Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

CHIỀU THU BÊN SÔNG


CHIỀU THU BÊN SÔNG

 

Trời cao  mây dệt mấy tầng trong

Lá đỏ chơi vơi ngọn gió lồng

Cô lái khua chèo con nước lặng

Cánh cò vẫy lượn chốn thinh không

Hắt hiu sắc nắng nghiêng bờ cỏ

Lãng đãng hồn thu ngả bến sông

Lữ khách xuôi đò nghe réo rắt

Câu hò sâu lắng, vấn vương lòng.

CAO BỒI GIÀ        

 

BÀI HỌA :

 

CHIỀU THU BÊN SÔNG

 

Trời nhẹ soi mình đáy nước trong

Vàng rơi chiếc lá quấn mây lồng

Nôn nao thiếu nữ bên dòng vắng               

Lồng lộng sáo diều giữa khoảng không      Mưa xuống xa rừng xuôi ngọn thác

Nắng rồi thấm đất ấm triền sông

Tâm hồn ai đó trong sâu thẳm

Còn lắng lời ru vướng bận lòng.

PHAN TỰ TRÍ

  

ĐỒNG HỌA :

 

CHIỀU VEN SÔNG.

 

Mây vàng lơ lửng mấy tầng không

Gió lộng sóng vờn suốt mặt sông

Bãi mía, nương dâu, màu đất sậm

Triền đê, vạt cỏ, sắc trời trong

Mái chèo nước đẩy con đò lướt

Khách dạo nắng nghiêng bóng dáng lồng

Ai vãng nơi đây hồn lắng đọng

Tình người, quang cảnh ngất ngây lòng.

 29-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA :

 

CHIỀU THU TIỄN BẠN

 

Chiều thu mây trắng dạo trời trong

Rầu rĩ tiếng chim nhốt ở lồng.

Trên chiếc quan thuyền xuôi kẻ chợ

Của chàng cu gáy vọng tầng không.

Lăn tăn sóng nhẹ xô lên bãi

Lặng lẽ đò ngang lướt giữa sông.

Bạn mến thương còn giơ nón vẫy

Trao nguồn ấm áp xốn xao lòng !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

CHIỀU THU BÊN SÔNG.

 

Trời xanh lồng điệp nước xanh trong

Vàng lá buông trên mặt nước lồng 

Gió lướt rì rào đầu luống bắp

Mây trôi lãng đãng giữa tầng không

Tàng cây bóng ngả dài triền bến

Vạt nắng chiều nghiêng xế bãi sông

Cảnh ấy tình này khơi ký ức...

Khiến người lữ khách xuyến xao lòng.

Phát Diệm 30-10-2015

T.L.K.    

 

HỢP HỌA :

 

NHỚ NHÀ ( TỪ PHƯƠNG BẮC )

 

Mây trời rọi dưới nước sông trong

Sóng bạc long lanh bóng nguyệt lồng

Lặng lẽ thuyền xuôi rời bãi cát

Vi vu gió bấc thổi trên không

 Quê xưa tưởng nhớ, sương bên liếp

Xóm cũ mơ màng nắng cuối sông

Có một ai về thăm xứ mẹ 

Ngàn năm tóc trắng vẫn se lòng

Thanh Hòa

117_ THỢ CẦY (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Tiếng gà gáy rúc đón hừng đông

Tay dắt chàng trâu bước xuống đồng

Phân luống tra luồng vai khoác vạy

Buộc thừng lắp chão cổ kiềng gông

Tiến ngừng chân bước bùn văng bắn

Vắt - ọ trâu đi đất lật bùng

Mùa mới khởi đầu trời đã sáng

Ta đây trâu đấy chẳng nề công

                  Bóng Tà Dương

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

MỘ KHÚC

MỘ KHÚC 

Thấm đẫm lời thơ trải tự tình

Buồn tênh Mộ khúc nhẹ phiêu linh

Trong veo giọt nhạc, dây căng ngón

Cao vút làn hơi, giọng uốn mình

Ồ lạ chi tài khơi cõi mộng

Ô hay sao khéo vuốt lòng thinh

Chiều rơi nhẹ lắm, rơi buồn lắm

Chút nắng đâu xa cố hiện hình !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

KHÚC DIỆU LINH

 

Bâng khuâng tựa chuốc chút men tình 

Nét nhạc nào buông khúc diệu linh

Nhè nhẹ nghe như hồn cánh gió

Êm êm lắng tựa tiếng lòng mình

Sương rơi lãng đãng vào hiu quạnh

Bước dạt phiêu diêu đến lặng thinh

Ngơ ngẩn lời thơ, ngơ ngẩn mộng

Nguyên trinh một bóng thoảng in hình.

Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA :

 

CHIỀU THU

 

Câu kết chao ơi quá trữ tình

Vuốt ve xoa dịu phận điêu linh

Nắng rơi xứ lạ...chui vô tóc

Chiều rải quanh nhà...thấm lạnh mình

Tiếng gió u buồn thêm nỗi nhớ

Lời chim thỏ thẻ...khó làm thinh...

Vỗ tay, đứng dậy chân không vững 

Nhìn bóng đảo chao...hoạ khắc hình

LĐK Oct.27,2015

 

CÙNG HỌA :

 

BI KHÚC

Em đi dạo ấy lỡ duyên tình
Biển dữ mang về chốn hiển linh
Sáng sớm xương nằm phơi bãi cát
Đêm thâu sóng hát vỗ thân mình
Khi say đắp mộ trong tiềm thức
Lúc tỉnh gào hồn giữa lặng thinh
Kỷ niệm còn đây đầy ắp mãi
Người như chiếc bóng dõi theo hình
Bửu Tùng
28/10/2015

 

TIẾP HỌA :

 

ĐÊM TRƯỜNG NHỚ BẠN

 

Cách biệt âm dương mãi thắm tình

Hiện về tâm sự nhé hồn linh

Chia đôi điếu thuốc còn thơm giọng

Chung một chăn đơn vẫn ấm mình

Ngày ấy đùa vui nơi lán trại

Giờ đây du biệt cõi vô hình

Giận gì bỏ bạn mà đi sớm

Sao chẳng tiếp lời cứ lặng thinh ?

28-10-2015

Đoàn Đình Sáng




CŨNG HỌA :

 

SỢI TÌNH

Chậm rãi trời buông mấy sợi tình
Buộc người từ biệt chốn tâm linh
Nôn nao tiếng mõ nan tu ngã
Chộn rộn hồi kinh khó sửa mình
Tưởng đặng chia đàn dù nín lặng
Lẽ nào sẻ nghé dẫu làm thinh
Bao nhiêu hồi tưởng khô dòng lệ
Trót nặng tương tư một bóng hình !
PHAN TỰ TRÍ



HỢP HỌA :

 

KHÚC CHIỀU

 

Nắng tà vương vấn nỗi tâm tình 

Khúc nhạc chiều buông thật ảo linh

Tha thiết ngọt ngào dâng nghĩa bạn

Êm đềm mơ mộng đắm yêu mình

Vun trồng niềm thiện trong tiềm thức

Nảy nở lòng nhân giữa lặng thinh

Nhàn nhạt màn sương man mác phủ

Gương nga lấp lánh đã in hình.

Phát Diệm 29-10-2015

T.L.K
 
 
 

TUỔI TRÔI (Thể Đối Xứng)


TUỔI TRÔI

(Thể Đối Xứng)

 

Trôi thoảng tuổi đời, tuổi thoảng trôi

Tôi tìm bóng cũ, bóng tìm tôi

Số phần đen bạc, đen phần số

Thời vận dở dang, dở vận thời

Buốt dạ lo chong, lo dạ buốt

Bời lòng khổ ngóng, khổ lòng bời

Gió trăng  vời vợi, vời trăng gió

Thôi tiếc chỉ sầu, chỉ tiếc …thôi!

CAO BỒI GIÀ

26-10-2015

 

BÀI HỌA :

 

HỮU SINH, HỮU TỬ.

(Thể đối xứng)

 

Trôi vèo mỗi  tháng   mỗi vèo trôi

Tôi thấy đất  gần   đất thấy tôi (*)

Tuổi trẻ còn  đâu   còn trẻ tuổi?

Thời già vẫn  đó  vẫn già thời

Sẻ suôn bao  bận   bao suôn sẻ

Bời rối lắm  phen   lắm rối bời

Kiếp phận là  người  là phận kiếp

Thôi, vui hưởng  được   hưởng vui thôi!

 26-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA :

 

NGẪM PHẬN

(Thể Đối Xứng)

 

Trôi mau quá đỗi, quá mau trôi

Tôi dỗ bóng mình, bóng dỗ tôi

Vận gặp chưa tường, chưa gặp vận

Thời phùng bất đạt, bất phùng thời

Vấn vương càng đắng, càng vương vấn

Bời rối mãi đau, mãi rối bời

Buốt nhói tâm can, tâm nhói buốt

Thôi cười mếu vậy, mếu cười …thôi !

L.Q.T.

 

CÙNG HỌA :

 

THÔI ĐÀNH

(Thể đối xứng)

 

Trôi mà chi nữa, chi mà trôi?

Tôi lại hỏi ai, hỏi lại tôi

Thế yếm nào hay, nào yếm thế!

Thời xu có tệ, có xu thời?

Tả tơi cho hám, cho tơi tả

Bời rối cứ ham, cứ rối bời

Giá lạnh sầu giăng sầu lạnh giá

Thôi đành chịu rứa, chịu!  Đành thôi!

PHAN TỰ TRÍ

 

TIẾP HỌA :

 

TAN MỘNG

(Thể Đối xứng)

 

Trôi nổi cảnh đời , cảnh nổi trôi

Tôi chờ bậu đến, bậu chờ tôi?

Phận duyên mong mãi, mong duyên phận

Thời thế đợi luôn, đợi thế thời

Rối chỉ tơ buồn, tơ rối chỉ

Bời gan ruột héo, ruột gan bời

Rượu say... ai tỉnh? ai say rượu?

Thôi mộng tan rồi...tan mộng thôi !!!

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA :

 

VÚT BÓNG CÂU...

(Thể Đối Xứng)

 

Trôi nhanh nắng đẹp nắng nhanh trôi

Tôi cảm mến người, mến cảm tôi

Vận đỏ thường trao thường đỏ vận

Thời may vẫn đến vẫn may thời

Ấm hòa tim mãi , tim hòa ấm

Bời hết dạ ra dạ hết bời

Gió lá mây trời mây lá gió

Thôi đi thưởng ngoạn thưởng đi thôi

Hải phòng 27-10-2015

T.L.K.

116_ TIẾP THỊ (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Năng động ra quân dẻo dẻo lời

Mở bài quảng cáo sục cùng sôi

Người qua hồn hút không từ được

Kẻ lại tai bùi  muốn sắm thôi

Ra sức mời lôi tiền khách nhả

Vắt công để đẩy món hàng trôi

Xem ra cũng lắm mồ hôi đổ

Để tối quay về gánh nhẹ  vơi !

                CAO BỒI GIÀ

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

ĐÂU CHỈ LÀ XĂNG NHỚT...SUÔNG!


ĐÂU CHỈ XĂNG NHỚT SUÔNG

 

Về chuyện hao tiền dưỡng xe công

Đừng nghe đội giá vội kêu om

Dù thuê dịch vụ  không hao vậy

Dẫu mướn bác tài đỡ tốn hơn

Xế sếp còn đòi bia rượu nữa

Xe quan đâu uống nhớt xăng suông

Thế nên biết rẻ đành thôi nhé…

Thôi hãy vui lòng, để … bánh trơn !

CAO BỒI GIÀ

29-10-2015

 

Theo báo điện tử Dân Trí (29-10-2015):

Choáng với xe công! | Diễn đàn | Dân trí

“Con số 320 triệu đồng/năm là quá cao so với mức chi trung bình cho mỗi đơn vị xe. Quá choáng váng!” - một giám đốc doanh nghiệp dịch vụ cho thuê xe phải thốt lên như vậy khi báo chí đưa tin một xe công trung bình mỗi năm tốn khoảng 320 triệu đồng, bao gồm chi phí trả lương lái xe, chi phí hao mòn, sửa chữa và xăng dầu.


Trước những thông tin từ diễn đàn Quốc hội hay từ các bộ, ngành Chính phủ cung cấp, người dân tiếp nhận và phản biện trên cơ sở thực tiễn. Và các doanh nghiệp vận tải đã phản biện rất thuyết phục đối với vấn đề xe công.

Cụ thể, một doanh nghiệp kinh doanh vận tải ở Hà Nội chứng minh rằng, họ cung cấp dịch vụ cho thuê xe 4-7 chỗ đưa đón cán bộ cho 100 công ty, giá trung bình 20 triệu đồng/chiếc/tháng, bao gồm tất cả các khoản chi phí như trả lương cho lái xe, xăng dầu, bảo trì, hao mòn, nhưng chi phí của họ ít hơn chi phí của xe công. Chưa kể họ còn thu lợi nhuận từ trong gói 20 triệu đồng đó.

Chi phí xe dịch vụ cho thuê mỗi năm khoảng 240 triệu đồng/chiếc, rẻ hơn chi phí cho xe công 80 triệu đồng/chiếc/tháng. 80 triệu đồng nhân với 40.000 chiếc, mỗi năm Nhà nước chi cho xe công chênh lệch với dịch vụ của tư nhân 3.200 tỉ đồng. Đúng là quá choáng váng. Có nghĩa là, nếu cơ quan nhà nước thuê xe dịch vụ để phục vụ cán bộ, trừ những vị trí lãnh đạo cao cấp, thì mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách khoảng 3.000 tỉ đồng. Một con số không hề nhỏ, chưa kể giảm bớt biên chế kèm theo 40.000 chiếc xe công.

 

115_ TIỆM THUỐC BẮC (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Từng ngăn từng hộc xếp thành ô

Hiệu thuốc Đông y rõ một lò

Cam thảo, táo tàu cùng thục địa

Xuyên khung, đỗ trọng với sài hồ

Kê toa lão cụ đau xương khớp

Bắt mạch nhi đồng bệnh suyễn ho

Tin tưởng đến đây thầy chữa trị

Bệnh nào thuốc nấy hết phiền lo

                  Bóng Tà Dương

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

VỀ LẠI QUÊ XƯA - NGÀY VỀ


VỀ LẠI QUÊ XƯA

Bao năm chinh chiến đẹp ngày về

Hành Thiện-Xuân Trường ấm nắng quê

Bến nước trong xanh người giặt lụa

Tán bàng rợp bóng khách dừng xe

Cánh đồng ven huyện ươm vàng hạt

Hoa Gạo đầu làng nở đỏ hoe

Cảnh cũ chốn xưa...xao xuyến lạ

Đã nghe tiếng trẻ vọng hàng tre

Xuân Trường 21-10-2015

Trần Lệ Khánh

XIN HỌA :

 

NGÀY VỀ

 

Biền biệt bao năm,  bước trở về

Xao hồn lặng ngắm cảnh làng quê

Bến xưa vẫn ngát xanh  mây nước

Lối cũ đà đan nhộn ngựa xe

Vợi nghĩ hình ai lòng bỗng rộn

Xa trông bóng mẹ mắt dưng hoe

Cội đa già cỗi dường như vẫy

Xào xạc reo mừng khóm lá tre!

CAO BỒI GIÀ

28-10-2015

114_ TRÔNG GIỮ XE (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Đóng cọc ,quàng dây một khoảng sân

Nhận trông xe máy những ai cần

Bấm cùi vào thắng , nhanh hơn sóc

Ghi số lên yên  ,lẹ tựa thần 

Ngươi liếc tứ tung ngừa kẻ trộm

Mắt dòm liên lỉ chặn quân gian

An bình vô sự thì ăn trọn

Lỡ mất “em” nào lại khổ thân!

                CAO BỒI GIÀ

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

NGUYỆT DẠ HỒN MƠ


NGUYỆT DẠ HỒN MƠ

 

Hoàng hôn buông xuống tự bao giờ

Lơ lửng trăng vàng rực ánh phô

Nước bạc lăn tăn đùa gió lạ

Ngàn xanh soài sõng   ngắm trời mơ

Tiếng đàn tung phách say hồn nhạc

Chén rượu ru lòng   đắm ý thơ

Đôi bóng hạc bay hay mắt …lóa

Thần tiên hay dạ tự mơ trò?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

NỤ TÌNH E ẤP

 

Ta đã quen nhau tự bấy giờ

Mà tình e ấp ngại ngùng phô

Làm thân con gái theo lề lối

Giữ nếp gia phong tránh mộng mơ

Đêm gởi tương tư vào bóng nguyệt

Ngày đem thương nhớ trải vần thơ

Cho ai, nhật ký âm thầm viết

Ép cánh phượng khô tuổi học trò.

Phương Hà 

 

ĐỒNG HỌA :

 

ƯỚC NGUYỆN ĐÊM TRĂNG.

 

Trăng thanh, gió mát cảnh nên thơ

Giá gặp thi nhân để chuyện trò

Chú vạc trên không buông tiếng quác

Mặt hồ giữa xóm sóng vàng phô

Trời trong lấp lánh chòm sao bạc

Đêm tĩnh bồng bềnh những giấc mơ:

Làng mạc bình yên như vậy mãi

Ước mong giản dị mỗi ngày giờ.

 

25-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA :

 

THÂN PHẬN

 

Cỏ dại bờ hoang bám thuở giờ

Sắc hương đâu tá để trưng phô ?

Lầu son xây đắp trong cơn mộng      

Gác tía hình thành giữa cõi mơ          

Khốn khó bủa vây thân bé bỏng

Nhọc nhằn đày đọa tuổi ngây thơ          

Lớn lên dốc hết tâm bương chải

Chẳng được điều chi đáng gọi trò !

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

DUYÊN THẮM LẠI

 

Tương tư từ ngộ biến bây giờ

Chỉ để trong lòng chẳng dám phô

Lũ dữ bình tâm thây thác réo

Tình say tịnh dạ kệ người mơ

Thả hồn thanh thản nương làn khói

Khép cửa êm đềm ruổi nhạc thơ

Giọt nắng ban mai còn hửng được

Cơ duyên thắm lại sẽ ra trò.

PHAN TỰ TRÍ – 26/10/2015

 

HỢP HỌA :

 

TRĂNG KHUYA SÂU LẮNG


Từ thuở ra đi tận đến giờ

Phô bày vẫn ngại lấy chi phô

Nhớ thương ghi đậm vào trang nhớ

Mơ mộng in dài với giấc mơ

Nước sớm dâng tràn trên đất mẹ

Trăng khuya sâu lắng giữa trời thơ

Gối nghiêng chất ngất hồn tinh khiết

Nữa trách rằng ai khéo diễn trò

Lê Viên Ngọc

CŨNG HỌA :

 

DẠ NGUYỆT HỒN SAY

 

Hẹn bạn văn chương đã tới giờ./

Trăng cao tuôn bạc...diễm kiều phô

Quỳnh hoa nhè nhẹ bung đài nở

Tinh tú lung linh chiếu ánh mơ

Sóng nhạc giao hòa xanh sóng nhạc

Vần thơ xướng họa thắm vần thơ

Nghiêng bầu Lưu Tử mời tri kỷ

Dạ nguyệt hồn say...phục diễn trò.

Hải Phòng 26-10-2015

T.L.K

 

HỢP HỌA :

 

TUỔI MỘNG

 

Mười bốn, mười lăm chớm mộng mơ

Xuân thì e ấp vẫn chưa phô

Môi xinh rạng rỡ thời con gái             

Áo trắng hồn nhiên thuở học trò

Ánh mắt ai nhìn khi đến lớp

Nụ cười bạn chọc lúc trao thơ

Lâng lâng một chút hồng đôi má

Chửa kịp cám ơn đã hết giờ!

Thy Lệ Trang

 

NỐI HỌA :

 

NGUYỆT RẠNG

 

Chiều xuống dần buông mỗi khắc giờ

Chân trời xa thẳm ráng hồng phô

Chập chùng núi biếc hình ma quái

Thấp thoáng trăng vàng bóng mộng mơ

Khúc nhạc miên trường hòa tiết tấu

Âm thanh dìu dặt quyện vần thơ

Bâng khuâng lữ khách hồn hoang lạc

Cảnh sắc thiên nhiên diễn lắm trò …

NS

113_ ĐÚC TƯỢNG (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Đất bột xay ra thật nhuyễn nhừ

Nặn nhào nắn nót tượng chân như

Vào khuôn đất sét làm ngay phép

Lấy chất hồ xi đổ đúng gu

Nghệ thuật cầu kỳ nên cẩn thận

Kỹ năng quan trọng phải cần cù

Tháo khung lại đến phần hoàn chỉnh

Nắn nót sơn tô tượng kếch xù

                 Bóng Tà Dương

 

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

ÁC QUỶ SINH SÔI...


ÁC QUỶ SINH SÔI

 

Ngon trớn giao thông giữa phố phường

Một chàng va với nhị cô nương

Vừa buông đôi tiếng rời môi miệng

Đã hứng nguyên dao thấu cạnh sườn

Những tưởng nữ nhi kia mất mạng

Nào ngờ nam tử ấy tiêu dương

Nhìn quanh hãi quá người hay …quỷ?

Đạo lý sao giờ thật …đáng thương !

CAO BỒI GIÀ

26-10-2015

 

Theo báo vntinnhanh.vn (25-10-2015):

Va quệt xe, thiếu nữ rút dao đâm chết người giữa trung tâm TP HCM - VNTinNhanh –

Vntinnhanh.vn - Mâu thuẫn vì đụng xe trên đường phố giữa giờ cao điểm, hai cô gái trẻ đã cầm dao đâm chết một nam thanh niên.


Nạn nhân được xác định là anh Võ Thanh Quang (25 tuổi, quê Kon Tum). Anh Quang bị đâm vào khoảng 19h30 tối qua 24/10 tại vòng xuyến Dân Chủ, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, anh Quang trong lúc lái xe máy ở đoạn cua chỗ vòng xuyến Dân Chủ đã quệt phải 2 cô gái khác. Vụ va chạm khiến cả 3 người ngã ra đường.

Dắt xe lên lề đường, anh Quang và 2 cô gái tranh cãi về việc ai là người mắc lỗi khiến vụ va chạm xảy ra. Giữa lúc này, một cô gái đã bất ngờ rút dao trong túi áo ra đâm anh Quang ngã gục.

Đâm anh Quang xong, 2 cô gái nhảy lên xe chạy mất. Người dân xung quanh thấy vụ việc liền đưa anh Quang tới bệnh việc cấp cứu, nhưng anh đã tử vong do vết thương quá nặng.