Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

VƯƠNG GÓT


VƯƠNG GÓT

(Áp Cú)

 

Chòng chành trên sóng chuyến đò ngang

Ngang bến cầu neo chút nắng vàng

Vàng úa dương tàn nghiêng ánh sẫm

Sẫm mờ chiều lặng ngả ngàn xanh

Xanh xanh cao tít  mây phiêu lãng

Lãng đãng lưng chừng gió viễn lang

Lang bạt hồn ai  nơi xứ lạ

Lạ lùng dưng dạ muốn dừng chân !

CAO BỒI GIÀ

06-10-2015

 

BÀI HỌA :

 

NÍU CHÂN

(Áp Cú)

 

Trời dẫu trưa rồi vẫn ghé ngang

Ngang qua còn đợi ánh trăng vàng

Vàng in ngấn nước non phơi tím

Tím lặn truông hồn cỏ trải xanh

Xanh hết mưa buồn thăm  Ả Chức

Chức tàn gió thảm biệt Ngưu Lang

Lang thang cũng có hồi ngưng bước

Bước nặng quê nhà đã níu chân !

Phan Tự Trí

 

ĐỒNG HỌA :

 

MỎI NHỪ CHÂN

(Áp Cú)

 

Đun xe ngõ dọc tới đường ngang

Ngang ngửa quả rau sạch tựa vàng.

Vàng chuối xếp trong hòm xốp trắng

Trắng cà đựng giữa dỏ nan xanh.

Xanh bầu ngay ngắn bên dưa đỏ

Đỏ ớt tòn teng cạnh ngọn lang.

Lang củ đôi khi là bán chạy

Chạy đi chạy lại mỏi nhừ chân !

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

THĂM QUÊ NGOẠI.

(Áp Cú)

 

Chuyến đò về ngoại đã sang ngang

Ngang dọc nương ngô nắng rọi vàng

Vàng nhạt tầng mây hòa điểm xám

Xám mờ ngọn núi lẫn vùng lang

Lang thang đất khách đầu chưa bạc

Bạc đãi quê người tóc hết xanh

Xanh thẫm triền đê, lòng lắng xuống

Xuống vườn xưa cũ, níu đôi chân.

 6-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét