Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

TÓC NÂU MÔI TRẦM



 

Choai choai thích tóc đỏ môi trầm

Ngao ngán,  đời cười: Khéo rõ hâm

Trông giống cái bờm xơ xác xác

Nhìn y miếng thịt sắc thâm thâm

Xi nê Hàn Quốc, dân ta khoái

Mốt miếc Nam Triều, chúng nó xâm

Nhí nhố trò đời ,ai cổ võ?

Đau lòng bác mẹ ruột như băm!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

BĂNG HOẠI

 

Tóc đỏ, vàng, nâu, mí kẻ trầm

Nhố nhăng, kệch cỡm ngoại lai xâm

Trai thì õng ẹo như quan "thái"

Nữ lại ngang tàng quá lũ hâm

Học thói a dua, đời bạc nhược

Quen trò trụy lạc, nết đen thâm

Sinh sôi nhan nhản như lãi đẻ 

Phụ mẫu đau lòng, dạ nát băm.

16-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA :

 

LOẠN MỐT

 

Chuyện nhỏ bờm nâu với mép trầm

Bây giờ lắm thứ gấp mười hâm

Xâu đeo khắp mặt vòng khuyên trĩu

Xăm trổ đầy mình vết mực thâm

Quái dị lố lăng bao kẻ lậm

Gớm ghê ba rọi đủ trò xâm

Báo đài đôi lúc còn ca tán

Văn hóa khác gì bị nát băm!

L.Q.T.

 

TIẾP HỌA :

 

CHẲNG LẼ BĂM

 

Dàn nhạc tung hê khỏi nốt trầm

Ầm ầm xóc óc họa là hâm

Kèn như ngỗng quác kêu tàn độc

Trống tựa sét rền dội quá thâm

Mấy điệu ma trơi, khắp xứ nhập

Ba hình quỷ quái, kín mình xâm

Tóc tai bợp xợp, ai không ớn?

Thôi cũng khoan từ…chẳng lẽ băm!

PHAN TỰ TRÍ

 

HỢP HỌA :

 

TÓC NÂU MÔI TRẦM.

 

Nhìn em môi nở sắc hoa trầm

Tóc mượt mà nâu... đáng mộ hâm

Sóng mũi thanh cao hơi thoảng nhẹ

Hồ thu biếc thẳm mắt sâu thâm

Làn da mịn trắng không dồi phấn

Đôi mí huyền đen vượt nét xâm

Giản  dị bà ba tôn dáng liễu.

Thương còn chưa dễ dám nào ...băm!

17-9-2015

T.L.K

 

CŨNG HỌA :

 

MỐT

 

Tóc đỏ, mắt xanh, miệng sắc trầm

Đầy mình sặc sỡ vết săm hâm.

Cọp beo trên ngực giơ nanh trắng,

Rồng phượng dưới đùi múa vuốt thâm.

Mẫu mã Hồng Kông, trai thích trổ

Màu mè Hàn Quốc, gái ưa xâm.

Nhà hàng, quán chát thường qua lại

Cất tiếng đèo xìu, giọng bổ băm!

Phan Hằng

2 comments:

  1. Xin có bài họa muộn:

    CHẲNG LẼ BĂM

    Dàn nhạc tung hê khỏi nốt trầm
    Ầm ầm xóc óc họa là hâm
    Kèn như ngỗng quác kêu tàn độc
    Trống tựa sét rền dội quá thâm
    Mấy điệu ma trơi, khắp xứ nhập
    Ba hình quỷ quái, kín mình xâm
    Tóc tai bợp xợp, ai không ớn?
    Thôi cũng khoan từ…chẳng lẽ băm!

    PHAN TỰ TRÍ

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn.Bài sẽ được cập nhật lên trang. Chúc bạn vui khỏe.

    Trả lờiXóa