Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

VÔ CẢM (Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)


VÔ CẢM

 (Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Đói lòng vỗ bụng chén cơm rau

Cơm nhạt ai ơi có thấy rầu

Thấy tội bao người còn mặc rách

Mặc thây lắm kẻ  vẫn khoe giàu

Khoe xe, khoe túi, mồm vung lếu

Vung bạc, vung tiền, miệng kháy nhau

Kháy  đến vô duyên không biết …ngượng

Biết chi bao cảnh  khổ tâm nào !

CAO BỒI GIÀ

08-10-2015

 

BÀI HỌA :

 

ĐẦU RAU

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Ơi người được nhớ tích đầu rau

Đầu bếp ba quân chuyện quá rầu

Quá tội anh em càng thấm ngãi

Thấm duyên chồng vợ mới nên giàu

Nên tình nên nghĩa, vui cùng hưởng

Cùng tử cùng sinh, nạn có nhau

Có thế muôn đời thêm quý trọng

Quý nhân nay biết ở phương nào !

Phan Tự Trí

 

ĐỒNG HỌA :

 

KHUYÊN CON.

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Con hãy ôn dần cảnh cháo, rau

Cháo hoa sống tạm chẳng nên rầu

Nên người trước đã may thành phú

Thành ngợm sau khi hưởng thụ giầu

Thụ lắm bạc tiền, em tị lộn

Tị nhiều của cải, chị giành nhau

Giành tranh mất hết tình thân thuộc

Thân xót, lòng đau, chán cỡ nào.

 8-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

ĐỪNG VÔ CẢM

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Mảnh vườn nho nhỏ mấy hàng rau

Hàng luật, hàng niêm giúp đỡ rầu.

Đỡ tiền đem lại niềm ngon lớn

Ngon miệng mà cho chất bổ giàu

Bổ cứu bao điều đà gửi bạn

Gửi kèm những ý muốn cùng nhau.

Cùng vui xướng họa đừng vô cảm

Vô ngã vị tha tựa buổi nào !

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA : 

 

THƯƠNG PHẬN NGHÈO

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Nhớ buổi cơ hàn nặng cháo rau

Cháo suông nhưng dạ chẳng buồn rầu

Buồn người rách rưởi sao cay đắng

Cay kẻ tham lam lại mạnh giàu

Mạnh bạc, mạnh tiền mà thiếu nghĩa

Thiếu cơm, thiếu áo vẫn thương nhau

Thương bao thân phận mang nghèo mãi

Nghèo khổ còn ôm đến thuở nào.

Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét