Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

ĐỒNG DIỀU


ĐỒNG DIỀU

 

Nắng phô xanh mướt cỏ nương chiều

Phấp phới diều bay vẳng tiếng tiêu

Chú bé xinh xinh đưa mắt ngắm

Cánh cò nho nhỏ vẫy mình trêu

Sáo tre réo rắt trời cao thẳm

Núi đỏ xa mờ bóng tịch liêu

Thanh thản lòng ta ngày cuối hạ

Gội lòng trong gió cánh đồng diều

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

CHÀNG TIÊU

 

Gió nhẹ dần buông nhạt nắng chiều

Lẽ nào hờ hững vắng chàng Tiêu

Nghe như tiếng sáo buông lời ghẹo

Nhìn tưởng giây diều diễn dáng trêu

Tầm tã khăn the buồng quạnh vắng

Âu sầu biển thẳm bóng cô liêu

Thôi Giao xơ xác Lục Châu vẫn…

Để lại mai sau một cánh diều.

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

GÌ ĐÓ?

 

Bãi cỏ ven đê mỗi buổi chiều

Ngắm nhìn “vật lạ” nỗi buồn tiêu

Nghiêng chao bốn phía như đùa bỡn

Lên xuống  hai phương tựa cợt trêu

Tiếng sáo vi vu nơi tĩnh lặng

Âm thanh trầm bổng chốn cô liêu

Chơi vơi cao mãi theo làn gió

Gì đó? hóa ra mấy chiếc Diều!

Lê Trường Hưởng


CÙNG HỌA :

 

XEM THẢ DIỀU

 

Vun vút bay lên giữa gió chiều

Vi vu trầm bổng một làn tiêu

Cánh giăng xòe rộng ung dung lượn

Dây thẳng vươn cao ngất ngưởng trêu

Hớn hở reo hò - bầy trẻ nhỏ

Lăng xăng cổ vũ - bạn đồng liêu

Lòng người mở hội vui như Tết

Ngày hạ đi xem cảnh thả diều

Sông Thu

 

HỢP HỌA :

 

CHIỀU ĐỒNG QUÊ.

 

Lao xao lúa gọi ánh dương chiều

Bản nhạc giao hòa vọng sáo tiêu

Chót vót diều chao, chim liệng giỡn

Lè sè cỏ xoải, trẻ đùa trêu

Chuông chùa tiếng vẳng niềm cô tịch

Làng xóm sương mờ nỗi quạnh liêu

Sắc đất, hương trời xua trĩu nặng

Hồn say vút bổng mấy tầng diều.

22-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.            

 

TIẾP HỌA :

 

TIẾNG SÁO LƯNG TRỜI

 

Chiều nay cũng thể biết bao chiều

Tiếng sáo du dương tựa tiếng tiêu.

Chao lượn căng dây chừng muốn gọi

Chập chờn theo gió lượn mà trêu.

Bướm vờn cánh phụng khoe tài sắc

Mành thả đuôi long nổi bóng diều.

Thanh thản gửi hồn nơi mỹ cảnh

Cho lòng thư thái tuổi xiêu liêu !

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

SẢI CÁNH DIỀU

 

Xao xuyến ngân xa tiếng nhạc tiêu

Nghêu ngao rảo bước giữa đồi chiều

Bạn bè yêu mến lời thân thiết

Thi hữu thương nhau gọi giỡn trêu

Nghi ngút trầm hương nơi cửa phật

Về thăm bạn cũ chốn Bình Liêu

Chúc nhau chén rượu vui ngày tết

Bát ngát đồng quê sải cánh diều

Hồ Hắc Hải

 

NỐI HỌA :

 

CẢNH CHIỀU

Gió thoảng vàng thu nhạt nắng chiều
Nghe lừng rạo rực nhạc hồn tiêu
Kìa mây nhè nhẹ đưa làn ngỏ
Nọ én bồng bềnh vỗ cánh trêu
Giục bước đường xa bừng rạng rỡ
Nhen lòng xóm cũ giạt cô liêu
Trời cao, đất rộng , tâm hồn trẻ
Dậy bản tình ca vọng sáo diều
23 - 9 - 2015
Pham Duy Lương

 

CŨNG HỌA :

 

MẤY CÁNH DIỀU


Thoang thoảng làn hương trước bóng chiều

Bên ngàn lướt sáo tiếng chàng Tiêu

Gợi hình nhường thể hình hài ghẹo

Nhìn dáng như là dáng dấp trêu

Bất chợt đứng trên gò quảng đảng

Bơ vơ ngồi giữa chốn cô liêu

Biết ai tâm sự mà nghiêng nón

Hun hút hoàng hôn mấy cánh diều

Lê Viên Ngọc

 

CŨNG HỌA :

 

DẠO BƯỚC ĐƯỜNG CHIỀU,

 

Bước bước chân đi nhạt nắng chiều!

Mơ màng tiếng gió vọng cung tiêu...

Êm đềm cỏ mượt bàn chân níu.

Lãng đãng mây vờn mái tóc trêu.

Quán nước người thưa thêm tĩnh mịch...

Con đò bến vắng đậu cô liêu!

Nhàn du mà thấy...bâng khuâng dạ...

Loáng thoáng thinh không những cánh diều./.

23-9-2015

T.L.K

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét