Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

THI QUÁN CAO BỒI GIÀ - VẪN ƯỚC


THI QUÁN CAO BỒI GIÀ

( Kính tặng Cao Bồi Già)

 

Cao Bồi gặp trớn ắt thăng hoa.

Bạn hữu muôn phương đến chật nhà.

Cổ thể thơ Đường mây trắng tụ.

Tân thời lục bát giọt châu sa.

Giao lưu  gắn mãi  tình thân thiết.

Xướng họa càng thêm nghĩa mặn mà.

Quán nhỏ nhưng lòng luôn mở  rộng.

Đón chào thi khách khắp gần xa.

Huy Vụ 05/09/2015

 

CẢM HỌA :

 

VẪN ƯỚC

 

Mong rằng quán mỗ hóa vườn hoa

Mặc khách, văn nhân mến tựa nhà

Thi hứng vần thơ dưng thoắt nảy

Ý bày giọt mực tự nhiên sa

Dù ngôn vẫn vụng xin hầu đỡ 

Dẫu ngữ còn thô chớ chấp mà…

Bằng hữu ca ngâm cùng xướng họa

Nghìn trùng chẳng thấy  chút gì xa!

CAO BỒI GIÀ

06-09-2015

 

HỢP HỌA :

 

CHỚ ĐỂ XA

 

Thi quán Cao Bồi sẽ ngợp hoa

Thân thương khách dễ tưởng quê nhà

Trao thơ bạn hữu tầm thư quý

Gửi họa ân tình tập thạch sa

Còn dở nghĩa ngôn không dám hỗn

Chưa tinh hàm ý có đâu mà…

Quý nhau xin gửi lời mong ước

Xa mặt xin lòng chớ để xa!

PHAN TỰ TRÍ

 

TIẾP HỌA :

 

HỮU XẠ

 

Dẫu chưa vào quán chửa xem hoa

Đoan chắc thơ treo kín vách nhà.

Đã ngát như quỳnh vừa lúc hé

Lại trong như nước mới nguồn sa.

Tình nồng xướng họa đà theo kịp…

Nghĩa thắm giao lưu cứ thế mà …

Càng tới đỉnh cao càng gắn bó

Lời rằng hữu xạ tự hương xa !

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét