Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

ĐÔI DÉP


ĐÔI DÉP

 

Ai so được Dép sự chung tình

Số phận song hành tận tử sinh

Thiếu một, vài gang đành tĩnh vật

Đủ đôi, muôn dặm chấp sa hình

Thảm nhung vinh phúc cùng chung hưởng

Chồi đá gian nan chẳng độc trình

Muôn chốn sang hèn hình đỡ bóng

Thủy chung như nhất, chữ đâu bình!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

VỊNH ĐÔI DÉP

 

Dẫu vật vô tri vẫn nghĩa tình

Cùng chân xuôi ngược bước đăng trình

Xa gần chẳng quản mưa hay nắng

Trái phải đà quen bóng với hình

Vượt núi dìu ai đường vạn dặm

Theo nàng nâng gót mộng ba sinh

Hèn sang đâu nỡ chia đôi lứa

Cũng tựa như hoa đẹp có bình.

Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐÔI ĐŨA

 

Phận vốn là tre nặng trĩu tình

Đau buồn, sướng khổ mãi tồn sinh

Dầu sôi đầu nhúng không thay dạng

Lửa cháy thân đưa chẳng đổi hình

Muối mặn, men chua cùng chịu đựng

Gừng cay, mật đắng cứ hành trình

Đôi ta trả nghĩa cho nhân thế

Dẫu sém làn da chẳng bất bình.

13-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

CŨNG HỌA :

 

ĐÔI HÀI NỮ VIỆT

 

Gót sen gái Việt dép lưu tình

Mềm mại xinh xinh thuận dáng hình.

Nhẹ bước đường đời nguồn giữ ấm

Mạnh đà sớm tối gốc mưu sinh.

Luôn nâng tầm vóc êm tâm thức

Lại hợp dung nhan đẹp lộ trình.

Trang phục hài hòa nơi lễ hội

Cho lòng hâm mộ khó an bình !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

ĐÔI DÉP

Tìm khắp gì so được nghĩa tình
Chia buồn, sớt khổ, đức hy sinh
Đường xa sỏi cứng, nâng chân bước
Lối thẳm bùn sâu, đỡ họa bình
Vẹt gót siêng chằm khinh hoạn lộ
Đứt quai lại nối tiếp đăng trình
Lối đời dẫu có ngàn gian khó
Với bạn cùng theo, bóng với hình!
Phan Tự Trí

2 comments: