Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

ĐỔI THAY - NHÂN QUẢ


ĐỔI THAY!

(Song Điệp)

 

Mơ mơ tưởng tưởng mộng xao lòng

Ghét ghét hờn hờn có chắc không ?

Phú phú danh danh như ánh chớp

Bần bần lợi lợi tợ cơn giông

Sáng nghe sếp sếp ông ông - vặn

Chiều thấy tù tù tội tội- gông

Thế thế thời thời thay đổi mãi

Lên lên xuống xuống cũng phiêu bồng!

Lê Đăng Mành

 

XIN HỌA :

 

NHÂN QUẢ

(Song Điệp)

 

Lợi lợi danh danh dễ động lòng

Giành giành giật giật kết về không

Quyền quyền thế thế vèo như chớp

Bạc bạc tiền tiền thoảng tựa giông

Khoét khoét ăn ăn chui ngục thất

Tham tham nhũng nhũng lãnh cùm gông

Ngay ngay chính chính Trời thương độ

Thưởng thưởng ban ban vạn phúc bồng!

CAO BỒI GIÀ

07-09-2015

 

CÙNG HỌA :

 

         ĐỔI THAY.

Thiết thiết tha tha ước với lòng...

Danh danh lợi lợi thoảng như không.

Lên lên xuống xuống... đời bên sóng...

Đứng đứng đi đi... sống cạnh giông!

Thiện thiện chân chân thường hưởng lộc.

Gian gian ác ác tất đeo gông.

Kinh kinh kệ kệ theo đường đạo

Thảnh thảnh thơi thơi tới cảnh bồng...

               8-9-2015

                 T.L.K

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét