Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2022

XUÂN KHAI (Ngũ Độ Thanh)

XUÂN KHAI 

(Ngũ Độ Thanh)


Vũ trụ giao hòa, thỏa thế nhân

Khai nguồn vạn mỹ điểm đầu xuân

Rừng hoa diễm ảo trào hương sắc

Gã nắng  nồng say ngả dặm trần

Đẹp cảnh  lưng đèo, so trúc mã

xinh người cặp má, ửng bồ quân

Đường thi, ngũ độ thanh dìu ý…

Chạnh cảm hào ngôn, ngữ tác vần…

CAO BỒI GIÀ

17-02-2022


BÀI HỌA:


XUÂN CẢM

 (Thi Đường- Ngũ độ thanh)


Bình minh rạng rỡ ấm lòng nhân

Lộc trổ rờn xanh mãn ý xuân

Xạ tỏa ngàn nơi tràn cõi thế

Hoa bừng khắp nẻo ngợp dương trần

Lằn ranh hải địa gìn uy dũng

Ải phận biên thùy giữ thế quân!

Thắm đượm tình thơ,hồn mẫn cảm

Nồng say bút vẫy thậm khơi vần


18-2-2022

Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


TÌNH XUÂN

(Ngũ Độ Thanh)


Mai vàng rực rỡ thắm mùa Xuân


Pháo nổ rền vang giũ bụi trần 


Cảnh cũ giao thừa ơn Thượng Đế


Thềm xưa cổ lệ đón tiền nhân


Hoài mong ngẫu ngộ người tao khách


Mãi ước duyên phùng kẻ mặc quân


Xứ lạ quê người thanh mỹ cảnh


Ngày trôi cuộc sống mãi xoay vần


songquang 


CÙNG HỌA:


QUÁN NÚI

 ( Ngũ Độ Thanh )


Một nhánh thông gầy lả chữ Nhân

Loan phòng quạnh quẽ gió chiều xuân.

Mơ hồ rặng liễu bồng lai quán

Diễm tuyệt vườn hoa cảnh giới trần.

Ảo não lầu cao ngùi dạ khúc 

Âu sầu nguyệt cũ ngóng tình quân.

Về đây kỷ niệm hồn man mác

Lạnh lẽo đèn khuya thảo mấy vần.

Mailoc

2-17-22


TIẾP HỌA:


XUÂN MƠ ƯỚC

( Ngũ Độ Thanh )


Ngàn hoa nở rộ đón mùa xuân

Lễ hội đầu năm ở chốn trần

Vạn ngã đèn giăng mừng quốc tổ

Muôn nhà khói tỏa đợi tiền nhân

Tưng bừng nhã nhạc vang từng khúc

Diễm tuyệt tình thơ thả mấy vần

Sẽ có niềm vui từ hải phận

Binh thù lặng lẽ bước hồi quân


Sông Thu

( 18/02/2022 ) 


HỢP HỌA:


XUÂN NỒNG  

(Ngũ Độ Thanh)


Mỹ cảm hôm chiều gặp cố nhân

Nghe lòng mở hội suốt mùa xuân

Hàn huyên mộng thắm đời cô lữ

Diễn tả niềm vui chốn bụi trần

Chẳng thiết trông chờ dây Nguyệt Lão

Đâu còn dõi đợi bóng tình quân

Cầm tay dạo bước quanh đồng cỏ 

Giữ nốt bài thơ bởi mượt vần!


Như Thu

02/18/22


CŨNG HỌA:


XUÂN VÃN

(Ngũ Độ Thanh)


Tưởng niệm người xưa đã cố nhân

Còn chi sắc diện của mùa xuân

Đang tìm huyễn ảnh vòng hương khói

Khiến thả vàng mơ giữa bụi trần

Ngẫm cảnh sầu tư về cố cựu 

Thương thời khổ luỵ kiếm thường quân

Ngùi trông quá vãng vào sâu thẳm

Đốt lửa hoàng kim mãi đẹp vần ...


Hawthorn  18 - 2 -  2022

CAO MỴ NHÂN 


ĐỒNG HỌA:


MỪNG XUÂN

( ngũ độ thanh)


Khoáng đãng mây trời,hởi dạ nhân,

Bình minh lộng lẫy đón nàng Xuân

Ngàn hoa rộn rã dường tiên cảnh

Vạn đóa hồng tươi,phải cõi trần ?

Biển rộng còn mong thuyền viễn xứ,

Sông dài vẫn đợi toán hùng quân

Khi nào vợi bớt niềm u uẩn,

Rỗi rảnh, Đường thi...xướng họa vần!

Thanh Hoà


CÙNG HỌA:


CẢNH CHIỀU XUÂN

(NĐT)


Vẫy mực thi tràn trải ý nhân

Đôi dòng mỹ lệ gởi chiều Xuân

Màu hoa tỏa rạng ngời mây núi

Khoảng nắng hừng quang loãng bụi trần

Tại bởi duyên trào xao thiếu nữ

Do vì nợ khởi rối tình quân

Nhìn quanh lãng tử lòng rung động 

Cảnh sắc thần tiên đã quyện vần


Phương Hoa - FEB 18th 2022


ĐỒNG HỌA:


LÒNG XUÂN TRI NGỘ

Ngũ Độ Thanh


Dạo bước say hồn giữa cảnh xuân

Hoa đào ửng thắm tựa hồng quân

Lưng đồi áo lụa tình sơn nữ

Quán nhỏ cây đàn mộng vãn nhân

Dãi cánh cò bay đồng cỏ nội

Đùa hương liễu rủ chốn gian trần

Thầm mong tỏ chút lòng tri ngộ

Đẫm nét hoàng mai tỏa mượt vần.

 

Lê Mỹ Hoàn

18/2/2022


CÙNG HỌA: 


XUÂN CẢNH. 


Yểu điệu bên rèm bóng mỹ nhân,

Môi hồng mắt liễu nụ cười xuân.

Mưa phùn mướt cỏ nuôi đồng ruộng,

Gió bão tàn bông thổi bụi trần.

Thiếu phụ chờ tin chàng lãng tử,

Thuyền quyên ngóng đợi gã tình quân.

Cùng nhau dạo bước vườn hoa nở,

Ngắm cảnh làm thơ diễm tuyệt vần.

Mỹ Ngọc.

Feb. 18/2022.


TIẾP HỌA:


XUÂN VIẾT CHO NGƯỜI

Ngũ Độ Thanh


Lặng lẽ …đôi dòng…gửi cố nhân

Ơi người má đỏ vẫn còn xuân?

Chiều buông quạnh quẽ sầu dương thế...

Phím khảy buồn tênh đẫm lệ trần? Bữa trước vui đoàn viên tuổi mộng

Giờ đây đã cách biệt tình quân

Ta hoài gánh mãi niềm vô vọng 

Ngõ lạ...dừng chân thảo mấy vần!

Thy Lệ Trang


HỢP HỌA:


XUÂN LẠI VỀ

(Ngũ Độ Thanh)


Chiều lên nhẹ thoảng chút niềm xuân

Trước ngõ hoàng lan nở tuyệt trần

Lũ bướm vờn hoa cười lả nhụy 

Bông hồng toả sắc đợi tình quân

Xuân về mát dịu trùm cây cỏ

Lộc nẩy duyên thầm đãi cố nhân

Lẽ sống muôn màu khi ẩm lạnh

Vòng quay quả đất mãi xoay vần…

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

ĐIỂM XUYẾT ,

(Ngũ Độ Thanh)

 

Cõi tạm ăn mừng Tết cổ nhân

Dân làng hớn hở hội hè xuân

Nhà treo đối đỏ , thêu hàng chữ

Ngõ kết dây hồng ,tẩy bụi trần

Nhịp phách tưng bừng xua nỗi khổ

Đèn hoa rực rỡ đón hiền quân

Mai đào tạo dáng yêu kiều vẻ

Điểm xuyết làng thơ , lãng mạn …vần

 

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:


XUÂN HỜ

 ( Ngũ độ Thanh )


Rực rỡ hoa màu thỏa ý nhân 

Chan hoà cảnh vật thắm nàng Xuân

Chim hồng cánh xoã ru đời tục 

Dải ngọc trời gieo vấn cõi trần

Tiếng ngọt khung buồn mơ lãng tử 

Hương nồng nẻo nhớ gọi tình quân

Cung sầu nhạc trỗi hồn xa vắng 

Thả khẽ lời thơ cuộn mấy vần 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/20/2022

XUÂN KHAI 

(Ngũ Độ Thanh)


Vũ trụ giao hòa, thỏa thế nhân

Khai nguồn vạn mỹ điểm đầu xuân

Rừng hoa diễm ảo trào hương sắc

Gã nắng  nồng say ngả dặm trần

Đẹp cảnh  lưng đèo, so trúc mã

xinh người cặp má, ửng bồ quân

Đường thi, ngũ độ thanh dìu ý…

Chạnh cảm hào ngôn, ngữ tác vần…

CAO BỒI GIÀ

17-02-2022


BÀI HỌA:


XUÂN CẢM

 (Thi Đường- Ngũ độ thanh)


Bình minh rạng rỡ ấm lòng nhân

Lộc trổ rờn xanh mãn ý xuân

Xạ tỏa ngàn nơi tràn cõi thế

Hoa bừng khắp nẻo ngợp dương trần

Lằn ranh hải địa gìn uy dũng

Ải phận biên thùy giữ thế quân!

Thắm đượm tình thơ,hồn mẫn cảm

Nồng say bút vẫy thậm khơi vần


18-2-2022

Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


TÌNH XUÂN

(Ngũ Độ Thanh)


Mai vàng rực rỡ thắm mùa Xuân


Pháo nổ rền vang giũ bụi trần 


Cảnh cũ giao thừa ơn Thượng Đế


Thềm xưa cổ lệ đón tiền nhân


Hoài mong ngẫu ngộ người tao khách


Mãi ước duyên phùng kẻ mặc quân


Xứ lạ quê người thanh mỹ cảnh


Ngày trôi cuộc sống mãi xoay vần


songquang 


CÙNG HỌA:


QUÁN NÚI

 ( Ngũ Độ Thanh )


Một nhánh thông gầy lả chữ Nhân

Loan phòng quạnh quẽ gió chiều xuân.

Mơ hồ rặng liễu bồng lai quán

Diễm tuyệt vườn hoa cảnh giới trần.

Ảo não lầu cao ngùi dạ khúc 

Âu sầu nguyệt cũ ngóng tình quân.

Về đây kỷ niệm hồn man mác

Lạnh lẽo đèn khuya thảo mấy vần.

Mailoc

2-17-22


TIẾP HỌA:


XUÂN MƠ ƯỚC

( Ngũ Độ Thanh )


Ngàn hoa nở rộ đón mùa xuân

Lễ hội đầu năm ở chốn trần

Vạn ngã đèn giăng mừng quốc tổ

Muôn nhà khói tỏa đợi tiền nhân

Tưng bừng nhã nhạc vang từng khúc

Diễm tuyệt tình thơ thả mấy vần

Sẽ có niềm vui từ hải phận

Binh thù lặng lẽ bước hồi quân


Sông Thu

( 18/02/2022 ) 


HỢP HỌA:


XUÂN NỒNG  

(Ngũ Độ Thanh)


Mỹ cảm hôm chiều gặp cố nhân

Nghe lòng mở hội suốt mùa xuân

Hàn huyên mộng thắm đời cô lữ

Diễn tả niềm vui chốn bụi trần

Chẳng thiết trông chờ dây Nguyệt Lão

Đâu còn dõi đợi bóng tình quân

Cầm tay dạo bước quanh đồng cỏ 

Giữ nốt bài thơ bởi mượt vần!


Như Thu

02/18/22


CŨNG HỌA:


XUÂN VÃN

(Ngũ Độ Thanh)


Tưởng niệm người xưa đã cố nhân

Còn chi sắc diện của mùa xuân

Đang tìm huyễn ảnh vòng hương khói

Khiến thả vàng mơ giữa bụi trần

Ngẫm cảnh sầu tư về cố cựu 

Thương thời khổ luỵ kiếm thường quân

Ngùi trông quá vãng vào sâu thẳm

Đốt lửa hoàng kim mãi đẹp vần ...


Hawthorn  18 - 2 -  2022

CAO MỴ NHÂN 


ĐỒNG HỌA:


MỪNG XUÂN

( ngũ độ thanh)


Khoáng đãng mây trời,hởi dạ nhân,

Bình minh lộng lẫy đón nàng Xuân

Ngàn hoa rộn rã dường tiên cảnh

Vạn đóa hồng tươi,phải cõi trần ?

Biển rộng còn mong thuyền viễn xứ,

Sông dài vẫn đợi toán hùng quân

Khi nào vợi bớt niềm u uẩn,

Rỗi rảnh, Đường thi...xướng họa vần!

Thanh Hoà


CÙNG HỌA:


CẢNH CHIỀU XUÂN

(NĐT)


Vẫy mực thi tràn trải ý nhân

Đôi dòng mỹ lệ gởi chiều Xuân

Màu hoa tỏa rạng ngời mây núi

Khoảng nắng hừng quang loãng bụi trần

Tại bởi duyên trào xao thiếu nữ

Do vì nợ khởi rối tình quân

Nhìn quanh lãng tử lòng rung động 

Cảnh sắc thần tiên đã quyện vần


Phương Hoa - FEB 18th 2022


ĐỒNG HỌA:


LÒNG XUÂN TRI NGỘ

Ngũ Độ Thanh


Dạo bước say hồn giữa cảnh xuân

Hoa đào ửng thắm tựa hồng quân

Lưng đồi áo lụa tình sơn nữ

Quán nhỏ cây đàn mộng vãn nhân

Dãi cánh cò bay đồng cỏ nội

Đùa hương liễu rủ chốn gian trần

Thầm mong tỏ chút lòng tri ngộ

Đẫm nét hoàng mai tỏa mượt vần.

 

Lê Mỹ Hoàn

18/2/2022


CÙNG HỌA: 


XUÂN CẢNH. 


Yểu điệu bên rèm bóng mỹ nhân,

Môi hồng mắt liễu nụ cười xuân.

Mưa phùn mướt cỏ nuôi đồng ruộng,

Gió bão tàn bông thổi bụi trần.

Thiếu phụ chờ tin chàng lãng tử,

Thuyền quyên ngóng đợi gã tình quân.

Cùng nhau dạo bước vườn hoa nở,

Ngắm cảnh làm thơ diễm tuyệt vần.

Mỹ Ngọc.

Feb. 18/2022.


TIẾP HỌA:


XUÂN VIẾT CHO NGƯỜI

Ngũ Độ Thanh


Lặng lẽ …đôi dòng…gửi cố nhân

Ơi người má đỏ vẫn còn xuân?

Chiều buông quạnh quẽ sầu dương thế...

Phím khảy buồn tênh đẫm lệ trần? Bữa trước vui đoàn viên tuổi mộng

Giờ đây đã cách biệt tình quân

Ta hoài gánh mãi niềm vô vọng 

Ngõ lạ...dừng chân thảo mấy vần!

Thy Lệ Trang


HỢP HỌA:


XUÂN LẠI VỀ

(Ngũ Độ Thanh)


Chiều lên nhẹ thoảng chút niềm xuân

Trước ngõ hoàng lan nở tuyệt trần

Lũ bướm vờn hoa cười lả nhụy 

Bông hồng toả sắc đợi tình quân

Xuân về mát dịu trùm cây cỏ

Lộc nẩy duyên thầm đãi cố nhân

Lẽ sống muôn màu khi ẩm lạnh

Vòng quay quả đất mãi xoay vần…

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

ĐIỂM XUYẾT ,

(Ngũ Độ Thanh)

 

Cõi tạm ăn mừng Tết cổ nhân

Dân làng hớn hở hội hè xuân

Nhà treo đối đỏ , thêu hàng chữ

Ngõ kết dây hồng ,tẩy bụi trần

Nhịp phách tưng bừng xua nỗi khổ

Đèn hoa rực rỡ đón hiền quân

Mai đào tạo dáng yêu kiều vẻ

Điểm xuyết làng thơ , lãng mạn …vần

 

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:


XUÂN HỜ

 ( Ngũ độ Thanh )


Rực rỡ hoa màu thỏa ý nhân 

Chan hoà cảnh vật thắm nàng Xuân

Chim hồng cánh xoã ru đời tục 

Dải ngọc trời gieo vấn cõi trần

Tiếng ngọt khung buồn mơ lãng tử 

Hương nồng nẻo nhớ gọi tình quân

Cung sầu nhạc trỗi hồn xa vắng 

Thả khẽ lời thơ cuộn mấy vần 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/20/2022


1 comments:


  1. Vô tình, câu 8 phạm luật, nhờ huynh sửa cả câu thành: "Nồng say bút vẫy thậm khơi vần" Cảm ơn huynh! kính! NHK.
    n

    Trả lờiXóa