Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

BÁNH TRUNG THU - LỢI DỤNG THIÊN THỜI


BÁNH TRUNG THU

 

Cặp bánh trung thu mấy triệu đồng

Dân mình thử hỏi có ghê không.

Trong khi quốc khố đang lay lắt.

Giữa lúc kim ngân nợ chất chồng.

Trận chiến mờ dần gương…Tiết Chế*

Công đường vắng hẳn bóng  Bao Công*

Tặng quà đâu phải thương con trẻ

Cảnh sắc mua quan thật khéo lồng.

               Huy Vụ 21/09/2015

 

XIN HỌA :

LỢI DỤNG THIÊN THỜI

 

Ôi chao, hộp bánh vạn ngàn đồng

Của quí kèm trong chứ chả …không

Đem biếu quà này cho sếp vợ

Hòng mua lộc khác bởi quan chồng

Lậu thu phải quái lòn chiêu lễ 

Hối lộ nào ngu diễu cửa công

Lợi dụng Trung thu này dịp tốt

Thằng ăn đứa đút khéo tay lồng!

CAO BỒI GIÀ

22-09-2015

 

CÙNG HỌA :

 

QUÀ TRUNG THU

(Cảm tác)

 

Triệu đồng một cặp bánh ghê không

Tím đỏ vàng xanh khéo kết lồng!

Cậu nọ chắc là mua tặng vợ

Cô kia có lẽ sắm cho chồng.

Thì ra kính đến nơi tư thất

Mới rõ trình lên chỗ cửa công.

Để lạy quan trên tài đức kém

Trung thu dịp tốt chúng thông đồng.

Phan Hằng

2 comments:

  1. Hai bài xướng hoạ bài mô cũng hay mà bui lắm . xin chúc mừng nhị vị an khang hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và cho lời bình. Có hứng thì mời góp bút họa với Cao Bồi Già. Chúc vui khoẻ

    Trả lờiXóa