Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

TRỘM VIẾNG NHÀ


TRỘM VIẾNG NHÀ

Rạng sáng đêm qua trộm viếng nhà
Tớ nằm thấy nó chẳng thèm la
Ti vi cổ đại , mời anh lấy
Máy tính lỗi thời,biếu cậu tha

Rế rách, chổi cùn gom giúp nhé

Bàn cong, ghế vẹo vứt giùm nha

Thản nhiên tiếp tục nồng say giấc
Chả phải dô hò …hắn cũng ra !
Cao BỒI Già

 

BÀI HỌA :

 

TRỘM TỚI NHÀ

Canh một đêm qua trộm tới nhà

Đầu hè con vện cứ rên la

Ti vi đời cũ quân nào bỏ

Tủ lạnh tân thời chúng chẳng tha

Mất của xin ông đừng tiếc nhé

Hao tài bảo bạn chớ buồn nha

Trước sau tụi nó vào nhà đá

Tệ lắm bạc đầu mới thả ra

Trần Ngộ

 

ĐỒNG HỌA :

 

TRỘM GHÉ NHÀ !

 

Mãi đến thật khuya trộm ghé nhà
Hắn đè em xuống, có mà la !
Để yên coi thử, đâu mà nể
Phản ứng ý chừng, cũng chẳng tha

Dẫu biết , chết rồi! Rên: Khiếp thế !

Nào hay, sướng quá! Hét:  Ui nha !

Rứa răng mần hại đời tui rố…ối !
Khổ nỗi cơ mà …mãi chẳng ra !

Phan Tự Trí

 

CÙNG HỌA :

 

TRỘM VIẾNG NHÀ.

 

Đêm khuya Thơ họa...trộm vô nhà

Chợt thấy nhưng còn bí vận La

Mặc nó nhìn khoai con chuột cạp

Lơ y ngó muống chú mèo tha

Bàn xiêu lọ cắm bông hồng đó

Kệ vẹo sách đè bút thỏ nha.

Nghĩ mãi may mà thông được vận...

Nhìn lên.. đã thấy hắn chuồn ra./.

2-9-2015

T.L.K

 

TIẾP HỌA :

 

ĐẠO CHÍCH ĐÊM QUA.

 

Thức giấc đúng là trộm đã ra

Còn nguyên không mất tí gì nha.

Tự mình kể rõ, ta luôn tỉnh

Bị vợ gắt om, mụ chẳng tha.

Sờ hộ đũng quần xem có thủng?

Dám dùng lý sự chẳng buồn la.

Nó mà xẻo mất thì sao nhỉ

Đạo chích đêm qua :Nữ chúa nhà !

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

KHÓI THUỐC … GHÊ CHƯA

 

Ngủ say! Trộm lẻn đột vào nhà

Nào biết chuyện gì để hét la

Tức ngực, tớ ho mồm khạc nhổ 

Vãi hồn, nó lạy miệng van tha

Bạc tiền hao tổn không hoài nhé

Thân thể gầy còm được việc nha

Khói thuốc ai ngờ xua đạo chích

Rõ là hữu sự lợi … thòi ra !

Đoàn Đình Sáng

 

NỐI HỌA :

 

QUÁ TAM BA BẬN…

 

Quá tam ba bận trộm thăm nhà

Sống giữa thanh bẩn đếch phải la

Sảnh trước thằng con như gấu dữ

Hiên sau mụ vợ tựa hùm tha

Phen này tan tác thân kia nhé

Chút nữa tơi bời xác đó nha

Nếu có khôn ngoan thì rút lẹ

không thì chắc hẳn hết đường ra 

Nguyễn Huy Vụ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét