Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

CHÁN GIÀ (Thơ Vận Trắc-Tiệt Hạ)


CHÁN GIÀ

(Tiệt Hạ)

 

Tuổi mới hơi…cao mà chẳng nhẽ …

Nhìn ngô, thấy mía mồm không thể …

Buồn tình, bực tức miệng toan văng …

Xốn mắt, khơi khiêu  đời những vẽ …

Đêm vắng chìm sâu trí ngộ rằng …

Chiều vàng buông xuống lòng mong kể …

Già nua thật rõ chán hơn là …

Ngắm cỏ, trông cây hồn chợt hé …

CAO BỒI GIÀ

14-09-2015

 

BÀI HỌA :

 

CHÁN GIÀ

(Tiệt Hạ)

 

Chưa run gối cứng mà không nhẽ …

Ai bảo đá mềm, chân chẳng thể …

Tác quái - mau quên, cứ chỉ nhằng …

Làm oai - hết nhớ, còn lo vẽ …

Nào hay thơ dở cũng ham xằng …

Chẳng rõ phú tồi càng muốn kể …

Lên lão sao đành xử tệ như …

Càn khôn khép mộng rồi thôi hé …

 PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

QUY LUẬT

(Tiệt hạ)

Lưng còn chưa mỏi mà không nhẽ…

Chăn gối, cao lương mời chẳng thể…

Dở giấc, buồn đời, mắt những trông …

Động mình, ngứa miệng, đầu toan vẽ…

Giã từ gió mát, ước như là…

Lưu luyến trăng thanh, mơ giá kể…

Gắng níu, thời gian cứ ngỡ như …

Cố tình lội ngược lòng sẽ hé…

14-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA :

 

TIẾC...

(Tiệt Hạ)

 

Hãy hiểu cho mình nghe...tại nhẽ...

Vì thư muốn kết mà như thể...

Đành thôi khép lại tứ còn đang...

Cũng thể buông đi tranh định vẽ...

Bút lạnh tờ hoa...chợt thấy băng...

Nghiên sầu thỏi mực...gầy  toan kể...

Hoàng hôn mái tóc ngại sương là ...

Gió núi trăng ngàn say có hé...

14-9-2015

T.L.K

 

TIẾP HỌA :

 

THUỞ TRẺ

(Tiệt Hạ)

 

Thuở sức còn xung không có nhẽ…

Thấy em đôi tám lòng như thể…

Tay chân khua khoắng đã toan dương…

Mắt mũi đảo điên đang tính vẽ…

Nắng  gió muôn trùng sáng vẫn hô…

Mây mưa vạn lối đêm đang kể…

Dù cho gian khổ quyết tâm rằng…

Cực mấy cam đành môi lộ hé…

Huy Vụ 14/09/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét