Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

LỜI CHỊ Ê-TÝ


Tôi không từ chức lúc này đâu

Trẻ chết lăn ra nghỉ thế nào

Này phải điều hành   tiêm đúng cách

Cũng như chỉ đạo  chữa ra sao

Ban phân tớ đứng ngay nơi chỉ

Trên đặt mình ngồi đúng chỗ giao

Nên chẳng có chi mà hổ thẹn

Tuổi hưu chắc chắn sẽ xin chào …

.                   CAO BỒI GIÀ

.                    30-04-2014

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

CẢI CÁCH GIÁO DỤC - GIẢ DỐI NÊN THẾ


.         CẢI CÁCH GIÁO DỤC 

Ba tư ngàn tỉ chuyện như đùa.

Giáo dục nghe mà lắm chát chua.

Lắm kẻ xênh xang vì chức tậu.

Nhiều người chễm chệ bởi bằng mua.

Tiền dân Chú đốt như tiền mã.

Bạc nước Anh coi tựa bạc chùa.

Vẫn thấy cải đi rồi cách lại.

Bao lần luẩn quẩn đếch ăn thua.

.                HUY VỤ

.                  28-04-2014

 

XIN HỌA:

.            GIẢ DỐI NÊN THẾ

Giáo dục thời nay tựa cợt đùa

Dối gian, lừa đảo xót cùng chua

Tân thư cải nữa hùa tay hốt

Sách mới canh hoài bắt chúng mua

Tiền thuế cùng xài, đây vỏ hến

Bạc kho cứ móc , ấy đồ chùa

Tham lam, dối gạt cho nên  thế

Có cải muôn đời mãi cũng thua !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                29-04-2014

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

NẮN VÓC NÀNG KIỀU


Hậu bối giỏi giang sửa Truyện Kiều

Chỉnh hơn ngàn chữ thật cao siêu

Chiếc thay là lẻ,  thơm dồi chó

Độc đổi thành đơn , tuyệt cú mèo

Mong kẻ bần từ nghe cũng khoái

Giúp người ít chữ đọc mà yêu

Tố Như  giật thót đầy kinh ngạc

Tay vỗ chào hàng bố Vũ Khiêu !

.               CAO BỒI GIÀ

.                    28-04-2014

 

Trong cuộc hội thảo về Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ mới tổ chức vào ngày 15.12.2012 tại khu di tích Nguyễn Du, Hà Tĩnh, mỗi đại biểu tham dự được tặng một cuốn sách (bản photo) có nhan đề Truyện Kiều Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại, phổ thông, đại chúng và trong sáng, do Đỗ Minh Xuân khảo dịch – nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin in năm 2012. Cuốn sách này có lời đề tựa rất trang trọng của GS. Vũ Khiêu:Với một tinh thần khoa học rất nghiêm túc, ông tìm lại hầu hết các bản Truyện Kiều từ trước đến nay, so sánh các dị bản, tìm đọc hầu hết các bài đã bình luận, phân tích tác phẩm và tác giả Truyện Kiều. Từ đó, ông đã có ý tưởng lớn là làm thế nào để phổ cập hóa Truyện Kiều cho quảng đại công chúng, ông gạt bỏ những câu chữ khó hiểu từ tiếng Hán để thay bằng ngôn ngữ thuần Việt trong Truyện Kiều… Tôi hoan nghênh công phu nghiên cứu của ông Đỗ Minh Xuân và tin rằng cuốn sách này của ông là một đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu Truyện Kiều…

. .  .. .. .. ..

Kim Dung: Cứ cái đà hiện đại hóa truyện Kiều, đại chúng hóa truyện Kiều kiểu “kỹ sư chế tạo máy” thế này thì rồi đây, tuyên ngôn chữ Hán của cụ Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn hà nam đế cư”, “Hịch tướng sĩ” của cụ Trần Hưng Đạo, “Bình Ngô Đại Cáo” của cụ Nguyễn Trãi “Bạch đằng giang phú” của cụ Trương Hán Siêu, rồi thơ “Cung oán ngâm khúc” của cụ Nguyễn Gia Thiều, “Chinh phụ ngâm” của hai cụ Đặng Trần Côn- Đoàn Thị Điểm” v.v.. sẽ ra sao? Biết đâu sẽ có những kẻ “điếc không sợ súng” nêu gương, “làm trong sáng tiếng Việt, hiện đại hóa thơ cổ ” của các cụ giống như ông kỹ sưĐỗ Minh Xuân  đang “danh nổi như phao” thì sao?

 

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

KHÁT MƯA


Đùng đùng thét lác với giương oai

Người, vật nhanh chân sải bước dài

Đen kịt đất trời chung cả khối

Sáng lòe sấm chớp xé làm hai

Khô hanh ưỡn ngực chờ mưa đổ

Nóng bức căng mình đón nước rơi

Tí tách mừng vui … không được mấy

Mặt trời lấp ló … ghẹo trần ai !

.                  CAO BỒI GIÀ
         

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

GIA TỘC SUY - ĐỨC SUY ĐỔI LỘC ĐÁO


.     Gia tộc suy

 

Đại tự không thờ gác xó kho.

Còn chê tiên tổ vẽ nhiều trò.

Luân thường phút chốc quăng lò bếp.

Đạo lí bao đời bỏ đống tro.

Hám bạc đâu nề câu mất mặt.

Tham tiền chẳng ngại tiếng đeo mo.

Bay coi chữ Thánh như là rác.

Thánh biết thì bay chết cả lò.

.               HUY VỤ

 

XIN HỌA:

.         ĐỨC SUY ĐỔI LỘC ĐÁO

Bè nhóm bây giờ  chúng cả kho

Chủ trương lắt léo vẽ bày trò

Danh cha xem rẻ,cùng bôi trấu

Tiếng mẹ coi thường xúm trát tro

Mày dạn tựa đồng không giấu mặt

Diện dày như thớt chẳng che mo

Ăn trên ngồi chốc trơ trơ đó

Đâu dễ mà chơi được cả lò !

.            CAO BỒI GIÀ

.             25-04-2014

CHỈNH MỘT TÍ ĐÃ RÙM BENG !!


“Chỉnh một tí thôi đã hét ầm”

Thản nhiên Cục trưởng miệng đăng đàn

Giá thành  tổng vốn   mười nghìn tỷ

Chi phí trồi them bảy chục phần

Một tẹo với ông sao phát hãi

Chút ti của Cục muốn tâm thần

Vốn vay, tiền thuế hay mai hến

Các bố vung xài, bóp họng dân !

.                CAO BỒI GIÀ

.                 25-04-2014

 

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh- Hà đông (Hà Nội) , tổng số vốn ban đầu phê duyệt là 520 triệu đô ( hơn 10 ngàn tỉ) nay bị đội giá thêm 339 triệu đô ( 6-7 ngàn tỉ ( tăng 60-70 % ). Vậy mà ngài Cục trưởng Cục Đường sắt cho rằng : “ Chỉnh có một tí mà đã làm rùm beng cả lên “!!

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

LUẬN GIỎI NGU


Tỉnh táo buồn mồm luận giỏi ngu

Bây giờ nghịch lý thế sao ru

Kìa ngu sai giỏi, tuân răm rắp

Ấy giỏi nghe ngu, gật tít mù

Học thuật tỏ tường đành cạo giấy

Lưỡi mồm nhai lại hóa  quân sư

Khom lưng, trịch thượng ai rằng dại

Tự trọng, không luồn, nó bảo  ngu!

.                 CAO BỒI GIÀ

.                 24-04-2014

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

TRĂNG SÁNG VƯỜN HÈ


Ánh trăng tắm nhuộm cả vườn hè

Dát bạc , tô vàng đám lá tre

Đôi bóng chim đêm vờn cánh mải

Độc hình khách trú ngẩn hồn mê

Hợp đoàn ếch nhái   mồm ông ổng

Tiếp sức côn trùng miệng tỉ tê

Xào xạc Trời thêm cơn gió mát

Sầu cô tan thoảng, giấc mơ về !

.                CAO BỒI GIÀ

.                 23-04-2014

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

KHÔ HẠN


Đổ lửa nắng trời thiêu cháy da

Chớm đầu sắc hạ đã giao mùa

Đất khô nung bụi, da toang hoác

Cây héo khô cành, đọt xác xơ

Lạch cạn phơi lòng, chờ nước đổ

Gió nồng đảo cánh kiếm cơn mưa

Cầu mưa giải hạn đi chàng Cóc

Trèo trẹo răng kêu nước đổ ùa !

.                   CAO BỒI GIÀ

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

GIẤU VI THƯỢNG SÁCH


Bệnh sởi hoành hành trẻ chết lăn

Niễm lây  thành dịch khắp nơi tràn

Lương Y những muốn, lời tuyên bố

Bộ trưởng thì không, miệng cản ngăn

Ai chết mặc ai, đâu sốt vó

Kẻ lo thây kẻ, chẳng hoang mang 

Phải bà tuổi Mão nên quen thế

Sợ khắm  cùng chua , giấu tích tàn!

.                 CAO BỒI GIÀ

.                   17-04-2014                   

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

UỐNG RƯỢU ĐẦU HÈ - HẠ HOÀI


.        UỒNG RƯỢU ĐẦU HÈ

 

Sen đã chường bông đón nắng hè.

Trên cành sắc đỏ phượng lung loe

Mây bay lơ lửng nghe hồn trỗi.

Nước chảy ầm thầm thấy dạ se.

Vọng nỗi nhân tình cung nhạc dế.

Vang điều thế thái khúc đàn ve.

 Mình ta đối ẩm bên thềm vắng.

Mới độ dăm ly đã bét nhè.

.               HUY VỤ

 

XIN  HỌA:

.               HẠ HOÀI

Nóng nung nóng nấu tiết sang hè

Chơm chớm hồng son sắc lập lòe

Hoa phượng  rung rinh ru sợi nhớ

Mùa thi rộn rã gợi lòng se

Tiêu sầu rượu đó hòa đàn dế

Tìm lãng men nào phủi nhạc ve

Ôi thuở học trò hoa mộng quá

Trường xưa, nghêu hát dẫu say nhè

.                CAO BỒI GIÀ

.                15-04-2014

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

BÀN CHẢI RĂNG - CÂY TĂM


.            BÀN CHẢI RĂNG 

Trùm mình trắng thuốc nhảy vô trong.

Dơ dáy hai hàng đánh sạch bong.

Mấy bận tầng trên còn thối hoắc.

Bao phiên thớt dưới vẫn tanh nồng.

Phải rằng răng hắn chuyên ăn bẩn.

Hay tại lưỡi ngài rặt nói không.

Cần nhẫn khá khen anh bạn Chải.

Gian  nan vẫn cố chẳng mình  cong.

               HUY VỤ

.             14-04-2014

XIN HỌA:

.            CÂY TĂM

Nhỏ bé thuận lòn mãi tận trong

Xoi tìm cạy bửa quyết chùi bong

Nhiều nhiều bè dưới dơ   kinh dị

Lắm lắm hàm trên thối nặc nồng

Cạy đến tà đầu  ta kiệt quệ

Xỉa cho bật máu chúng bơ không

Thứ gì cũng ngốn hùa băng nhóm

Còn cắn tăm này đến dập cong!

.           CAO BỒI GIÀ

.              14-04-2014

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

"CONG MỀM MẠI" !!


Khéo ngụy làm sao lưỡi mấy ông

Rằng thì mềm mại cái đường cong

Không vì tránh né Dinh quan chức

Chẳng bởi ưu tiên Bộ quốc phòng

Lộ thẳng quá nhiều trông  chán lắm

Phố khoèo tí chút thấy duyên hơn

Mồm quan  leo lẻo nghe mà khiếp

Mặt đá mày trơ tựa thớt đồng.

.             CAO BỒI GIÀ

.               13-04-2014

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

ĐỪNG TƯỞNG TỚ KHÔNG BUỒN


Anh em đừng tưởng tớ không buồn

Buồn kiểu chi chi, tớ đủ luôn

Buồn...ngủ biết từ khi mới đẻ

Buồn … cười rành cả lúc chưa khôn

Thức ăn mắc họng là mong được….. (1)

Bia bọt căng diều cũng thấy luôn….(2)

Biết cả kiểu buồn…không tiện nói(3)

Anh em đừng nghĩ tớ không...buồn

.                  CAO BỒI GIÀ         

 

(1): ói  (2): tiểu tiện  (3) : đại tiện

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

ĐẠI SỨ DU LỊCH !!!


Việt Nam chắc hết, chẳng còn ai

Hết kẻ  khoe trưng, hết sắc tài

Nên chọn Ngộ không, mèo thế chó

Phải mời Cốt Khỉ, cẩu thay nai

Tố chề cảm tạ người du đó

Cống hỉ  chúc mừng kẻ viếng đây  

Khách đến Sài Gòn nhầm Thượng Hải

Nước nhà hóa Hán , xót thương thay!

.                  CAO BỒI GIÀ

.                  10-04-2014

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

BÁNH GAI


Đời gọi em là tấm bánh Gai 

Hiền lành nào có quạc cào ai

Lá gai mẹ nấu đen đen nhánh

Bột nếp anh nhào dẻo dẻo dai

Đãi đậu sên đường  dìu ngọt nhé

Nạo dừa lát sợi ngậy thơm này

Rang mè phủ mặt, vuông hình dáng

Lá chuối khô mềm  gói khéo tay.

