Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

CẢM CẢNH ĐÔNG DÀI

CẢM CẢNH ĐÔNG DÀI

 

Trời buồn lệ tuyết vội tuôn rơi

 

Ta cũng buồn theo với đất trời

 

Hoa lá tiêu điều trông thảm não

 

Cỏ cây xơ xác ngó sầu tơi

 

Đầu Xuân lân múa đà ngưng trống

 

Mới Tết pháo bung đã tịt ngòi

 

Bi cảm xứ người hồn lạc lõng

 

Chạnh lòng nuối tiếc tháng ngày trôi

 

songquang

(Mùng 3 Tết Nhâm Dần)

 

BÀI HỌA:

 

NGẬM NGÙI XUÂN…

 

Cây cỏ khẳng khiu, trắng trắng trời

Ngoài song tuyết giá lạnh lùng rơi

Tủi buồn đất khách châu lòng đẫm

Thương cảm mẹ già mảnh áo tơi

Niềm nhớ nhờ thơ vầy ngẫu sự

Nỗi sầu mượn chén vỡ tung ngòi

Cành mai rũ héo như hồn chủ

Tết đó ba ngày lặng lẽ trôi

CAO BỒI GIÀ

04-02-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUA TẾT

 

Những cánh mai vàng lặng lẽ rơi

Chang chang nắng đổ khắp bầu trời

Phố phường im ắng, người thưa thớt

Cây kiểng khô cằn, lá tả tơi

Chợ họp le hoe, rau héo đọt

Người mua uể oải, giọng khan ngòi

Hắt hiu ngọn gió khôn ngăn nóng

Nhịp sống như tuồng miễn cưỡng trôi.

 

Sông Thu

( 04/02/2022 )

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN TRẮNG HOA THƠ.

 

Khi xưa trống giục pháo tung rơi

Hành khúc chiêu quân rộn rịp trời

Xứ lạ bâng khuâng mầu Tết lạnh

Quê buồn u uẩn sắc xuân tơi

Từ đi lặng lẽ, sông đầy sóng

Đến hẹn trầm tư, nước lở ngòi

Chẳng thấy tân niên mai cúc nở

Một rừng trắng xoá tuyết hoa trôi...

Hawthorne  4 - 2 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

XUÂN VỀ XỨ LẠNH.

 

Xứ lạnh xuân về tuyết vẫn rơi,

Cây khô trơ trụi giữa khung trời.

Mai đào nở muộn vườn hoang vắng,

Bão tố tung hoành gió tả tơi.

Tống cựu không hoa tô điểm sắc,

Nghinh tân thiếu pháo nổ bung ngòi.

Xứ người đón Tết mơ quê cũ,

Đất khách Tân Niên lặng lẽ trôi.

Mỹ Ngọc.

Feb.4/2022.

 

HỢP HỌA:

 

HẾT TẾT

 

Mấy tờ lịch Tết vội vàng rơi

Xao xuyến hồn ta, ảm đạm trời !

Vò trán ôm đầu thơ cạn ý

Mài nghiên khuấy mực bút tà ngòi.

Ngoài hiên rực rỡ đào phơi phới

Trong gió rộn ràng cánh tả tơi.

Đâu tá hanh vàng tìm chẳng thấy?

Mắt già ươn ướt ngắm mây trôi!

Mailoc 

02-04-22

 

CŨNG HỌA:

 

BÓNG NƯỚC TRĂNG CỜI

 

Sáng sớm mồng ba tuyết đã rơi

Cỏ cây sầu rũ trắng loang trời

Mái hiên bạch ngọc treo lơ lửng 

Vòm cổng hoa vàng rơi tả tơi

Ngõ trước cây trơ cành trụi lá

Bên song thơ vắng mực khô ngòi

Người xa như áng mây vô vọng

Bóng nước trăng cời… hoa héo trôi

 

Kiều Mộng Hà 

Feb 04th2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

DẠ SẦU ĐÔNG

 

Sùi sụt đông hàn sương tuyết rơi

Héo tâm xám lạnh cả da trời!

Xạc xào  cây lá  nhầu mưa phả

Sơ sớp lộc chồi thấu gió tơi !

Thắt dạ, se lòng... lười khởi tứ

Sầu nghiên, đọng mặc... biếng khơi ngòi?

Tìm trầm ngậm ngải...buồn xa xứ...

Lơ đãng...vương hồn...mây trắng trôi...

Xuân Nhâm Dần

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN ĐIỂM TUYẾT RƠI

 

Lạnh lẽo sân vườn tuyết vẫn rơi 

Lòng dâng héo hắt cảnh ông trời 

Mây sầu phủ lửng màu đen nhạt

Lá rụng che đầy sắc trắng tơi 

Điệu trỗi Xuân buồn lân lặng kẻ 

Chiều vương gió tủi pháo im ngòi 

Hồn sa nét liễu gầy lưu luyến 

Mộng gởi quê nhà cứ tiếp trôi

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/6/2022

 

TIẾP HỌA:

 

TẾT XỨ LẠNH

                    (họa 4 vần)

 

Đầu xuân tuyết lả tả tuôn rơi

Mấy bữa nay quang đãng đất trời

Ánh nắng vàng tươi nhưng giá lạnh

Sân nhà trắng xóa chửa buồn vơi

Hàng phong xơ xác cành trơ trụi

Cây cối tiêu điều dáng tả tơi

Tết chỉ mình ta bày cúng vái

Mơ về quá khứ… áng mây trôi…

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

Y ĐỀ

 

Đông Bắc lạnh lùng tuyết lại rơi 

Mịt mù bão cuốn xám khung trời

Đêm dài trăn trở…chừng se dạ

Bút khẽ chao nghiêng…bỗng nghẹn ngòi 

Giận gió…gieo buồn hương phấn nhạt

Hờn mưa… gợi nhớ nắng chiều lơi 

Vì ai cứ tưởng mình chinh phụ

Lặng lẽ đếm thầm năm tháng trôi!

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÔNG DÀI

Đông dài đất nước ngậm sầu rơi


Nhân thế mong xuân,khấn nguyện trời


Cửa đóng,chờ tan niềm khổ lụy


Then cài,đợi chín giấc mê tơi


Loay hoay điểm tựa không đòn bẩy


Hụt hẫng dòng sông đã cạn ngòi


Bó gối,khoanh tay hờn số phận


Trách ngày tháng mãi lạnh lùng trôi…


Lý Đức Quỳnh 10/2/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN CHƯA VỀ

 

Tưởng nhớ mai đào, mắt lệ rơi,

Nơi đây trắng toát phủ bầu trời

Mây mù chĩu nặng,giăng màn tối,

Gió lạnh qua vèo, quậy tuyết tơi!

Giá buốt tâm buồn,thơ cạn ý,

Dại tê ngón mỏi bút cùng ngòi

Từ ngày xa xứ mừng Xuân muộn'

Khắc khoải ,nămdài... cứ vụt trôi.

 

Thanh Hoà

06-02-2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét