Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

HÒN NON BỘ


HÒN NON BỘ

 

Dâu bể nắn bồi đã mấy phen

Thủy sơn, hoa cỏ khéo đan xen

Vắt ngang qua núi, cầu treo nhịp

Uốn lượn quanh non, thác đổ ghềnh

Tiên nữ hồn nhiên đùa suối vắng

Ngư ông thanh thản đợi câu bền

Đôi cò vỗ cánh, chiều vàng xuống

Bóng ngả rồi ư…tiệt cả phiền !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

HÒN NON BỘ

 

Dùi mài đẽo gọt đã nhiều phen

Thảo dã, thạch linh rợp lối xen

Núi đứng uy nghi, tiều vượt dốc

Thú ngồi chững chạc, cá qua ghềnh

Bên cầu Ngưu Chức đôi lòng thắm

Đáy bể Thủy Tinh một cửa bền

Làng cổ đèn lên thay bóng nguyệt

Ảo hư mà cởi hết ưu phiền !

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

          HÒN NON BỘ.

 

Từng coi non bộ đã đôi phen

Cảnh đẹp Ngư-Tiều-Canh-Mục xen

Cổ Tháp trầm tư soi bóng nước

Mộc Kiều uyển chuyển vắt non ghềnh

Thạch kỳ hai vị Tiên...tài đối

Bích Thủy một ông Lã...chí bền

Tỏa mát si già...Chùa tĩnh mịch...

Ngắm giang san nhỏ hết ưu phiền./.

8-9-2015

T.L.K

 

HỢP HỌA :

 

LÀNG CỔ.

 

Quê cổ đường cong gạch gập ghềnh

Đá ong nhà dựng móng, tường bền

Cây đa vẫn mướt cu, cò đậu

Giếng đất còn đầy súng, niễng xen

Quán nước vẹo xiêu đà mấy thuở

Cổng làng tróc lở đã bao phen

Người nay, cảnh cũ, xa càng nhớ

Tình cảm thân thương trút muộn phiền.

8-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

                                 

TIẾP HỌA :

 

GIẤC MƠ NON BỘ

 

Non bộ vừa nhìn được một phen

Nhức đầu sổ mũi hắt hơi xen.

Chưa tìm chỗ đứng cho yên phận

Đã bị voi xô lọt xuống ghềnh.

Lóp ngóp ngoi lên hồn thất tán

Lơ ngơ ngã sấp sức đâu bền.

Tiếng chuông vang vọng tâm hồi tỉnh

Là mộng, ôi chao tí nữa phiền !

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét