Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

TỊNH YÊN - DƯỠNG TÂM


TỊNH YÊN!

            “Lục ngôn”

Quăng vạt tang bồng giữa đảo điên

Về gieo Thiền khí chốn bình yên

Nào mong dưới trướng anh kiệt

Chẳng ước bên màn hạo nhiên

Ý ổn ươm nguồn thức giả

Tâm an dưỡng mạch nhân hiền

Thung thăng tiêu sái miền thôn dã

Trăng xuống lùa mây rõ nhiệm huyền !

Lê Đăng Mành

 

XIN HỌA :

 

DƯỠNG TÂM

(Lục Ngôn(

 

Giữa đời điêu loạn đến cuồng điên

Hỉ nộ, vui buồn khó tịnh yên

Mấy kẻ còn nguyên tự tại…

Nhiêu người vẫn vẹn an nhiên?

Những cầu ước nảy tâm thiện

Tự thức mong sinh dạ hiền

Thế thái nhân tình trăm vạn thuở

Trắng trong rồi …sẽ át u huyền!

CAO BỒI GIÀ

10-09-2015

 

ĐỒNG HỌA :

 

THỜI THẾ

(Lục ngôn thể)

 

Đất trời nhiễu loạn phát khùng điên

Âm khí phừng phừng khó được yên

Đạo tặc chăm chăm  bạc, của

Sỹ phu đau đáu  tài, hiền

Vàng thau lộn xộn trơ tráo

Đen trắng nhập nhèm nghiễm nhiên

Gắng đợi hồn thiêng phò vận nước

Tồn sinh luật định ắt tươi huyền.

 

11-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét