Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

NƯƠNG CHIỀU (Thơ Vận Trắc)


NƯƠNG CHIỀU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Thẫm nhuộm nương chiều xanh biếc cỏ

Diều cao vẫy lượn trêu vờn gió

Tiêu rền réo bổng điệu vời ai 

Mõ giục vang trầm trâu đáo tổ

Dốc ngược dương tàn, cảnh tĩnh yên

Đồng xa  nắng nhạt, tranh mờ tỏ

Dừng chân lữ khách ngẩn ngây hồn

Thấy đẫm lòng vương, lời thổ lộ…

CAO BỒI GIÀ

06-09-2015

 

BÀI HỌA :

 

HẬU THIÊN TAI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Cũng tội trâu buồn xơ đám cỏ

Lều nan tạm ở đong đầy gió

Nào no lão Ỉn đặng lên chuồng

Dẫu đói nàng Mơ đành chạm tổ

Gặng mãi ông trời: có thể ngơ ?

Mong hoài lão nguyệt còn đâu tỏ

Trông vời cám cảnh hỡi bề trên

Chẳng lẽ lên Giàng đưa hối lộ !

 

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

CHĂN TÂM!

(Ngũ Độ Thanh)

 

Ngõ đạo kim chuồn khâu lá cỏ

Hương chờm cõi tục nguồn trăng gió

Ô Sào tĩnh lặng vít cây thiền

Bạch Sỹ* vô tình đeo nhánh tổ

Hạo khí hằng soi nẻo đã tường

Hào quang mãi chiếu đường đang tỏ

Chăn lòng bất nhị chẳng thương hờn

lãm cảnh gìn tâm đừng hé lộ!

Lê Đăng Mành

 

*Bạch Cư Dị 772-846 tự là Lạc Thiên hiệu là Hương Sơn cư sĩ

 

CÙNG HỌA :

 

CHƯA LỘ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Những vạt mây chiều che liếp cỏ

Thuyền ai tiễn bạn theo làn gió

Ngày đông lặng lẽ kiến tìm hang

Bữa hạ âm thầm chim kiếm tổ

Não nuột hàn nhân ngắm đỉnh mơ

U buồn lữ khách nhìn trăng tỏ

âm đàn trỗi vẳng gợi hồn đau

Mãi giấu sâu lòng không để lộ

Trần Ngộ

 

TIẾP HỌA :

 

BÌNH MINH

 (Ngũ Độ Thanh)

 

Bình minh nắng dịu hồng nương cỏ

Vẳng giọng ơ hò...loang giữa gió

Lũ trẻ lùa trâu đặt ách cày

Đàn chim vỗ cánh bay rời tổ

Hàng cây nhánh đỡ diệp đầm sương

Xóm chợ hàng đưa ngày đã tỏ

Vẻ đẹp làng quê giữ khách du

Đi tìm lắm cảnh chưa hề lộ.

7-9-2013

T.L.K

 

HỢP HỌA :

 

KHOẢNH KHẮC

 (Ngũ Độ Thanh)

 

Dương tàn dậy ngát thơm mùi cỏ

Cảnh vật giao hòa đang vẫy gió

Khói rạ vin làn, trễ tản mây

Chim trời thúc bạn, mau về tổ

Hoài trông mộng rủ, giấc đang mờ

Mãi ngóng thơ tràn, trăng chậm tỏ

Khoảnh khắc đêm -  ngày, não nuột sao

Lòng nao, trí ủ, buồn thêm lộ.

Đoàn Đình Sáng.

 

NỐI HỌA :

 

BẦU TRỜI CAM LỘ


Mênh mông bãi thảm đầy hoa cỏ

Có được mùa riêng vùng đổi gió

Nước bạc sớm lên cá gọi bầy
Rừng xanh chiều xuống chim về tổ

Cảnh thơ hoang dã đã trưng lên

Bức vẽ thiên nhiên càng hiện tỏ

Bút mực không sao tả hết tình

Đường trường mới biết trời Cam-Lộ*

Lê Viên Ngọc

  • Cam-Lộ là một huyện miền núi của Tỉnh Quảng Trị, có nhiều rừng núi hoang dã

 

CŨNG HỌA :

 

KHI NAO?

 

Đàn sóc nghịch đùa trên bãi cỏ

Khói lam nhè nhẹ theo làn gió

Mấy hôm nhắc bạn gắng về quê

Đôi lúc thương ai còn nhớ tổ

Buổi tối hàn huyên tránh giã từ

Hai tuần gặp gỡ quên bày tỏ!

Luyến lưu hình bóng dạ bâng khuâng

Chẳng biết khi nao người biểu lộ?

Như Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

LÀM NƯƠNG CHIỀU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Chót nhận vào nương chiều rẫy cỏ

May mà được buổi trời luôn gió.

Đang nhìn bướm nguyệt vẫy đùa hoa

Bỗng thấy chim chòe bay nhập tổ.

Vội vã liền tay xới để xong

Lơ là sợ tối nhìn không tỏ.

Đêm về rực rỡ ánh trăng vàng

Thưởng lãm lưng bầu mai quế lộ .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét