Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

VƯỜN TRẦU


.      VƯỜN TRẦU

 

Lối nhỏ lôi chân khách   lạc đường

Vườn trầu xanh thẫm dịu đưa hương

Tiếng chim ríu rít vương lời nhớ

Giọt nắng mơ màng gợi sắc thương

Nên nghĩa đò ngang về  bến nhỏ

Phải duyên  lá thắm quết vôi hường

Cau xa xuôi nước sang xin rước

Trình với Cha Me lẽ tỏ tường

.               CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

.      CAU TRẦU

 

Gầy thân độc trụ chỉ thiên đường

Quấn quýt  trăng vờn tỏa ngát  hương

Môi thắm vôi nồng khêu vạn nhớ

Tóc thề sương thấm gợi ngàn thương.

Khác nhà tơ tưởng hồn rưng mộng

Chung ngõ gặp nhau má ửng hường.

Tính chuyện một đời ai ướm hỏi

Trầu cau hai họ đã minh tường.

.             PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

.      TÌNH QUÊ

 

Chiều quê gió lạnh thổi bên đường

Mấy khóm hoa lài nở ngát hương

Đôi nhện đu mình đan sợi nhớ

Lũ chuồn chao cánh đổ mành thương

Nắng mai điểm thắm làn môi đỏ

Sương tối làm phai cặp má hường

Bèo nước gặp nhau xây hạnh phúc

Trầu cay rượu ngọt lễ an tường

.              Trần Ngộ

 

CÙNG HỌA :

 

.     TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

 

Giậu kia, nào có kín như tường

Sao nỡ ơ thờ với kẻ thương

Đằng ấy trầu leo, ghìm đắng vị

Bên này cau nở, gửi thơm hương

Đơn thân trộm nhớ môi không thắm

Lẻ bóng thầm yêu, má chẳng hường

Bà Nguyệt, ông Tơ còn ngúng nguẩy

Tình mơ, mộng mấy, cũng đôi đường.

.                Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

.      ĐẦU CÂU CHUYỆN

 

Cả bọn “thứ ba” tới cuối đường*

Vườn trầu bạn gái giữa thôn hương.

Những dàn cao thấp, nguồn no ấm

Những lá non già, gốc mến thương.

“Bầu nó cau tươi” bầy bỗng nhộn

Khiến cô chủ nhỏ má thêm hường.

Nếu đầu câu chuyện là đây nhỉ

Viễn cảnh tương lai Bắc Đẩu tường !

.              Trần Như Tùng

 

* nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò .

 

NỐI HỌA :

 

.              VƯỜN TRẦU.

 

Dừng chân nhà nhỏ cạnh ven đường...

Có một giàn trầu tỏa ngát hương.

Thoảng gió vi vu khơi nỗi nhớ...

Trôi mây lãng đãng gọi niềm thương..!

Hoa cau lấm tấm vương song cửa.

Giọt nắng lung linh ửng má hường .

Có phải"hữu duyên thiên lý..." gặp..?

Trầu đầu câu chuyện...đến thưa tường!

.               1-9-2015

.                  T.L.K

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét