Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

HỎI THĂM CHÚ CUỘI


HỎI THĂM CHÚ CUỘI

 

Thích nhỉ giãn mình dưới gốc đa

Đêm rằm vui thỏa ngắm Hằng Nga

Trần gian ai khổ, đâu vương lụy

Quê quán vời xa, chẳng nhớ nhà

Một cõi thần tiên, này có sướng…

Muôn niên thanh thoát, chắc không già?

Trông trăng vằng vặc, lời thăm Cuội

Người muốn như Tiên, có hẳn là…..?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

HỎI

 

Leo vào leo… quẩn với cành đa

Nhánh cụt cũng đòi ghẹo Thím Nga

Mải miết chăn trâu, chưa có áo

Gian nan cắt cỏ, mãi không nhà

Muôn năm trưởng lão, rằng Tiên trẻ

Vạn tuế trăng non, bảo Cuội già!

Vui vẻ trung thu, xin hỏi bạn:

Trần gian muốn xuống, phải chăng là…?

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

CUỘI VẪN LÀ . . . !

 

Được gắn cuộc đời với cội đa

Nhìn toàn thế giới đẹp nguy nga.

Biết mình dày dạn đùa mây gió

Hơn kẻ phong lưu náu mái nhà.

Hằng cứ chị, cô thì mãi trẻ

Ta thường thằng, chú chẳng lo già.

Ánh trăng thừa thãi cho ai thích

Huyền thoại từ xưa Cuội vẫn là … !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

TÂM TƯ CUỘI.

 

Tứ thời tớ ngụ bóng cây đa

Chia sẻ tâm tình với Nguyệt Nga

Giã biệt dương gian khi vẫn trẻ

Nhập du tiên giới lúc chưa già

Hiểu mùi tủi hổ nơi trần thế

Thấu vị chua cay chốn cảnh nhà

Số mệnh người ơi, thôi gắng nhé

Trăng thanh cứ hưởng, sướng chăng là.

21-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét