Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

GIẢI SẦU


GIẢI SẦU

Tếu táo văn thơ vuốt dạ rầu

Bàn hươu, tán vượn … chuyện cầu âu

Rằng đầy vẹn sắc, Hằng bao tuổi

Hỏi khuyết non vầng, Nguyệt mấy đau ?

Ngọn gió mênh mông ngàn triệu thuở

Đời người thấp thoáng mấy mươi lâu !

Trông lên trên ấy, cười tên Cuội

Đối ẩm với ai … để nuốt sầu?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

LO XA

 

Mở kho thi họa có vơi rầu

Chuyên xử cơm cà … chuyện Á Âu

Điện mất ngồi lo trăng bách tuế

Xăng lên đứng lắng xế ngàn đau ?

Bên Nga tới bữa ăn ? …chờ tý

Phía Mỹ lên trời ở ? …đợi lâu !

Bái phục Nam Cao hồn Lão Chí

Muốn nên lương thiện phải tuôn sầu!

PHAN TỰ TRÍ

xế: xe máy

 

CÙNG HỌA :

 

MỘNG SẦU

Uống rượu ngâm thơ để giải rầu

Người bên trời Á kẻ châu Âu

Lâu nay vắng bóng lòng mong nhớ

Mấy bận cách hình dạ  xót đau

Những ước chơi hoa còn mấy thuở

Nào màng thưởng nguyệt được bao lâu

Trăm năm giữa bến đời hư thực

Ấp ủ làm chi nỗi mộng sầu .

Trần Ngộ

 

ĐỒNG HỌA :

 

GIẢI SẦU???

 

Thi đàn kết bạn cớ sao rầu..?

Tán chuyện nhân gian chuyện Lạc+Âu...

Cứ gọi trời già-trời phát bực

Còn trêu nguyệt lão-nguyệt thêm đau!

Ngàn sâu ai đặt mà nên nhỉ

Vực thẳm người kêu đã bấy lâu..?

Bởi thế cháu con Bành Tổ cứ...

Bình thơ vịnh phú hết ngay sầu./.

6-9-2015

T.L.K

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét