Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

CẢNH CHÙA - THÁP CỔ


.      CẢNH CHÙA

 

Gió lộng thiền môn gió lộng đầy

Nước hồ in bóng nước hồ mây

Vầng ô qua ngõ vầng ô lặn

Ánh nguyệt thăm sân ánh nguyệt vầy

Chùa cổ trang nghiêm chùa cổ đó

Tháp xưa tĩnh lặng tháp xưa đây

Tu tròn giới định tu tròn huệ

Phật độ chúng sanh Phật độ thầy

.              Trần Ngộ

 

XIN HỌA :

 

.     THÁP CỔ

 

Tịch lặng không gian tịch lặng đầy

Vút vươn tháp cổ vút vươn mây

Hồn xưa In dấu hồn xưa phảng

Tiếng nức lưu danh tiếng nức vầy

Oanh yến ngày nào oanh yến đó

Hội hè ai nữa hội hè đây

Chiều vàng hiu hắt chiều vàng lịm

Tiếng mõ xa đưa tiếng mõ thầy ?

.             CAO BỒI GIÀ       

.               30-08-2015

 

ĐỒNG HỌA :

 

.     THĂM THẦY

 

Hội đủ tự môn hội đủ đầy

Tới am phật tử tới am mây.

Đàn ong tìm mật đàn ong dạo

Lũ sóc rung cây lũ sóc vầy.

Sơn thủy tu hành sơn thủy đó

Điểu viên thiền định điểu viên đây.

Tam quy ngũ giới tam quy giữ

Kính mến trình thưa kính mến thầy .

.               Gia Trì

 

TIẾP HỌA :

 

.      THĂM CHÙA XƯA

 

Đầy tiếng chuông vang khắp tiếng đầy

Mây lồng bóng nước nước lồng mây

Tụng kinh giảng kệ hòa kinh tụng

Vầy khói lan hương ngát khói vầy

Đó nụ sen hồng bung nụ đó

Đây thân đa rễ rủ thân đây

Cảnh quang chùa cũ tươi quang cảnh

Thầy cứu chúng sinh Phật cứu thầy

.               30-8-2015

.                  T.L.K

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét