
Nhanh nhẹn phóng mình chẳng tiếng kêu
Tinh quái rình mồi, mai phục : Diệt
Thẳng thừng nổi giận, phản công: Quào
Trời sinh tính cách nhà Miêu thế
Khó biết năm nay …vượng kiểu nào!
CAO BỒI GIÀ
30-01-2011

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

VỀ QUÊ

Lũ lượt đổ dồn nơi bến xe
Người xe chen chúc cảtư bề
Nách mang: Chị, mệ , nêm căng chặt
Tay xách : Anh, em ,ních nặng nề
Í ới lòng hò xe lướt TỚI
Nôn nao dạ nối cánh bay về
Ngày cùng ,Tết cận…như hun đốt
Xum họp trùng phùng nơi chốn quê.
CAO BỒI GIÀ
29-01-2011

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

THƯƠNG CHO CHỮ NGHĨA

THƯƠNG CHO CHỮ NGHĨA
Rượu bia tháng tết quả nhiều thơ.
Rau cháo ngay dưng ắt lắm khờ.
Đưa tiễn Canh Dần giờ hết ngóng.
Đón chào Tân Mão hãy còn mơ.
Trời Nam nắng nóng thương đầu bạc.
Đất Bắc mua phùn hận tóc tơ.
Thở trước cha ông yêu chữ nghĩa.
Bây giờ con cháu nguýt xong lơ.
Nguyễn Huy Vụ.

XIN HỌA:
ĐỪNG LO

Rượu ngon nên dệt ý thành thơ
Dưa muối cho qua cũng chẳng khờ
Tết đến người đời thường phải rộn
Xuân sang thiên hạ có quyền mơ
Mai vàng ấm khí : Niềm hy vọng
Đào đỏ lạnh trời : Nỗi tưởng tơ
Đồng khí , đồng thanh : Ta xướng họa
Con cháu cùng nghe… đâu có lơ !
CAO BỒI GIÀ
28-01-2011

KHEN AI ( TẶNG NHÀ BÁO, CHUYÊN GIA TÂM LÝ C. VINH)

KHEN AI


Trời phú cho ai chất giọng vàng
Trải lòng chia sẻ với nhân gian
ỦI an người khổ , cười thanh thản
Tư vấn kẻ lo, sống nhẹ nhàng
Thế sự tai ương, lên sóng phát
Trần ai tật lụy, nắn ngòi phang
Chính danh bác sĩ hay nhà báo ?
Tả , hữu nghề chi , cũng đắt HÀNG !

CAO BỒI GIÀ
27-07-2010

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

TẾT QUÊ

Gió lạnh từng cơn buốt tái tê
Tết vui thanh cảnh chốn nhà quê
Đầu thôn khói trắng thơm hơi bánh
Cuối xóm lửa dom đậm vị chè
Thoang thoảng chuông ngân vời Tết đến
Bập beng chiêng gõ ới Xuân về
Tẻ te gà gọi ,đêm canh thức
Hạnh phúc đang về khắp ngả quê.
CAO BỒI GIÀ
27-01-2011

...TẾT TẾT MÀ

Chợ Tết thấy gì cũng muốn mua
Nhưng buồn một nỗi túi…non bùa
Hỏi trà, dạm rượu : Cao hơn trước
Cắt tóc, giữ xe : gấp mấy xưa !
Vội vã nhiều tiền ,người chịu chặt
Loanh quanh ít bạc ,kẻ chào thua
Cuối năm Tết nhất, mua cùng sắm
Méo miệng cười theo…Tết, tết mà!
CAO BỒI GIÀ
27-01-2011

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

TOA BÁC SĨ...

BÁC SĨ KÊ TOA
Bác sĩ đầu năm chữa bệnh thơ.
Kê toa cho mấy gã tưng, khờ.
Nhật Tân đổi nghiệp: Cầy nhiều món.
Quảng Bá xoay nghề: Húng lá mơ.
Nhắm dĩa xào lăn chùi mép, tuyệt!
Xơi khoanh dồi nướng vỗ đùi, tơ!
Khen cho bác sĩ này, tay mát...
Toa thuốc thế này ai dám lơ.
NGUYỄN HUY VỤ.

XIN HỌA:
CỔ TRUYỀN
Phương thuốc cổ truyền, dân khoái thơ
Không thông “ Nai Phố: mới là khờ
Đôi vần lo nhạt quơ thìa mắm
Mấy tứ sợ quên ,chép đĩa mơ
Lá Lốt thơm vần nâng thúc điệu
Mỡ chài trơn chữ dệt nên tơ
Ngày xưa các Cụ …không thầy thuốc
Tuyệt tác, hậu sinh dám …nói lơ!
CAO BỒI GIÀ
26-01-2011
23-12- CANH DẦN

DỪNG - CHUYỂN GIAO

DỪNG
Sắp xếp câu từ chót đến thăm.
Tài hèn đa sự bất tòng tâm.
Kinh doanh nhà đất thời đang thịnh.
Viết lách văn vần thế vẫn âm.
Tết đến tiền lưng sờ ních ních.
Xuân về bạc mặt ngó hâm hâm.
Chấm câu một phát ta dừng hẳn.
Hẹn bác Cao Bồi để quá năm.
Nguyễn Huy Vụ.
XIN HỌA:
CHUYỂN GIAO

Chấp bút tiếp dòng thơ khách thăm
Có dừng đâu thể lại vô tâm
Văn chương cận Tết bao người trổ
Buôn bán cuối mùa lắm kẻ âm
Đón Tết Thanh taothì mới thú
Mừng Xuân bù khú có mà hâm
Chấm câu thay vận mừng năm mới
Chữ nghĩa lại dâng suốt cả năm.
CAO BỒI GIÀ
26-01-2011
23-12-CANH DẦN

CHÀO TÂN MÃO -CHÚC TẾT TẤT CẢ ĐỘC GIẢ

Cô Mão thay ca bác Cọp già
Bao niềm hy vọng lại thăng hoa
Cầu mong hoan hỉ tuôn tuôn đến
Thầm ước muộn phiền chóng chóng qua
Phước lộc nơi nơi đầy các họ
An khang chốn chốn thỏa muôn nhà
Đất trời thay khắc chiều nhân thế
Mưa thuận gió hòa, cây kết hoa

CAO BỒI GIÀ
2011

CHÚC TẾT BÁC TÀI ( CHO BẠN HỮU ĐƯỜNG XA)

Hoa cỏ tươi xinh đón nắng sương
Nàng Xuân khoe sắc trải yêu thương
Canh Dần cất gọn bao điều khó
Tân Mão mở toang mọi nẻo đường
Cầu ước đường xa luôn gặp phúc
Chúc mong bạn hữu sẽ lên hương
An toàn, phước lộc trên tay lái
Tài- nghiệp thăng hoa khắp phố phường.
CAO BỒI GIÀ
19-01-2011

NHẮN TÁO QUÂN

Hôm nay Ông Táo biệt nhân gian
Tội nghiệp,rét căm…vẫn chẳng quần
Tội lỗi trần gian dù chẳng kể
Công lao Thượng giới đã minh phân
Mong dừng dạ nộ :khô, hanh đổ
Xin bớt nguồn cơn :lũ, vũ vần
Nhờ Táo khéo lời cho cõi thế
Trời thương : Năm mới nắng mưa thuần !
CAO BỒI GIÀ
23 THÁNG CHẠP, CANH DẦN
(26-01-2011)

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

TRÁI CÂY NGÀY TẾT

Đâu chỉ Hoa tươi biết thắm nồng
Đón Xuân Cây trái cũng khoe công
Kìa Xoài Hòa Lộc hương thơm nức(1)
Đây Sữa Vĩnh Kim vỏ phớt hồng(2)
Bầu rượu: Bưởi Vàng, tay nghệ sĩ(3)
Thỏi vàng: Dưa hấu ,phép thần nông(4)
Thanh long, cam, quit…bao loài nữa
Rực sắc nồng hương thỏa mọi lòng
CAO BỒI GIÀ
25-01-2011
22-12-CANH DẦN

(1): Xoài cát Hòa Lộc
(2): Vú sữa lò Rèn Vĩnh Kim Tiền Giang
(3): Người trồng khéo léo làm cho Bưởi có hình dáng cái hồ lô
(4): người trồng nắn trái dưa hấu có hình thỏi vàng

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

CÂU ĐỐI MỪNG XUÂN TÂN MÃO

BÁC CỌP THU MÌNH ,CÕNG HẾT BỨC XÚC QUAY VỀ GÓC NÚI KHUẤT
CÔ MÈO XÒE VUỐT, NẮM TRỌN THỜI CƠ VƯƠN TỚI CHÂN TRỜI XA


Cao bồi già

ĐÓN TẾT NÀY...NHỚ TẾT XƯA

Tết về lại nhớ Tết bao năm
Lệ cũ Cha Ông ,rụng mất dần
“Thịt mỡ,dưa hành , câu đối đỏ
Nêu cao ,pháo nổ, bánh chưng xanh”
Sắc tươi đối đỏ như dần khuất
Tiếng nổ pháo hồng đã cấm vang
Thịt mỡ giờ kiêng, nêu …tuyệt vận
Dư hương còn lại…bánh chưng xanh!
CAO BỒI GIÀ
24-01-2011
( 21-12-CANH DẦN)

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

TÁI LAI...

TÁI LAI
Nghênh tiếp thế nay lại muốn thăm.
Muốn thăm ắt lại chốn trung tâm...
Trời Tây chúng nó mừng xuân trước.
Đất Việt dân mình đón tết âm.
Hai lúa đùa dai theo thói hợm.
Cao Bồi nhẫn lại ngại cho hâm.
Soi ly rượu đắng ta tìm bóng.
Tóc đã phai màu theo tháng năm.
Nguyễn Huy Vụ.

HỌA TIẾP:
SẴM SÀNG
Sẵn sàng đón tiếp khách vào thăm
Vui Tết mừng Xuân cứ thỏa tâm
Tống biệt Canh Dần ,chào lữ khách
Nghinh lưu Tân Mão, đón tri âm
Nâng ly, tìm tứ đùa người sĩ
Gắp chả , nhả thơ giỡn kẻ hâm
Thôi nhé nhờ anh tìm vận khác
Vần “âm” “hâm” lắm …đừng qua năm!
CAO BỒI GIÀ
21-01-2011

CHỢ PHỐ TẾT

Vang vang khúc hát Chúa Xuân về
Tràn phố người ,xe ,gióng, gánh quê
Lá chuối, lá dong xanh mát phố
Hoa mai , hoa cúc thắm tô hè
Tâm hồn nhân thế đầy nao nức
Khí tiết đất trời dậy đắm mê
Chợ Tết quanh quanh bừng sức sống
Vương vương hạnh phúc…có ai nghe ?
CAO BỒI GIÀ
21-01-2011

HỎI BẠN SẮM TẾT

Hỏi bạn đã lo sắm tết chưa
Tớ còn lấn cấn mãi nên chưa
Bánh chưng “pin luộc”, e không đặt(1)
Giò chả “hàn the”, ngại chẳng mua
Trà mứt xà ngầu chất thả nổi
Rượu bia bát nháo giá đang đua
Tết này mời bác sang chơi nhé
Tớ đã sẵn sàng… kiệu với dưa !!

CAO BỒI GIÀ

(1) :Nghe rằng có nơi gói bánh chưng bỏ Pin cũ vào nồi bánh để rút ngắn thời gian nấu và làm cho bánh xanh,đẹp hơn !

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

XÔNG ĐẤT...

XÔNG ĐẤT CAO BỒI
Năm mới xem kìa, ai đến thăm.
Kẻ này có phải chốn trung tâm...?
Chân đi ngặt nghẽo xem trừng: Tửng.
Miệng nói mè nheo có lẽ: Âm.
Có phải lương y cho xuất viện.
Hay làm thi sĩ trở nên hâm?
Cao Bồi nổi tiếng yêu hiền sĩ.
Xông đất thế này lợi suốt năm.
Nguyễn Huy Vụ.

XIN HỌA:
XIN NGHÊNH TIẾP

Chửa Tết có người đã hỏi thăm
Ngỏ lời xông đất ,vẻ quan tâm
Bạn thừa thơ, chữ chơi Xuân mới
Tớ sẵn kiệu, dưa đón Tết âm
Kệ kẻ xưng mình: Siêu với tỉnh
Mặc người chê tớ: Dở và hâm
Nâng ly nghênh đón…ai xông đất
Khai bút đôi vần, Phúc cả năm !
CAO BỒI GIÀ
19-01-2011

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

CHƠI CHỮ (TỰ TRÀO)

Chắc các Cụ chơi chữ cũng chê
Thương thằng táo tợn tính ti toe
Tung tăng, thơ thốt, tim ta thán
Rôm rả, rượu rồi, ruột rủ rê
Văn vẻ vo vần, vần vụng vẹo
Thi từ tìm tứ, tứ tòe toe
Khéo khen khoang khoét, không kinh khiếp
Đáng để đời đây đối đáp đe!


CAO BỒI GIÀ

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

LẨM CẨM LẠI...VÔ ĐỀ

VÔ ĐỀ
Để rồi có dịp sẽ vô thăm.
Chết lỗi Cao Bồi phải bận tâm.
Bản chất nông phu lòng rất thẳng.
Tính tình hai lúa rõ là âm...
Mong khi gặp gỡ không than : Dở!
Ước lúc ra về chẳng mắng : Hâm!
Tiễn bước Dần qua ta đón Mão.
Đời người có được mấy mươi năm.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA:


Cuối năm bận việc chậm lời thăm
Biết bạn năng vô ,quả nhiệt tâm
Nhất Lúa nhì Vàng luôn chắc dạ
Trước Nông sau Sĩ, vẫn còn âm
Chờ Xuân sức trẻ đua khoe sắc
Đón Tết lòng già lại được hâm
Tống cựu nghinh Tân, lời lẩm cẩm
Chấm câu một phát, bước qua năm.
CAO BỒI GIÀ
16-01-2011

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

ĐÓN TẾT

Đếm ngày Tết đến ,trẻ chờ mong
Mừng rỡ, cười vui nhận túi hồng
Hoa cỏ thắm tươi,mừng Tết đến
Pháo bông rực nở đón Xuân sang
Anh em xum họp, nhòa xa cách
Lữ khách trở về, thỏa nhớ trông
Vạn vật tươi vui cùng đón Tết
Nào ta cùng nhấp chén rượu nồng

CAO BỒI GIÀ

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

VÔ ĐỀ

Gạt qua phiền muội để vào thăm.
Khí phách cao bồi thật vững tâm.
Chén rượu đầy vơi nhiều xướng họa.
Câu thơ sâu thẳm lắm thanh âm.
Lôi thôi dư luận không màng thẹn.
Rắc rối thói đời chằng ngại hâm.
Cái thú thơ văn âu là vậy.
Xé tờ lịch cũ bước qua năm.

Nguyễn Huy Vụ

BÀI HỌA:

Sẵn sàng đón khách ghé đây thăm
Mong khách yêu thơ xướng thật tâm
Khẩu phách dù khoa đừng lửng lửng
Ngôn từ có phóng chớ âm âm
Mong rằng Huy Vụ luôn vui quậy
Vẫn thế Cao Bồi chẳng sợ hâm
Năm cũ trôi qua mừng Tết mới
Xướng ngâm mình tiếp, kể gì năm.

CAO BỒI GIÀ
09-01-2011

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

NHỚ NỒI BÁNH TẾT XƯA

Nhìn bánh chưng xanh, nhớ những ngày…
Tết xưa ,tụ họp thật vui thay
Lá dong lau sạch, mình xanh mướt
Gạo nếp ngâm mềm, hạt trắng phau
Gói bánh, bắc nồi chờ nắng tắt
Cời than, giữ lửa thức canh thâu
Đua theo nhịp sống…còn ai gói?
Ồ khói đâu mà…sao mắt cay!

CAO BỒI GIÀ
08-01-2011

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

XUÂN CẢM

Lành lạnh len về chút tiết xuân
Phố phường đan sắc áo cùng khăn
Đêm dài ấp ủ làn sương nặng
Mai sớm ươm vương giọt nắng vàng
Loáng thoáng đôi cành mai vội nở
Lao xao dăm cánh én chao ngang
Xuân đi, xuân đến luôn tươi trẻ
Ngắm bóng hình ta,… sao tiếc xuân !!!

CAO BỒI GIÀ

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

GỬI BÁC TÀI XE KHÁCH

Kìa anh tài xế bảnh và sang
Chở khách ngược xuôi quê đến thành
Lời nói cho người tan mệt mỏi
Chân ga ru khách thiếp mơ màng
Sẵn sàng cưu giúp người giang bước
Tận tụy xung phong kẻ dẫn đàng
Chỉ một lần đi, lòng sảng khoái
Thì bao cô khách nhớ xe chàng.

CAO BỒI GIÀ

CHUÔNG CHÙA NGÀY XUÂN

Ai đem gieo mạ sân chùa
Lúa chiêm se sắt lúa mùa hư hao
Gói vào tâm những xôn xao
Cúi đầu thấp để cho cao cái nhìn
Hai hàng tượng gỗ lặng im
Chìm trong thăm thẳm những niềm nhân gian
Góc vườn trắng nụ ngọc lan
Vục gàu nước giếng thơm ngàn giọt hương
Khách xa ngơ ngẩn bái đường
Áo nâu sồng quét nỗi buồn qua sân
Về đâu triệu hạt mưa xuân
Bay như không lụy những trần tục xưa
Bà không ngồi chỗ ngày thơ
Ông không ở chốn gió lùa
Con không lạc giọng quê mùa
Lòng không một tiếng chuông chùa, mà ngân

04/01/2011
PAK

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

TẾT RỒI Ư

Ngày lẻ đếm lui, tết ,tết rồi
Bận lòng chẳng biết đắng hay vui
Cọp già đã mỏi, đành dang dở
Mèo điệu liệu lanh ,tính rạch ròi ?
Lốm đốm bạc đầu, Xuân vụt tới
Nhập nhèm mờ mắt, tuổi mau trôi
Tưng bừng hạnh phúc tràn dương thế
An ủi trần gian, Tết, Tết ơi

Cao bồi già!
04-01-2011

HAI GÃ KHỜ

Kẻ họa người ngâm mấy tứ thơ.
Người xem nói Bác với tôi khờ.
Hai ta tự ngẫm mình đang tỉnh.
Thiên hạ lẽ nào họ lại mơ.
Múa vuốt vươn vai đòn võ khỉ.
Tầm chương chích cú áng văn thơ.
Yên thơ tôi Bác còn ngâm họa.
Thiên hạ vẫn còn nguýt với lơ.

Nguyễn Huy Vụ


ĐÂU CHỈ HAI TA…

Thế giới muôn người yêu thích thơ
Chứ đâu chỉ có hai tên khờ
Đôi câu đối chỉnh, xoa tay : Thú
Một áng thơ hay, vỗ trán: Mơ
Đắng dạ người say mềm chén rượu
Sầu lòng ta gội đẫm vần thơ
Quanh quanh ,kìa trẻ đang cười mỉm
Học bác cùng tôi….đâu có lơ !

CAO BỒI GIÀ
04-01-2011

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

ÔI...VÉ TẦU

Nháo nhác ngược xuôi chiếc vé tầu
Mặc dù ngày Tết hãy còn lâu
Nhân công bấn dạ lơ luôn việc
Chủ Sở thiếu công rối cả đầu
Phe vé phởn phơ thật hết biết
Nhà tàu xoay trở chẳng ra đâu
Bao giờ chuyện vé không còn khổ
Thoải mái về quê chẳng phải rầu.

CAO BỒI GIÀ
02-01-2011

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

HAM VUI - VUI QUÁ

HAM VUI
Gặp Bác cao bồi rất khá thơ.
Giữ nghề biện bác gửi anh khờ.
Bạc tiền thất thố nhiều anh tỉnh.
Ân nghĩa giao hòa lắm chị mơ.
Chẳng giám so mình cùng lớp sĩ.
Không thèm sánh bạn với phường trơ.
Ham vui mới ghé vườn thơ Bác.
Gặp gỡ xong rồi Bác chớ lơ.

Nguyễn Huy Vụ.

VUI QUÁ

Vui quá đêm về gặp bạn thơ
Đi nằm ngủ sớm có mà khờ
Ham vui chữ sĩ đâu còn ngại
Thích họa thơ người vốn vẫn mơ
Ý tưởng thăng hoa luôn đắm ý
Văn chương tao nhã chẳng hề trơ
Đôi vần đối đáp hồi âm bạn
Đã ghé vào thăm đâu dám lơ.

CAO BỒI GIÀ
02-01-2010

BAY XA ( TẶNG NHÀ BÁO P.YẾN )

Danh xưng nghe tựa cánh chim bay
Cha mẹ kỳ mong , sớm tỏ bày
Tin tức, điều tra trăm chuyện nóng
Dân tình, thu thập vạn điều hay
Đường Xa tâm sự cùng trăn trở
Bạn Hữu vấn lòng muốn đổi thay
Âm điệu xinh tươi đầy quyến rũ
Khiến bao thính giả nhớ như say!

CAO BỒI GIÀ
27-07-2010

BỎ THÚ CHƠI MAI

Để mừng Xuân mới cũng như ai
Học chước theo người tậu gốc mai
Chen chúc nụ vàng ,TUỒNG nở thắm
Xum xuê cành mẩy, HẲN tươi dai
Mùng hai chẳng nởcòn vương nụ
Ngày bốn không khoeđã rụng đài
Đào đất: Rễ mai là cọng thép
Bị lừa miệng méo…biết kêu ai!
CAO BỒI GIÀ
02-01-2011

Cách đây mấy Tết, CBG mua một gốc mai của một anh “Nông dân” .Ngày Tết hoa không nở, nụ rụng hết, sau đó phát hiện cây bị cưa không rễ, được cột chặt vào bồn đất bằng dây kẽm gai!