.            CAO BỒI GIÀ

.                 09-04-2014

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

KHẲNG ĐỊNH


Nghe ông khẳng định giá không lên

Là biết vài hôm sẽ vọt liền

Tin tức quy chiều dân phải hiểu

Thông tư ngược gió, chủ đều quen

Bảo không cứ đẩy,  khinh bầy sĩ

Nói ổn không bình, miệt bọn đen

Nghe trắng hiểu đen đành biết vậy

Tin gì hóng được cũng là hên!

.                  CAO BỒI GIÀ

.                 08-04-2014                 

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

NGÀY CÁ THÁNG TƯ


       người rằng: ngày cá tháng tư…

Riêng ta cảm thấy cũng như mọi ngày.

       Cái điều danh lợi xưa nay.

Bao nhiêu thế hệ vẫn say tít mù.

       Bây giờ cả những thầy tu.

Sân si chìm ngập cho dù cà sa…

       Nhà thờ trọng vọng ngôi Cha.

Trong lòng e vẫn quỉ ma ngụ đầy.

       Giảng đường thanh bạch là đây.

Mồi danh, bả lợi xới cầy lật tung.

       Công đường thử kiếm người trung.

  Một bầy gậm nhấm ung dung kết bè.

                              …Ra trường mấy vạn ông Nghè.

Tưởng rằng giúp nước ai dè bỏ đi…

       Ve sầu réo gọi mùa thi.

Bao năm nay vẫn cải đi cách về.

       Đường dân chủ quá lê thê.

Bao giờ mới lại trở về …ngày xưa.

       Cho trời hòa thuận gió mưa.

Dẫu chưa phồn thịnh nhưng thừa yêu thương.

       Chạnh lòng xót Cụ Tú Xương.

Gặp thời thi cử ẩm ương ngặt nghèo.

       Bằng cấp giờ rẻ như bèo.

Tú tài như Cụ ai theo làm gì.

       Nặng như bấc, nhẹ như chì…

Đời giờ chân lí lắm khi ngược rồi.

       Chữ tâm từ lúc buông rơi.

Vì đâu nên nỗi cho đời loạn mê.

       Thích khen thì ắt sợ chê.

Tương lai non nước đi về nơi đâu.

       Vẫn vang câu chuyện Mị Châu.

Trái tim lỡ để trên đầu trách ai.

       Ngày cá mặc sức nói sai.

Qua thơ xin góp một vài ý thôi…

.               HUY VỤ

.                01-04-2014        

          

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

ĂN CỖ II


Tiệc cưới cao lâu phong cách Tầu

Tố chề, cống hỉ khách lau nhau

Cào lòng chờ đợi, dai ngoằng khắc

Nhức mắt trông xem đỏ choét mầu

Chén vẫn úp trôn, gà nhẵn đĩa

Đũa còn ngửa mũi, cá trơ đầu

Rã rời chân bước Đèn Năm Ngọn (*)

“Cắc xực” đành xơi đỡ một chầu ! (*)

.                  CAO BỒI GIÀ

.                  06-04-2014
(*) ĐÈN NĂM NGỌN: Bùng binh đèn năm ngọn  ở Chợ Lớn
(**) CẮC XỰC: xe mì gõ

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

KẾT GỌN


Dân ta vẫn chết chết hằng ngày

Nhanh gọn vô cùng   đến đến hay

Vô bốt tươi xinh, hồi chú ngủm

Vào đồn tỉnh rụi, chốc anh đai

Giơ đầu đập gậy , oan tình thế

Lấy ngực phang giầy, nhiễu sự thay

Tự tử ấy à giờ lắm lắm

Quy trình đã lập , lẽ đâu sai !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                  05-04-2014

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

ĂN CỖ I


Được mời ăn cỗ nhà hàng sang

Đóng bộ com lê, bảnh chú chàng

Vơi chén nhanh tay người đã dọn

Cạn ly dài cổ rượu chờ mang

Cố bày thể dáng sao thanh lịch  

Ráng hiện phong ngôn  thật sõi sành
Không lẽ tiệc tàn về lục bếp

Đành xơi bát phở tạm bên đàng !

.                   CAO BỒI GIÀ

.                  04-04-2014

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

VẤT CÁI LƯƠNG TRI


Tính mạng người dân rẻ tựa bèo

Bởi vì các chú được nuông kiêu

Năm anh quyền lực, hung hăng dập

Một kẻ tay còng  , khẩn thiết kêu

Xác chết không hồn thân nát bấy

Người hùng lạnh máu, miệng cười trêu

Sếp sòng ra lệnh, can chi sợ

Giỏi lắm là mang cái án treo !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                 01-04-2014