Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

PHÁ CỖ TRĂNG RẰM


PHÁ CỖ TRĂNG RẰM

 

Bày trò phá cỗ, ngắm trông trăng

Vui hưởng trung thu khí tiết lành

Dăm chén, tác phong tuồng ngất ngưởng

Vài ly, khẩu khí hóa lăng nhăng

Giơ tay gọi với luôn thằng Cuội

Cất giọng mời rơi cả chị Hằng

Hứng thú, đêm thanh đàn phách gõ

Thả lòng tắm táp ánh trăng vàng !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

      PHÁ CỖ TRUNG THU

 

Phá cỗ trung thu được ngắm trăng

Heo may mát mẻ tiết trời lành

Kỳ lân ngó ngoáy vươn đầu ngưởng

Ông Địa  ngác ngơ phất quạt nhăng

Bưởi thị đem ra mời  chú Cuội

Hồng na lấy xuống biếu cô Hằng.

Đèn sao lấp lánh lung linh sáng

Trẻ nhỏ reo vui đón ánh vàng.

                        Đồ Cóc

 

ĐỒNG HỌA :

 

TRUNG THU BIẾN TƯỚNG.

 

Trung thu tháng tám giữa mùa trăng

Là của trẻ con ngát tuổi lành

Bánh trái cùng vui mời phá cỗ

Lồng đèn cho bé rước nhung nhăng

Tưng bừng lân múa theo ông địa

Rộn rã trống khua dậy bóng hằng

Thực sự bây giờ...đà biến tướng

Dành cho người lớn...lễ tiền vàng.

17-9-2015

T.L.K

 

CÙNG HỌA :

 

ÁNH TRĂNG

 

Tan gió mưa trời rượi ánh trăng

Bao lâu mới được bữa trong lành

Tìm thơ vần nối nào vơ vẩn

Buông rượu ly tràn chẳng nhố nhăng

Bao tuổi già non ơi Ngọc Thố

Mấy con lớn nhỏ hỡi Cô Hằng

Sương giăng thấm lạnh tàn thu đó

Biết có giai nhân ướp mộng vàng ?

PHAN TỰ TRÍ

 

TIẾP HỌA :

 

RẰM TRUNG THU.

 

Trung thu, nhân thế ngắm vầng trăng

Con nhỏ vui mừng, nghịch nhít nhăng

Chuối, bưởi, hồng, dưa… bày sẵn cỗ

Trống, chiêng, đèn, nến… ngóng chờ Hằng

Trẻ đùa xóm ngõ mong Nga sáng

Nguyệt ló hàng tre đón gió lành

Tháng tám, đêm rằm sao rạo rực

Lòng xao muốn uống thỏa tia vàng.    

17-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.       

 

TỰ HỌA :

 

THU ẨM CÙNG TRĂNG

 

Trời cao vằng vặc rực vầng trăng

Cùng bạn bày mâm hưởng khí lành

Mấy hớp  hơi nồng tay viết lếu

Vài bôi men bốc miệng ngâm nhăng

Lửng lơ thoát tục du cung Quảng

Lãng mạn mơ tiên sánh gót Hằng

Theo Cuội quên phăng sầu  cõi thế

Cùng say, say ngất giấc mơ vàng !

CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét