Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

HỒN THU


HỒN THU

 

Ngây ngây bách thảo tiết trời thu

Mây trắng lang thang cõng gió phù

Lá đỏ rướn cong mình khát vọng

Nắng vàng ngơ dịu sắc trầm tư

Giọt ngâu lãng đãng vờn phơ phất

Giọng sáo mơ màng rót véo vu

Rừng ới chiều ơi rơi chậm nhé

Có người khách ngẩn lặng hồn ru .

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

HỒN THU

 

Man mác đất trời khoác áo thu

Vừa qua giấc mộng cõi thiên phù

Ấm no vẫn nhớ cơm ngày tám

Mát mẻ nào quên nắng tháng tư

Ảo não  mưa thầm cơn ủy mị

Dịu dàng gió hát khúc vi vu

Khuya nào nhịp võng đưa nhè nhẹ

Lặng đến neo hồn lắng tiếng ru .

Phan Tự Trí - 30/9/2015

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐÊM ĐÔNG.

 

Níu hoài chẳng được sắc mùa thu

Gió bấc tê se đã thổi phù

Nắng nhạt khơi tràn bao xúc cảm

Sương mờ giăng mắc lắm ưu tư

Giao hòa đêm tĩnh, đàn ca lẩy

Điểm xuyết canh trường, giọng hát ru

Chú vạc từng không buông tiếng quác

Khuya buồn sáo trúc, vọng vi vu.

30-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

CŨNG HỌA :

 

CÓ MỘT CHIỀU THU

 

Thư nhàn độc ẩm chợt nghe phù

Tiếng gió heo may dạo cuối thu.

Chiều xuống vội vàng dường ấm ức

Mây bay chậm chạp đượm suy tư.

Lượn lờ diều sáo đuôi thườn thượt

Gửi gắm trần ai nhạc ví vu.

Ảm đạm sương giăng mờ lối xóm

Cánh cò buồn bã kiếm lời ru !

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét