Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

HOA RỤNG VEN SÔNG CẢM


HOA RỤNG VEN SÔNG CẢM

 

Thanh thanh tiếng hát rót bên tai

Mơ đắm vườn hoang  nét ủ hoài

Đôi bóng chim sâu ngừng bước nhảy

Dăm chùm nụ dại thả mình bay

Hò ơ tình vỡ loang chiều muộn

Ơ hớ em hiền bỏ giấc mai

Gió thoảng ven sông vờn khúc nhạc

Lặng nhìn hoa rụng nhớ thương ai !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

NHỚ

 

Tiếng sáo lưng đồi vọng đến tai

Cố hương đau đáu giữa u hoài

Cổng làng nắng sớm tràn chân bước

Bếp rạ sương chiều cuộn khói bay

Bè bạn mãn hè tàn sắc phượng

Người thương xa cảm ủ màu mai

Tơ tằm bổi hổi chùng khung dệt

Lãng đãng mây buồn chạnh nhớ ai !

 

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

TÌNH ĐẦU

 

Tiếng đàn rung gợi quá êm tai

Cung bậc nghe ra cứ nhớ hoài

Từng áng mây buồn thôi khởi sắc

Đôi làn gió tủi cũng ngưng bay

Chiều thu cánh bướm vương cành liễu

Nắng nhạt  tay nàng níu nụ mai

Thương ánh mắt sầu ôm lẻ mộng

Tình đầu dang dở tiếc cho ai

Trần Ngộ

 

TIẾP HỌA :

 

VƯỜN XƯA, LỐI CŨ.

 

Văng vẳng đâu đàn ngọt lịm tai

Vườn xưa, lối cũ vấn vương hoài:

Vàng thơm buồng chuối chờ chim sáo

Trắng ngát chùm lan đón sớm mai

Lòng dạ bồi hồi nghe cuốc gọi

Tâm hồn man mác vọng mây bay

Xốn xang nghĩ lại ngày thơ bé

Hoài niệm vui buồn tưởng nhớ ai…

Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA :

 

NỖI NIỀM...

 

Lạnh lẽo Huyền Cầm tiếng lọt tai.

Rưng rưng gợi nhớ...nỗi u hoài!

Ve ngâm rỉ rả âm sầu đắm...

Bướm lạng chờn vờn cánh lạc bay.

Giọt giọt sương gieo buông dáng liễu

Vu vu gió thổi lướt cành mai.

Rung rung từng cánh hoa rơi rụng...

Xót cảnh...thương mình...lại nhớ ai..!

1-9-2015

T.L.K

 

CŨNG HỌA :

 

HOA RỤNG VEN BỜ NƯỚC

 

Nghe tin Sông Cấm bị thiên tai

Mặc khách tao nhân nhắc nhở hoài.

Lãng tử dò tin rồi tháo chạy

Du nhân hiếu chuyện vội tung bay.

Phải chăng hoa rụng ven bờ nước

Đã khiến liễu tàn tựa gốc mai.

Biết đến bao giờ thì nụ nở

        Điều này nào biết hỏi nơi ai !

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét