Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

TÌNH YÊU CỦA TRỜI


TÌNH YÊU CỦA TRỜI.

 

Tìm Thơ lặn lội có ai hay

Thượng đế ghen tôi bủa nước đầy

Thấy đến Thi Nhân buông gió cản

Thấy tìm Mặc Khách thả mưa vây

Bàn tay lạnh lẽo ghì thân ngọc

Hơi thở ù ì phả vóc mây

Mắt chớp nhằng nhằng ...ô lạ nhỉ...?

 Cuồng si trời cũng thả tim say.!

         3-9-2015

             T.L.K.

 

XIN HỌA :

 

NHÂN SINH NÀO KHÁC

 

Yêu kiều dáng ngọc lại văn hay

Nỗi nhớ, niềm thương ắt phải đầy

Tài tử  chí kim bao kẻ lụy

Giai nhân tự cổ lắm người vây

Thơ ca chất ngất muôn hương sắc

Văn tụng bồng bềnh vạn nước mây

Ấy thói hờn ghen Trời cũng vướng

Hỏi sao mặc khách chẳng hồn say?

CAO BỒI GIÀ

03-09-2015

 

ĐỒNG HỌA :

 

VĂN MÌNH...

 

Thành ngữ: “văn mình dở cứ hay;

Vợ ai móp méo vẫn khen đầy”

Gót sen thả bước đem rào chắn

Mắt ngọc đưa tình bủa lưới vây

Hổn hển làn hơi trùm vóc hạc

Tơi bời khói lửa phủ làn mây

Mắt mù chi sướng ... sao còn hỏi ?

Rượu quỷ đến trời cũng phải say !

        3-9-2015

PHAN TỰ TRÍ

 

CÙNG HỌA :

 

TRỜI SAY

 

Ông Thiên phong phú những điều hay

Chuyện lạ oái oăm lại cũng đầy.

Mến giỏi luật thi mà kiếm cớ

Có tài câu chữ muốn dương vây ?

Không ưng nữ sĩ thăm bè bạn

Hay ngại thi nhân giỡn nước mây.

Dường đã cảm thương người liễu yếu

Cản đường gặp mặt tỏ niềm say !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

NÀNG THƠ.

 

Những vần thơ đẹp hút lòng say

Hồn vía bồng bềnh lượn gió mây 

Chữ nghĩa trao tâm ngàn ý đẹp

Ngôn từ tặng trí vạn lời hay 

Bao người say đắm đang  mê lụy

Lắm kẻ mơ màng, đã bị vây

Thơ phú, văn chương ngây ngất lạ

Thôi miên độc giả cảm tràn đầy.

 

4-9-2015.

Đoàn Đình Sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét