Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

CÔ HÀNG MÃ


CÔ HÀNG MÃ

 

Nhìn cô em thế chứ mà sang

Buôn bán liền tay cả đống… vàng

Gắn máy “tay ga” kê một dãy

Ô tô “mắt hếch” đỗ dăm hàng

Vi la vườn rộng thừa phương mát

Nhà phố mặt tiền đủ kiểu tân

Còn khoản đô la thì khỏi nói

Cộng mươi tỷ phú chửa … so bằng !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

GIAN HÀNG HOA MAN.

 

Hàng Mã mà như thật...rất sang

Đô la-tiền Việt-Bạc chen vàng

Ô tô-Xe máy nhiều phương tiện

Áo gấm-Hài thêu đủ hiệu hàng

Mấy cặp hình nhân tươi sắc mặt

Dăm ngôi biệt thự lộng màu tân

Vươn mình tuấn mã như đang chạy...

Đệ nhất Mê Trô cũng khó bằng !

4-9-2015

T.L.K

 

ĐỒNG HỌA :

NGHỊCH CẢNH

 

Vong hồn người chết quả giầu sang

Biệt thự, ô tô, ứa bạc vàng

Cà vạt, com lê, bày mấy dẫy

Ba toong, mũ phớt đặt vài hàng

Xưa còn khốn khó theo nề cũ

Nay bớt nghèo hèn nhập nếp tân 

Khi sống nào ai, con phụng dưỡng?

Ra đi… tỷ phú liệu bì bằng.   

 

9-8-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA :

 

SANG

 

Xuất xứ gia bần cứ diện sang

Vừa thâu trang sức biết bao vàng

Khuyên tai, vòng xuyến vài mươi cái

Xế hộp, ai - phôn xếp mấy hàng

Ét - hát, hồ bơi kia dã cổ

Máy cày, dàn nhạc nọ thanh tân

Kim ngân âm phủ vô thiên lủng

Hàng mã – tiền dương đốt sạch … bằng !

PHAN TỰ TRÍ

 

TIẾP HỌA :

 :

GỬI CÔ HÀNG MÃ

 

Em là hàng mã dễ làm sang

Giấy đỏ giấy xanh lại giấy vàng.

Dán dán bôi bôi bao mặt mũi

Bôi bôi dán dán lắm tên hàng.

Moi tiền thiên hạ nhiều mê tín

Bằng thứ vật danh thật tối tân.

Đốt cả đống đi nhìn khói tỏa

Cô thừa đủ loại mấy ai bằng .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét