Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

MƯA PHỐ - ĐẰNG ẤY CHỬA ĐỦ...ĐIÊU


MƯA PHỐ

 (Bát vĩ đồng âm)

 

Mới rồi nắng lửa giống như thiêu.

Bỗng chốc mây mưa kéo đổi chiều.

Sóng vỗ chân giường không cách điệu.

Cá bơi gậm tủ chẳng hề điêu.

Còn đâu Yên Đổ*tình thu điếu.

Đã hết Bà Quan*cảnh mĩ miều.

Bạt núi san rừng ai có hiểu.

Trời mà giận giữ ắt đi tiêu.

Huy Vụ 16/09/2015

 

XIN HỌA :

 

ĐẰNG ẤY CHỬA ĐỦ …ĐIÊU

 (Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Ấy Giời đang nóng tựa nung thiêu 

Mưa đổ lênh đênh cả một chiều

Cua lội trong nhà, vầy vẫn thiếu

Ngư bơi ngoài phố, thế chưa điêu

Long Vương đến viếng, oai cùng điệu

Tiên Cá lên thăm, mỹ với miều

Vợ quát: Tát …đi, đừng mãi giễu

Không vâng xì xoạp, có mà …tiêu!

CAO BỒI GIÀ

16-09-2015

 

CÙNG HỌA :

 

MƯA CHIỀU

(Ngũ độ thanh-bát vĩ đồng âm)

 

Hoàng hôn vẫn rực lửa trời thiêu

Chợt gió lùa mây phủ giữa chiều

Bão nổi giông lừng bung điện chiếu

Mưa gào gió cuộn ngã phù điêu

Cây mềm  rủ lộc trơ phần yếu

Tượng mỹ rời tay hết vẻ miều

Nước nổi... hầm sâu khôn dõi liệu

Đi đường cẩn thận ...ngã là tiêu!

18-9-2015

T.L.K

 

TIẾP HỌA :

 

CÓ MUỐN TIÊU?
(Bát vĩ đồng âm)

Đang giữa trưa hè ngỡ đốt thiêu.
Bỗng đâu La Sát quạt quay chiều.
Ào ào lũ cuốn trôi hình liễu.
Sầm sập mưa dồn bặt tiếng điêu(*).
Đã xử phá rừng xin với kiếu.
Từng khen lấn biển mỹ hay miều.
Môi trường đã nát nghe trời biểu:
Hiểm họa nhãn tiền liệu muốn tiêu ?
Phan Tự Trí 21/09/2015

2 comments:

  1. CÓ MUỐN TIÊU?
    (Bát vĩ đồng âm)

    Đang giữa trưa hè ngỡ đốt thiêu.
    Bỗng đâu La Sát quạt quay chiều.
    Ào ào lũ cuốn trôi hình liễu.
    Sầm sập mưa dồn bặt tiếng điêu(*).
    Đã xử phá rừng xin với kiếu.
    Từng khen lấn biển mỹ hay miều.
    Môi trường đã nát nghe trời biểu:
    Hiểm họa nhãn tiền liệu muốn tiêu ?

    Phan Tự Trí 21/09/2015

    (*)Từ nguyên : Xưa đi đánh giặc thường dùng cái điêu (chiêng đồng) để thúc giục quân sĩ.
    Tình dài dễ ngắn canh đài.
    Tiếng điêu điểm trót, hiên cài bóng đông.

    Trả lờiXóa
  2. Rất cảm ơn thi hữu. Bài sẽ được cập nhật lên trang. Chúc vui khỏe

    Trả lờiXóa