Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

TAY NGÂM (Ngũ Ngôn Bát Cú)


TAY NGÂM

 

Xòe tay rõ trắng trơn

Từng đốt khẳng khiu hơn

Nắm chặt sao    lòng hối

Buông lơi lại dạ chồn

Trắng thời bao ước nguyện

Đen cũng  bấy nguồn cơn

Năm ngón xoa năm ngón

Cho đời đỡ chiếc đơn!

Cao Bồi Già

 

BÀI HỌA :

 

THÓI ĐỜI

 

Đã lắm bạc bôi trơn

Qua rồi có gì hơn

Cớ chi mà bối rối

Biết vậy cứ bồn chồn

Nhọ mặt rồi vào hội

Lấm đầu đợi tới cơn

Xưa nay người thế cả

Sao thấy mình cô đơn!

Phan Tự Trí

 

ĐỒNG HỌA :

 

BÀN TAY NGÀ


Bàn tay ngà ngón trơn

Nào có thấy chi hơn

Thon thả xao lòng nắm

Mân mê máy mắt chồn

Đếm tung hoành cả nước

Ngắm sắc sảo từng cơn

Những móng tay huyền diệu

Đã xòe vào mộng đơn

Lê Viên Ngọc

 

CŨNG HỌA :

 

TIN BẠN.

Tin bạn hóa tay trơn

Ai nào tính thiệt hơn

Thương nhau khi hoạn nạn

Mến cả lúc cô đơn

Người bạc chuồn vô tích

Tâm lòng hiểu cớ cơn

Thôi thì, thêm kiểu giúp

Cho dạ khỏi bồn chồn.

1-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

 

TIẾP HỌA :

 

TAY MÌNH

 

Tay chai sạn hết trơn

Lạy Phật, thục thuần hơn.

Việc nhỏ luôn làm tốt

Chuyện to chẳng để chồn.

Dù đường đời lắm khúc

Với bão tố nhiều cơn.

Đã vẹn tròn nơi đến

Chan hòa dáng mẫu đơn.

Trần Như Tùng

  

 

TAY EM

 

Vào bếp tay em trơn

Thêm phần khéo léo hơn

Nay cua rang, đậu đũa

Mốt cải luộc, gan chồn.

Miệng cứ dần lên hạng

Bụng thường dễ nổi cơn.

Món ăn toàn thuốc quý

Anh chẳng có kê đơn !

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét