Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

ƯỚC GÌ ...ĐỜI MÃI LÀ XUÂN

ƯỚC GÌ….ĐỜI MÃI LÀ XUÂN

Hết Tết nhưng còn đậm dáng Xuân


Thời gian vẫn bước mãi âm thầm


Chồi non tiếp tục ra xanh nụ


Cành biếc đua nhau trổ mướt sân


Én liệng lưng trời chao lối trải


Bướm vờn đầu ngõ gặp hoa nâng


Ước gì ….Xuân mãi trong đời nhỉ ?


Để chốn nhân gian đẹp tuyệt trần

songquang
20220220

BÀI HỌA

 

NGÂY XUÂN

 

Đất trời man mác dệt mùa xuân

Chiêu đãi nhân gian cách lặng thầm

Ban phát sinh nguồn quanh hạ giới

Bày phô tiên cảnh khắp dương trần

Thúc thôi hoa cỏ khoe hương sắc

Xoa dỗ lòng người bỏ hận sân

Ong bướm trong vườn say nhụy mật…

Nghe hồn thanh thoát, áng mây nâng…

CAO BỒI GIÀ

21-02-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

VỀ THĂM CHỐN CŨ

    


VỀ THĂM CHỐN CŨ

 

I.

Đà Lạt, tôi về thăm lũng mơ

Hàng thông trầm mặc dưới sương mờ

Con thuyền yên lặng soi dòng nước

Bóng núi trầm tư phủ mặt hồ

Xanh thẳm bầu trời như bức họa

Xạc xào ngọn gió tựa lời thơ

Ngày xưa vai sánh tuần trăng mật

Nay chỉ mình tôi đứng thẫn thờ

 

II.

Nay chỉ mình tôi đứng thẫn thờ

Đắm chìm kỷ niệm đẹp nên thơ

Xuôi thuyền, mộng thả không bờ bến

Chung bóng, tình dâng chẳng bến bờ

Cứ ngỡ ngàn đời luôn kết phận

Nào ngờ một sớm bỗng tan mơ

Người về cõi ấy xa biền biệt

Để lại bên đời tôi ngẩn ngơ...

 

Sông Thu

( Tháng 02/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

CHỐN MƠ XƯA…

 

I.

lòng tôi, chốn ấy cả trời mơ

Cho dẫu thời gian phủ bụi mờ

buồng phổi mười lăm căng giữa ngực

Bước chân đôi tám quyện quanh hồ

Xôn xao đáy mắt nàng sơn nữ

Man mác, vuông chiều bóng tiểu thơ

Vẳng vọng lời kinh cầu thánh thót

Hồn phiêu theo bóng  tháp nhà thờ

 

II.

Hồn phiêu theo bóng  tháp nhà thờ

Bay bổng hương trầm tựa áng thơ

Ý ước ngụ nơi đây trọn kiếp

Lòng dưng yêu chốn ấy vô bờ

Nhưng rồi giấc mộng luôn là mộng

Song lẽ đường đời chẳng giống mơ

Vạn lý xa rồi, xa mãi mãi…

Để giờ ngấn lệ, lạc thần ngơ…

CAO BỒI GIÀ

19-02-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2022

XUÂN KHAI (Ngũ Độ Thanh)

XUÂN KHAI 

(Ngũ Độ Thanh)


Vũ trụ giao hòa, thỏa thế nhân

Khai nguồn vạn mỹ điểm đầu xuân

Rừng hoa diễm ảo trào hương sắc

Gã nắng  nồng say ngả dặm trần

Đẹp cảnh  lưng đèo, so trúc mã

xinh người cặp má, ửng bồ quân

Đường thi, ngũ độ thanh dìu ý…

Chạnh cảm hào ngôn, ngữ tác vần…

CAO BỒI GIÀ

17-02-2022


BÀI HỌA:


XUÂN CẢM

 (Thi Đường- Ngũ độ thanh)


Bình minh rạng rỡ ấm lòng nhân

Lộc trổ rờn xanh mãn ý xuân

Xạ tỏa ngàn nơi tràn cõi thế

Hoa bừng khắp nẻo ngợp dương trần

Lằn ranh hải địa gìn uy dũng

Ải phận biên thùy giữ thế quân!

Thắm đượm tình thơ,hồn mẫn cảm

Nồng say bút vẫy thậm khơi vần


18-2-2022

Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

THUỞ CHA MẸ YÊU NHAU

THUỞ CHA MẸ YÊU NHAU

 

Ngày xưa không có lễ Tình Nhân

Cha mẹ yêu nhau lại bội phần

Suốt trọn cuộc đời luôn khắn khít

Trải dài năm tháng chẳng phân vân

Nghĩa ân đằm thắm xây từ trí

Tình cảm mặn nồng khởi tự tâm

Sáo ngữ văn hoa nào biết đến

Món quà đắt giá cũng không cần .

 

Sông Thu

( 14/02/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

TÌNH YÊU THUỞ TRƯỚC …

 

Chạm mặt, làm quen   cũng chả cần

Vậy mà bền chặt, chẳng phù vân

Mẹ cha sắp đặt,  quyền minh đạo

Chồng vợ tuân vâng, thuận đẹp phần

Đấu cật xây đời, câu nhất dạ

chung lưng tát bể, chữ đồng tâm

sẻ bùi, chia ngọt  lòng chung thủy…

thuở trước gương ngời đức nghĩa nhân…

CAO BỒI GIÀ

15-02-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

CHO NGÀY TÌNH YÊU

CHO NGÀY TÌNH YÊU
Viết tặng CN-Florida

Tháng 2-14 lễ tình nhân
Nắng lụa vàng ươm trải trước sân
Gió thoảng, êm đưa tà áo mỏng
Em nghiêng, nhẹ hở cánh vai trần
Hồn si ngơ ngẩn bên khung vải
Cỏ dại ngượng ngùng dưới gót chân
Cọ vẽ bao năm chừng lạnh giá
Bất ngờ một thoáng chợt bâng khuâng!
Thy Lệ Trang

 

BÀI HỌA:

 

TÌNH BAY…

 

Rung hồn,rộn bước sánh giai nhân

Ngày lễ, trông em đẹp tuyệt trần

Như cặp bướm vàng say mật nhụy

Tuồng đôi sáo trẻ dạo vuông sân

Nàng thề kế cận dài năm tháng

Ta nguyện nâng dìu mỗi bước chân

Thơ ngẫu mong tình cao chất ngất…

Tan tành vỡ mộng, bởi vần …khuâng!!!

CAO BỒI GIÀ

14-02-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

NỖI NIỀM

NỖI NIỀM.   

                 

Nỗi niềm gởi một khách tri âm

Nhớ mượn, thương vay, cũng khóc thầm 

Xuân vẫn sau lưng, tình trước mặt 

Người không ở cạnh, bạn trong tâm 

Mây vương sắc áo đành gian díu

Gió lộng đường thơ khiến lỗi lầm 

Suốt cuộc đời này hay kiếp khác 

Riêng tư như nước đọng nguồn câm ...

Los Angeles  13 - 2 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

BÀI HỌA:

 

NIỀM TÂY…

 

Tri kỷ lâu rày, bặt bóng câm!

Đường mây, tin nhạn có chi lầm?

Vô yêu kỳ ảnh, người trong dạ

Mến cảm kỳ thanh, hữu ngự tâm

Khắc chạng, bồn chồn, nghe ngỏi đẵng

Đêm trăng, thao thức nhớ trông thầm

Thần giao cách cảm ai hay tá…

Én viễn đáo về gửi chút âm…

CAO BỒI GIÀ

13-02-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

TÌNH THƠ MÙA ĐÔNG (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

TÌNH THƠ MÙA ĐÔNG


Thời gian hờ hững lững lờ trôi 

Lá đã phai đi rụng hết rồi 

Ánh nắng hanh vàng chiều xuống vội

Đông chừng sắp sửa sẽ nhường ngôi 


Từng cơn gió lạnh thổi về đây !

Chim cú trong đêm thả tiếng dài

Lặng lẽ hàng cây trơ đứng bóng

Mặt trời còn trốn giữa ngàn mây


Trời sắp hết đông em biết không ?

Quanh đây mây xám vẫn chưa hồng 

Cơn mưa buổi tối còn rơi nhẹ

Gió rít qua song lạnh cả lòng Em có chờ nhau ,có ước gì ?

Khi mùa Xuân đến vẫn phân ly !

Vỡ oà vốc nước trong tay giữ

Còn lại nỗi sầu đọng khoé mi


songquang 

20220210


BÀI HỌA:

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2022

TỰ GIỄU

 TỰ GIỄU...

 

Thi dần mòn sáo...đã dung sơ

Vẻ ngọc đâu còn,...trí ngẩn ngơ

Bầm dập xuống lên,...lòng khắc khoải

Dạt trôi chìm nổi,...mặt bơ thờ 

Sinh thời chinh chiến,...thân rạc rã

Hoài niệm khôn khuây,...dạ vẩn vơ

Hiềm tỵ,.. nhoẻn môi cười khẩy mép

Lợi danh nhẹ thoảng giấc mơ hờ!?

 

Xuân Nhâm Dần

2022

Nguyễn Huy Khôi

BÀI HỌA:

 

TỰ NGẪM…

 

Đếm tuổi nghe thầm ngưỡng ngất ngơ

Xuân vèo bóng lột trả nguyên sơ

Vị hoan thoảng gió, râu đôm đốm

Gánh khổ oằn lưng, trí thẫn thờ

Một thuở tung hoành, lui xó xếp

Một thời oanh liệt thoắt mây vơ

ngoác cười, danh lợi vô thường cả…

Trào lộng xoay quanh miếng bả hờ

CAO BỒI GIÀ

08-02-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

NỤ QUỲNH ĐẦU XUÂN

    

    

NỤ QUỲNH ĐẦU XUÂN

 

Sáng hưởng trời Xuân ngắm nụ Quỳnh 

Em màu đẹp thắm đóa vàng xinh 

Nâng cành khỏa bút ghi vần chữ 

Chớp ảnh tranh thơ tạc bóng hình 

Gió thổi đường mơ thuyền tĩnh lặng 

Nàng gieo ngõ mộng bến an bình 

Kề hoa diễm tuyệt hương thơm ngát 

Lấp lánh sương mai những giọt tình 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/5/2022

 

BÀI HỌA:

 

QUỲNH HƯƠNG…

 

Môi mắt ai trông bội đóa quỳnh

Giữa vườn xuân thắm, tuyệt trần xinh

Kim chi nghẹn thẹn thua nhan sắc

Ngọc diệp thầm ghen kém vóc hình

Sưởi nắng, nụ cười hoa rúng động

Ngắm em, chim lặng gió yên bình

Làn hương thoảng lướt qua hồn gã…

Lòng tưởng lịm say chén rượu tình…

CAO BỒI GIÀ

06-02-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

DẦN VƯƠNG TUYÊN CÁO PHÚ

        DẦN VƯƠNG TUYÊN CÁO PHÚ

 

Sửu thoái thường dân;

Ta đăng đế vị.

Hãy mau tống cựu, tiễn niên tàn quẳng mọi sự quẩy xui;

Nào lẹ nghinh tân, đón xuân mới mừng muôn điều hoan hỉ.

 

Ta đây vốn:

Danh Chúa Sơn Lâm;

Dòng Miêu Mãnh Sĩ.

Oai họ Hùm kiêu hãnh, vang tứ xứ hùm thiêng ;

Danh nhà Hổ tự hào, chưa bao giờ hổ sỉ.

Năm nay Nhâm Dần:

Tay   đến lượt phất cờ;

Đít tới phiên cao vị.

Ngôn thuận lãnh ấn hành;

Chính danh nhận quyền trị .

Xưa sở quyền lãnh thổ, cai quản núi rừng hằng nức tiếng thơm danh;

Nay chấp chánh nhiệm kỳ,  trị vì dương thế quyết toàn tâm tận trí.

Bản tánh Hổ uy nghiêm sẽ điều hành chẳng nể nang nhu hèn ;

Lòng dạ Dần chánh trực nên phân xử không méo vênh thiên vị.

Quyết điều hành mọi việc minh  bạch, để người người tòng khẩu phục tâm ;

Thề  phán xét muôn sự rạch ròi, rõ điều điều hữu tình hợp lý.

Hòng dương thế no tràn thái lai;

Để nhân gian không còn cực bỉ .

 

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2022

SỚ TÁO QUÂN NHÂM DẦN PHÚ

SỚ TÁO QUÂN NHÂM DẦN PHÚ

 

Hăm ba tháng chạp:

Cỡi lưng cá chép, phụng mệnh hầu trời;

quỳ trước thiên nhan, Táo thần dâng sớ.

những chuyện động trời,vỡ tung bung bét, xin khởi bẩm ngay ;

Muôn điều náo  thế, rối loạn cào cào, xin tâu kể rõ.

 

Kính thưa Ngọc đế:

Toàn niên Sửu, có hàng vạn thơ trẻ mồ côi;

Suốt năm qua, kể khôn xiết tóc tang lệ đổ.

Người dân Việt ,  hứng một cơn   ngụp lặn dịch họa tai ương;

Đất miền Trung,lại một năm đắm chìm thiên tai bão tố.

Tinh thần hoảng loạn, cả vạn nhà tan tác đau thương;

Kinh tế lao đao, khắp trăm họ lầm than đói khổ.

 

Bởi mụ trùng “ Vũ Hán”:

Khắp quanh thế giới, triệu người vong tử  hơn kỷ kéo dài  ;

Riêng cõi Việt Nam, trăm họ an bình cả năm trước đó.

Cứ cậy tin, nhờ lắm công văn tung khẩu hiệu, bọn vi rút không cửa tung hoành ;

Lại kiêu hãnh, bởi bao  chỉ thị xây pháo đài,  mụ Cô vít hết đường xớ rớ.

Nên cần chi cuống  quít, phải mua thuốc vắc xin Cô Vít tốn bạc ngừa phòng;

Và cứ việc ung dung, chỉ lo nỗi cột đèn Mỹ quốc kéo bầy đổ bộ.

Quan tự tin trên dưới họp đoàn;

Dân yên lòng áo cơm chạy chợ.

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

NHỚ BẢN HÙNG CA

NHỚ BẢN HÙNG CA

 

Năm ấy mùng năm gò Đống Đa
Quân Thanh vỡ mật, phách hồn lìa
Binh tinh chẳng cớ tha cho địch
Giặc mạnh đâu hề hiếp được ta
Ăn Tết lòng ơn thời đại trước
Mừng Xuân dạ nhớ chiến công xưa
Hành quân thần tốc
khi Đào nở
Đại đế Quang Trung : Rạng sử nhà !
CAO BỒI GIÀ

(chiến thắng Đống Đa mùng 5 tết Kỷ Dậu -1789)

 

BÀI HỌA:

 

CHIẾN THẮNG NGÀY XUÂN

 

Bí mật, thần sầu, nhanh tối đa

Tuyệt vời chiến thuật của quân ta

Tơi bời gò Đống ngàn thây chất

Kinh hãi binh Thanh vạn xác lìa

Giành lại chủ quyền dân tộc Việt

Bảo toàn lãnh thổ nước non nhà

Quang Trung lừng lẫy ghi công trạng

Rạng rỡ màu son lịch sử xưa

 

Sông Thu

( Mùng 5 Tết Nhâm Dần- 05/02/2022 )

 

ĐỒNG HỌA: