Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

CHÙM THƠ TRUNG THU


TRUNG THU HỒI ĐÁP BẠN

 

Trung thu bạn hỏi sắm sanh chưa
Trà bánh , kìa người náo nức mua
“Tứ Quí Vọng Hằng” e chẳng ngó
“Bát Tiên Chầu Nguyệt”, ngại không mua
Không tên,chả tuổi đành thân thoái
Ít bạc, nghèo tiền chấp phận thua

Lệ cũ thôi thì dăm khúc mía

Trông trăng nhóp nhép, thế là …vừa !
CAO BỒI GIÀ

 

 

 

TRUNG THU ỚI NGUYỆT

 

Tháng tám tròn trăng   đến lặng thầm

Trung thu ảm đạm  bặt thinh âm

Phố phường thưa thớt đèn quầy bánh

Xóm ngõ im lìm tiếng trống lân

Nín thở trông qua thời củi quế

Cầm hơi cố vượt lúc  khoai vàng

Hằng Nga vằng vặc  phô dung diễm

Thấu hiểu dương trần được chút chăng ?

                CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

HỎI NGUYỆT

 

Trung thu trăng lặn giữa âm thầm

Thôn xóm phố phường lặng bát âm

Con Hĩm không mê lồng thú, cá

Thằng Cò chẳng thiết múa rồng, lân

Tụm năm đen đỏ nơi sòng bạc

Tốp bảy lắc rung quán nhạc vàng

Nguyệt hỡi thế này phô tẽn lắm

Liệu còn cứu vãn được cho chăng ?

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

TRUNG THU ỚI NGUYỆT.

 

Nhớ lại Trung Thu...nỗi nhớ thầm...

Mười lăm tháng tám rộn hòa âm

Đèn Cù lửa thắp xoay tay tướng

Ông Địa quạt vờn nhử bước lân.

Bưởi ngọt hồng thơm cây mía tím

Khoai bùi nếp dẻo bắp ngô vàng.

Gương trăng lộng lẫy tuôn dòng bạc...

Phá cỗ vui đùa...có biết chăng..?

22-9-2015

T.L.K

 

 

 

TRUNG THU HỎI CUỘI

 

Cuội ơi lo đón Tết Trăng chưa?

Dưới tớ năm này đã khác xưa

Tre ,giấy làm đèn không kẻ vót

Nến, lồng để rước chẳng ai mua

Gà quay,trứng muốithưa người hỏi 

Vi cá, hạt sen vắng khách qua

Nhấp nháy đèn Tàu kêu í óe

Trung thu vắng hẳn trống lân khua!

         CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

TRUNG THU HỎI CUỘI

 

Tết hẹn Cuội rồi đã đến chưa?

Liệu chừng trên đó có như xưa:

Đắt hàng bánh kẹo không rao bán

Ngợp quán sư rồng cứ thế mua

Phá cỗ Đông, Đoài hô tối đến

Rước đèn Tý, Sửu nhắn đêm qua

Bây giờ vắng vẻ trăng thu lặn.

Trống mõ chiêng cồng chẳng tiếng khua!

PHAN TỰ TRÍ

 

 

 

TRUNG THU BUỒN

 

Hờn ghen mây lại kéo đen thui
Ngay giữa đêm rằm phá cuộc vui

Lân đó chèo queo đuôi xếp xó

Trống kia  lặng lẽ thủ buông dùi

Hồn già lắm nỗi thành cô lạnh 

Lòng trẻ bao niềm bỗng điếc đui

Cậu Cóc cả kêu  Trời đánh thức

Hằng Nga đừng cớ mãi nằm vùi

CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét