Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

TIẾC MƠ


TIẾC MƠ

Vụt thoáng thôi sao đã bạc đầu

Răng thì long lách, rủ theo nhau

Trăm năm những tưởng còn đâu tít

Một kiếp không ngờ cạn quá mau

Vắt óc tìm xem nào sướng hỉ

Xòe tay đếm nhẩm ngất thương đau

Chiêm bao mơ thấy mình  non trẻ

Mở mắt ngơ lòng…tiếc biết bao !

CAO BỒI GIÀ

 


BÀI HỌA :


 


ƯỚC

 

Nhớ em một thuở chụm đôi đầu

Đói lạnh rách lành đến với nhau

Mới nhú, nụ tình sao nở muộn

Chưa thành, giấc mộng đã qua mau.

Nào ngờ chẳng trọn niềm vui sướng

Những tưởng thôi rồi nỗi đớn đau…

Càng ước mãi mình như trẻ nít

Chợ chiều đón mẹ … thú là bao !

 

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

               TIẾC..!

 

Thời gian phủ bóng phủ sương đầu

Mắt biếc giờ chen những nếp nhau

Kiếp sống nửa thân còn lỡ dở

Đời thường muôn mặt vẫn qua mau

Âm thầm tấc dạ niềm ngang trái

Lạnh lẽo buồng tim nỗi xót đau

Muốn đốt trầm lên tìm bóng cũ...

Ngày xa...đằm thắm...tiếc nhường bao

      3-9-2015

T.L.K.

 


CÙNG HỌA :


 


TƯƠNG NGỘ

 

Yến oanh tương ngộ mới lần đầu

Xin ngỏ lời chào để mến nhau

Cho dẫu thơ trao còn quá muộn

Hay dù rượu chuốc vẫn chưa mau

Chừ đây duyên nợ đang sầu hận

Mấy độ ân tình gặp khổ đau

Những tưởng đường  đời vui bất tận

Ngờ đâu hạnh phúc chẳng là bao

 

Trần Ngộ

 

HỢP HỌA :


 


NHỮNG GIẤC NAM KHA

 

Thi hữu tài ba cứ dẫn đầu

Mơ này mộng nọ chất chồng nhau.

Vườn trầu chưa tỏ còn ngơ ngác

Đạo chích đã vô thật lẹ mau.

Tìm dấu vết xưa thêm phút tỉnh

Thả thuyền trăng sáng bớt giây đau.

Danh thơm rộng mở đường uyên bác

Một giấc Nam Kha đáng vạn bao !

Trần Như Tùng

 


CŨNG HỌA :


 


NIỀM VUI CUỐI 

 

Bác bạc thì tôi lại hói đầu

Nhìn quanh bạn hữu thảy như nhau

Việc đời gánh nặng, lưng cong sớm

Cuộc sống bôn ba, gối lỏng mau

Chua xót ngậm câm, môi héo xệ

Đau thương chứng kiến, mắt mờ đau

Chỉ bên thơ phú, lòng luôn trẻ

Xướng hoạ Đường thi vui xiết bao  !

 

]                      Sông Thu

 

TIẾP HỌA :

 

MẢNH ĐỜI


Mảnh đời hư thực giấc chiêm bao

Bất hạnh, vui buồn đuổi bắt nhau

Muốn thấy loài người thôi oán hận

Mong nhìn nhân thế hết sầu đau

Những điều tốt đẹp, tìm chưa thấy

Bao việc rầu lòng, đến rõ mau…

Chân chậm, lưng còng, lo được chắc ?

Bâng khuâng nhớ lại thuở xanh đầu.

Đoàn Đình Sáng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét