Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

ĐỘC ẨM


ĐỘC ẨM


Bạn hiền không có, tửu ngon sao?
Độc ẩm men cay, chất dạ cào
Chén rượu chiêu dầm ,hơi ngấm lặng
Câu thơ ngâm khẽ, ý vơi nao
Muốn chia nhiều lẽ xoa tâm dại
Mong sẻ dăm phần bớt trí hao
Đối ẩm tớ - ta sầu mắn dạ
Buồn con sinh mãi , dứt sao nào ?
CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

 

Uống rượu một mình vui được sao ?

Nuốt mồi không đặng, bụng cồn cào

Một ly- nhớ bạn nơi xa ấy

Hai bát - chờ ai ở chốn nao

Nửa vại - ảnh hình như đảo lộn

Trọn vò -  nhận thức đã tiêu hao

Đất trời chao đảo, bình nghiêng đổ

Giun dế cùng ta tiếp tục nào !

 

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐỘC ẨM BUỒN.

 

Ngẫm cảnh nhân tình, uống đặng sao?

Mồi nguyên, rượu hả, bụng như cào

Truy điều ngang ngược nằm đâu đó

Tìm nỗi đau buồn ngụ chốn nao

Lắm kẻ say sưa quên thiếu hụt

Nhiều người hăng hái đến mòn hao

Thế gian lì lợm trơ như đá

Đơn độc trí tâm chẳng dễ nào!

29-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA :

 

THÚ LÀM SAO

 

Một mình uống rượu thú làm sao

Từ tốn men vô khó bị cào.

Một ực một quơ mừng đẫy đẫy

Hai khà hai nắm khoái nao nao.

Rành hồn tửu đế tâm đà dậy

Thấm vị mùi vương sức chẳng hao.

Cờ nắm trong tay chờ gió đủ

Ai vào “độc ẩm” với ta nào ! 

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

NGƯỜI XA


Không mợ chợ buồn – nỡ thế sao?
Ruột đau như thể có gai cào
Non mòn mấy hẹn, ghi lòng chứ ?
Bể cạn bao thề, tạc dạ nao ?
Lối thẳm chẳng tan hình dáng cũ

Canh trường còn vẳng tiếng hò hao
Giờ đây xa vắng sầu muôn trượng
Dõi ngóng người xa, mãi chốn nào !

Phan Tự Trí

 

CŨNG HỌA :

 

THỎA TÂM BÀO

 

Ăn chơi điều độ khỏe làm sao ?

Thong thả nhâm nhi bụng đỡ cào

Rượu thuốc điều hòa qua mỗi bữa

Cơm ngon mềm dẻo loại buồn nao

Chọn mồi vừa phải không phung phí

Uống ít ngon nhiều chẳng tốn hao

Già cả nâng niu gìn sức khỏe

Gia tăng tuổi thọ thỏa vui nào ?

Hồ Hắc Hải

 

TIẾP HỌA :

 

UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

 

Một mình biết nuốt nổi làm sao!

Bóng dáng buồn tênh cứ cấu cào

Rượu nhạt phai dần thêm nhạt nhẽo

Lời nôn tháo mãi bớt nôn nao

Tháng năm dầu dãi đời tiêu kiệt

Say tỉnh trơ nhìn sức mất hao

Cười khóc mơ hồ thơ vẫn viết

Sắc không bao lẽ chẳng nên nào!

Nguyễn Đắc Thắng

MẠNG GỌI - WIFI NHỊP CẦU ...


MẠNG GỌI

Miễn sổ Nam Tào chửa gạch tên

Tuổi già thơ phú cứ an nhiên

Cùng nhau đạo học là vô giá

Trao đổi sư tầm quả hữu duyên

Chong ngọn đèn khuya chăm chút luật

Đốt lò hương sớm giữ gìn niêm

Mỗi khi buông phím xong bài họa

Mạng gọi ta về Lãm Nguyệt Hiên.

Phan Tự Trí

 

XIN HỌA :

 

WIFI NHỊP CẦU

 

Dẫu chưa tri diện, chỉ nghe tên

Xướng họa  giao hòa chí hạo nhiên

Mỹ ngữ, thiện ngôn se  chữ hảo

Tuyệt thi, tài phú kết văn duyên

Say vần đắm tứ không suồng sã

Gửi ý  trao tình chẳng kín niêm

Cách trở núi sông, giờ chả nệ

Xa gần tựa thể ẩm ngoài …hiên!

CAO BỒI GIÀ

30-09-2015

 

ĐỒNG HỌA :

 

VỘI GÌ ?

 

Sứ trời sớm muộn cũng kêu tên

Vội vã làm chi, cứ tự nhiên

Dạo bước, mắt nhìn phong cảnh đẹp

Gặp người, môi nở nụ cười duyên

Tình yêu nồng đượm trong tâm khảm

Thơ phú vui vầy với luật niêm

Ngày tháng ung dung đầy hạnh phúc

Nam Tào có đến, đợi ngoài hiên !

Sông Thu

89_ NẤU RƯỢU (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Ba đầu rau Táo xếp ra đây

Hèm đổ lưng lưng chớ để đầy

Đặt tiếp máng trôi trôn hứng đó

Thò thêm ống giắm nách vươn này

Nhóm lò thổi gió riu lên lửa

Hơi nước làm mây chảy xuống chai

Từng giọt long tong rơi rỉ rả

Đến chiều công việc cũng xong ngay. 

                Bóng Tà Dương

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

VINH QUANG ÔI Á ẤY À ...VINH QUĂNG


Xem kìa thầy bói được vinh danh

Lên sóng truyền hình thật vẻ vang

Ông đoán chi nào, hay giúp nước

Ngài làm gì nhỉ, ích cho dân ?

Ba hoa trí trá mà ca lếu

Bốc phét tào lao cũng tụng xằng

Chẳng lẽ thò tiền mua lậu tiếng

Ô Trời, thế đấy cũng vinh … quang !

CAO BỒI GIÀ

29-09-2015

 

Theo báo Tuổi Trẻ (15-09-2015):

Thầy bói được vinh danh trong “Vinh quang Việt Nam 2015”

 

TTO - Ông Huỳnh hành nghề bói toán gần 10 năm nay và từng bị công an phạt hành chính vì hành nghề mê tín dị đoan. Nhưng ngày 16-8, ông được vinh danh là "điển hình tiên tiến" trong chương trình trên.

 :

Chiều 15-9, bà Nông Thị Thu - trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Krông Năng (Đắk Lắk) - xác nhận “thầy bói” Phan Bá Huỳnh (ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) đã được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam 2015” diễn ra ngày 16-8 tại Hà Nội.

Cùng ngày, trong buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh này đã yêu cầu huyện Krông Năng xác minh việc được “vinh danh” của ông Huỳnh.


Bà Thu đã bày tỏ sự ngạc nhiên và bức xúc khi biết ông Huỳnh được vinh danh như một gương mặt tiêu biểu của chương trình. Chính quyền địa phương huyện Krông Năng xác nhận ông Phan Bá Huỳnh hành nghề bói toán gần 10 năm nay và từng bị công an địa phương xử phạt hành chính vì hành nghề mê tín dị đoan.

Theo bà Thu, trước đó người dân địa phương hầu như không ai biết thông tin về vụ việc này cho đến khi tên ông Huỳnh được xướng lên trong chương trình qua truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

Xem lại chương trình “Vinh quang Việt Nam 2015” phát trực tiếp trên VTV1 ngày 16-8, chúng tôi thấy phần tuyên dương “điển hình tiên tiến”, cùng với nhiều cá nhân, tổ chức khác, người dẫn chương trình đọc “xin kính mời ông Phan Bá Huỳnh ở Krông Năng, Đắk Lắk”. Mỗi gương điển hình tiên tiến sẽ được tặng một “tượng vàng Thánh Gióng”.

Được biết, chương trình “Vinh quang Việt Nam 2015” do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, báo CAND, báo Đại Đoàn Kết, VTV, ANTV và Công ty Hữu Nghị Á Châu phối hợp tổ chức.


LĨNH HỒNG

 

TIẾNG SÁO THIÊN THAI CẢM


TIẾNG SÁO THIÊN THAI CẢM

 

“Tiếng sáo thiên thai“ rót ngọt ngào

Tiên đồng, Ngọc nữ ẩn nơi nao?

Xa xa đồi vắng ươm hương dại

Lửng lửng mây ngàn đón gió cao

Điệu nhạc vút vàn ru lãng đãng

Giọt đàn rơi thoảng gợi xôn xao

Cảnh tiên như vẽ âm hòa sắc

Đôi hạc phiêu bồng khẽ cánh chao

Cao Bồi Già

 

BÀI HỌA :

 

NGƯỜI XỨ NGHỆ

 

Giọng Nghệ hay chi ngọt với ngào

Mà lòng trai lạ cứ nao nao

Đừng thêm giận nữa câu gằn ngắn

Dẫu bớt thương còn điệu vút cao

Mặn muối ba năm nào xởi lởi

Cay gừng chín tháng lại lao xao

Ai qua xứ ấy xin thầm nhắc

Dễ kết ân tình. Ước thế. Chao!

Phan Tự Trí

 

ĐỒNG HỌA :

 

HOÀI CẢM THIÊN THAI

 

Hương sắc thiên thai tỏa ngạt ngào

Ai tường chốn ấy bến bờ nao?

Lưu Thần lạc cõi mơ say đắm

Nguyễn Triệu sa hồn mộng vút cao

Tiên nữ trao duyên tâm trí nhẹ

Người trần đón nghĩa dạ lòng xao

Tình nhân đôi cặp vui Thiên cảnh

Chim chóc reo mừng cánh lượn chao.

28-09-2015

Đoàn Đình Sáng

 

TIẾP HỌA :

 

CÕI MƠ KHI ẤY

Chút ngọt ngày xưa bỗng lại ngào

Khiến lòng rộn rã nỗi nôn nao.

Anh rung sáo trúc âm trầm bổng

Em giãi câu hò giọng thấp cao.

Khúc nhạc thiên thai hồn lóng lánh

Sóng đời dân dã tiếng lao xao.

Cõi mơ ngày ấy nay còn giữ

Để nhớ khoảng trời cánh én chao !

Trần Như Tùng

88_ NGHỀ NẤU TIỆC (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Sinh nhật,cưới xin hoặc tiệc tùng

Mỗ đây nhận   nấu , tuyệt vô cùng

Phượng hoàng ấp trứng, ngon vô địch

Bát bửu chầu Tiên , vị khác thường

Bàn ghế khỏi lo, chiều đủ mức

Đĩa tô bao hết , tiện  muôn đường

Còn phần giá cả luôn ưu đãi

Danh tiếng tôi đây nổi khắp vùng !

              CAO BỒI GIÀ

 

 

 

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

87_ XE THỒ (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Đường rừng lầm lũi chiếc xe thồ

Xuống dốc lên đồi nắng cháy khô

Chất củi nặng nề gồng gối mỏi

Gom than ngất ngưởng đẩy lưng gò

Bát cơm con trẻ đong tàn sức

Manh áo mẹ già vắt kiệt cơ

Vòng bánh xe đời lăn mãi thế

Tôi đây cực nhọc đến bao giờ?

                Bóng Tà Dương

 

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

AO TÔM


AO TÔM

 

Đêm rằm bạn rủ viếng vuông tôm

Đối ẩm quên đời mới thỏa tâm

Lúy túy bờ ao, đằm ánh nguyệt

Say sưa lều cỏ, đón sao hôm

Ngất ngây sóng nước trăng tô bạc

Phấn khích hương đồng gió kết thơm

Ngẫu hứng đôi vần thơ cảm tác

Gõ thuyền chí chát bạn ca ngâm.

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

CHUYỆN CÁ TÔM

 

Nhắc đến thêm buồn chuyện cá tôm

Đêm ngày rào dậu tưởng yên tâm

Khi mình thu hoạch còn bao tháng

Để trộm tung hoành chỉ nửa hôm

Những ước anh hùm tăng vị ngọt

Từng mong chị trắm dậy mùi thơm

Bây giờ ngơ ngẩn như còng gió

Thơ đã lên vần chẳng muốn ngâm.

PHAN TỰ TRÍ

 

 ĐỒNG HỌA :

 

NỐT TRẦM ĐAU !

 

Hừng hực than hồng bếp nướng tôm

Giận người sao nỡ quá đang tâm

Quây quần bàn rượu vui nhiêu bữa

Chia cắt ao đìa tủi mấy hôm

Côi cút lìa đàn vì máu lạnh

Thẫn thờ nát thịt bởi mùi thơm

Để còn hò hét vang bờ bãi

Sặc sụa búng đàn đệm phách ngâm

Lê Đăng Mành

 

CÙNG HỌA :

 

ƯỚC CHO NHAU.

 

Gì bằng có bạn đến lều tôm

Dốc cạn trăng vàng thỏa dạ tâm

Đây cuộc vui tàn, đâu chén, bát?

Kia vì sao sớm, đố mai, hôm?

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”

Vô cảm cận kề  khó ngát thơm

Cùng ước mưa hòa và gió thuận

Được mùa chiến hữu rượu thơ ngâm.

26-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

 

HỎI TRỜI.

 

Đắp bờ, lấn biển tạo đầm tôm

Trách kẻ hình người chẳng có tâm

Khói súng bao trùm khi sáng rạng

Tiền đồ tan nát lúc chiều hôm

Công tiền mất sạch, tiêu danh ngát

Tù tội còn dầy, giảm tiếng thơm

Hỏi đất , kêu trời sao nghiệt ngã

Bao giờ xóa được khúc ai ngâm?

26-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

 TIẾP HỌA :

 

 BÊN AO TÔM

 

Bên ao lặng lẽ ngắm bầy tôm

Bọn chúng tung tăng thật vững tâm.

Tíu tít cặp mồi bao buổi sớm

Nhịp nhàng rẽ nước bấy chiều hôm.

Bát canh ngọt đậm làm luôn muốn

Đĩa rán ngon giòn lại mãi thơm.

Chợt nhớ ruột bầu râu đám nó

Vài câu mộc mạc nhẹ nhàng ngâm .

Trần Như Tùng

86_ ĐẦU BẾP (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Mỗ đây trụ chính của nhà hàng

Đủ món Tây Ta ,tuyệt khỏi bàn

Xóc đảo thức ăn nghề tựa xiếc

Chặt băm xương thịt điệu như  thần

Món ăn chế  khéo,say bao lưỡi

Hương vị nêm   tài ,đắm bộn răng

Tay đũa,tay muôi đùa khói lửa

Chết mê đầu bếp ,… khối cô nàng!

               CAO BỒI GIÀ


 

 

 

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

QUA CẦU ... XÁC BAY !


 

Trách nhiệm vô cùng các sếp đây

Quy trình chặt chẽ, vốn … xưa nay

Phá cầu giữa buổi, sao không nhớ

Đi dạo vào đêm,  lại giả ngây

Biển báo chưa … sơn đà vội chạy

Đèn soi chửa … tậu đã ham bay

Vì dân ông gỡ cầu hư hỏng

Chết chớ kêu than trách  …bọn này!

CAO BỒI GIÀ

25-09-2015

 

Theo báo điện tử Dân Việt (20-09-2015):

Đi xe qua cầu mất nhịp, một phụ nữ rơi sông mất tích

Chiều 20.9, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân Võ Hoàng Anh Thư (SN 1997, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) - người bị rớt xuống sông mất tích ngay dưới chân cầu An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức vào rạng sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 20.9, anh Trương Tuấn Vũ (SN1998, ngụ ấp Phước Tĩnh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) điều khiển xe máy biển kiểm soát 62K7-8930 chở theo chị Anh Thư đi trên tỉnh lộ  830 hướng từ xã An Thạnh ra thị trấn Bến Lức. Anh Vũ lái xe theo cầu sắt An Thạnh, ra hết một nhịp thì cả người lẫn xe lao luôn xuống sông vì nhịp giữa đã bị tháo dỡ.

Dù bị thương nhưng anh Tuấn may mắn được dòng nước xoáy dạt vào bờ, còn chị Anh Thư vẫn đang mất tích.

Theo Công an huyện Bến Lức, sau khi cầu bê tông An Thạnh hoàn thành, cầu sắt An Thạnh cũ được tháo dỡ. Tuy nhiên, hiện trường cho thấy lối đi vào cầu vẫn không hề được rào chắn, không có biển cảnh báo cũng không có đèn chiếu sáng. Trước khi tai nạn xảy ra, nhiều người khi lỡ chạy xe vào cầu này, thấy mất một nhịp thì tự quay xe ra. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn không làm rào chắn. Ban đêm, anh Tuấn Vũ do không biết nên vẫn lưu thông bình thường nên dẫn đến tai nạn thương tâm. Đơn vị tháo dỡ cầu sắt An Thạnh cũ là Liên doanh Quyết Tiến – Thế Toàn (Ban Quản lý các dự án đường thủy - Bộ GTVT, làm chủ đầu tư)

 

85_ NGHỀ NÔNG II (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Vô cùng vất vả nghiệp nông gia

Trông nắng trông mưa gió thuận hòa

Sáng sớm lần mò nơi ruộng vắng

Chiều hôm lặn lội tận đồng xa

Mặt than mụ Đất mồ hôi đổ

Lưng oán ông Trời nước mắt sa

Biết đến bao giờ thôi cắm mặt

Ngẩng lên chỉ hỏi cụ trâu già

                Bóng Tà Dương

 

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

SÁNG QUÊ


SÁNG QUÊ

 

Sương sớm mơ mờ, hửng sáng quê

Tai nghe Sáo ríu rộn cành tre

Mái lo gọi trẻ gào quang quác

Trống ngạo vươn mình gáy tẻ te

Khói tỏa làn lam nhòa mái bếp

Gió lay hương Lý thoảng đầu hè

Nhẹ lòng dạo bước vui thôn dã

Ấm áp tâm hồn, ngọn nắng hoe!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

TÌNH QUÊ

 

Lâu rồi trở lại với miền quê

Kẽo kẹt trưa chùng tiếng võng tre

Mấy quãng mương làng giăng lái lái

Vài dòng kênh xáng cất te te

Con đò nhớ gió neo đầu bến

Tiếng cuốc dầm mưa lạc cuối hè

Một giọng ru hời nao xóm mạc

Xao lòng nghĩ tới mắt hoe hoe!

 Phan Tự Trí

Lái, te – từ địa phương: chỉ lưới, te, dụng cụ đánh bắt cá.

 

ĐỒNG  HỌA :

 

CHIỀU QUÊ

 

Hoàng hôn dần ngả chốn đồng quê

Sắc nắng vương tàn vãi ngọn tre

Giọng quạ ngang trời buông quạc quạc

Tiếng gà cuối xóm vụt tè te

Lao xao cánh bướm vờn bên giậu

Nhạt nhạt  bóng câu dạo trước hè

Tiếng mõ xa xa trầm gõ thúc

Như lời đưa tiễn giọt buồn hoe!

L.Q.T.

 

TIẾP HỌA :

 

NGÀY MỚI.

 

Tảng sáng phô dần cảnh đẹp quê

Ánh hồng le lói giữa hàng tre 

Chao mình bướm đốm tìm hoa đậu

Vỡ giọng trống vàng ngóc cổ… te

Tiếng trẻ đùa reo sau ngõ xóm

Hoa cau rụng rắc trước hiên hè

Bộn bề công việc lòng mong đợi

Thành quả cuối ngày nở sắc hoe.       

24-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

CŨNG HỌA :

 

MÙA CẤY LÀNG TÔI

 

Le lói bình minh rạng cảnh quê

Chích chòe lảnh lót dưới lùm tre.

Vu vơ chó gửi vài hâu hấu

Phành phạch gà tuôn mấy té te.

Thợ cấy ung dung đi với mạ

Thợ cày đĩnh đạc bước qua hè.

Đông làng nhộn nhịp nâng đời sống

Khiến lão trời lười mắt đỏ hoe !

Trần Như Tùng  

 

HỢP HỌA :

 

MỘT SỚM QUÊ

 

Êm đềm một buổi sớm làng quê

Tang tảng vừng hồng khuất lũy tre

Trước cửa líu lô lời yến hót

Trong vườn rộn rã tiếng gà te.

Ngạt ngào cúc Nhật hoa chen lá

Lúc lỉu cam Vinh quả sát hè

Giữa xóm đang "Song phiên hợp bích"*

Ngoài đồng lúa đã chín vàng hoe

 

Phan Hằng

HỎI NGUYỆT - TRĂNG VỜI


HỎI NGUYỆT

 

Bóng nguyệt thu vàng đã ghé hiên

Soi dùm thôn phố đã bình yên:

Gươm dao đoạt mạng người bao chỗ?

Túy đá tiêu hồn trẻ mấy phiên?

Còn lắm việc làm gây oán thán?

Hay nhiều hành xử xói lòng tin?

Nhìn sang thiên hạ nào như thế?

Cả hội người, ma lẫn một thuyền ?

Phan Tự Trí - 24/9/2015

 

XIN HỌA :

 

TRĂNG VỜI

 

Đêm rằm ánh bạc trải ngoài hiên

Cây cỏ vươn mình hưởng tịnh yên

Bát tiết thanh trong nào mấy độ

Nhất niên tuyệt diệu được bao phiên

Dù đời hỗn độn khôn nơi cậy

Dẫu thế nghi hoài chẳng dạ tin

Nguyệt Nữ xin mời người cất …muộn

Bến trăng đợi khách mộng xuôi thuyền !

CAO BỒI GIÀ

24-09-2015

 

CÙNG HỌA :

 

THỜI THẾ.

 

Lo cả khi ngồi dưới mái hiên

Nhân tình thế thái chẳng hề yên

Người ngay đau khổ oan bao bận

Kẻ ác trơ lỳ chả một phiên

Mắt nhắm xua đi bao ước vọng

Tay quờ gắng kiếm chút niềm tin

Vàng thau đen trắng không phân định

Sóng gió còn xô trước mũi thuyền.

 

24-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

84_ THẦU KHOÁN (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Làm nhà ắt phải gọi ông thầu

Đứng mũi muôn bề chứ bỡn đâu

Điều thợ xây tô nhà ,dựng cửa

Chỉ  phu đào lấp móng ,lên lầu

Bê tông sàn cột  bền trơ vững

Cốt thép sườn khung vút vượt cao

Đạo diễn từ đầu cho đến cuối

Nhà này,nhà nọ mọc thi nhau.

                 CAO BỒI GIÀ

 

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

ĐÈN CÙ


ĐÈN CÙ

Vót tre, cắt giấy dán đèn cù

Cho trẻ vui đùa đón tiết thu

Nhộn nhịp, sắp hàng người, võng, lọng

Gian nan, nối gót khỉ, heo, sư (*)

Sân si đủ tích tha hồ chạy

Hỉ nộ bao trò, thỏa sức đu

Chả biết đời người quay được mấy?

Xoay vần, tính kế mấy mươi thu !

CAO BỒI GIÀ

(*) Thầy trò Tam Tạng.

 

BÀI HỌA :

 

ĐÈN KÉO QUÂN

 

Tên tớ thật hay, cứ gọi cù

Treo mừng không chỉ tết trung thu

Thướt tha Quy Phụng, làn ca Tổ

Hùng dũng Long Lân, điệu nhảy Sư

Ông uống bà khen, bừng đất rượu

Anh hò chị nhún, lộng trời đu

Khen ai mải miết… ôi a … chuyện

Khéo kết  nên đèn, mấy vạn thu !

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐÈN KÉO QUÂN.

Kéo quân quay lẹ giống con cù 

Đèn ấy hay dùng tiết giữa thu

Đám trẻ xem vui đùa tựa giặc

Các già ngắm ngẫm lặng như sư

Trò xưa tinh tế dần quên lãng

Kiểu mới xô bồ thỏa lực đu

Kẻ bán, người mua, nay chẳng gặp

Đồ chơi dân dã, giã từ thu.

23-9-2015.

Đoàn Đình Sáng. 

 

CŨNG HỌA :

 

KHEN AI KHÉO CẮT …

 

Khen ai khéo cắt những quân cù

Để diễu vòng quanh dạ hội … thu.

Một đám trống kèn đi rước tướng

Một đoàn chuông mõ bước hầu sư.

Tưng bừng háo hức nhìn ngựa ruổi

Hào hứng trầm trồ ngắm khỉ đu

Dầu hết đèn tàn là biến tất

Bao giờ lại đến Tết trung thu .

Trần Như Tùng