Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

TÌNH THƠ MÙA ĐÔNG (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

TÌNH THƠ MÙA ĐÔNG


Thời gian hờ hững lững lờ trôi 

Lá đã phai đi rụng hết rồi 

Ánh nắng hanh vàng chiều xuống vội

Đông chừng sắp sửa sẽ nhường ngôi 


Từng cơn gió lạnh thổi về đây !

Chim cú trong đêm thả tiếng dài

Lặng lẽ hàng cây trơ đứng bóng

Mặt trời còn trốn giữa ngàn mây


Trời sắp hết đông em biết không ?

Quanh đây mây xám vẫn chưa hồng 

Cơn mưa buổi tối còn rơi nhẹ

Gió rít qua song lạnh cả lòng Em có chờ nhau ,có ước gì ?

Khi mùa Xuân đến vẫn phân ly !

Vỡ oà vốc nước trong tay giữ

Còn lại nỗi sầu đọng khoé mi


songquang 

20220210


BÀI HỌA:


LỬA TÌNH XUÂN…


Xuân hồng vạn sắc đã lên ngôi

Xua đuổi đêm đông giá rét rồi

Oanh yến hoan ca mừng nắng mới

Em ơi đừng để nét xuân trôi


Rũ hết màn tang phủ quá dài 

Vui cùng giọt nắng ấm nơi đây

Ngắm đào, mai cúc bừng khoe sắc

Thả mắt đắm hồn bổng cỡi mây


Trời đất giao hòa em thấy không

Kìa xem tiết điểm má ai hồng

Nhẹ nâng chân sáo  đùa ong bướm

Hương nhụy vườn xuân ngọt thắm lòng


Lòng trẻ trung ra, chẳng bận gì

Hồng đào say nếm, cạn dăm ly

Mộng tình, xuân thổi than bừng cháy… 

Hạnh phúc ngọt ngào khẽ ứa mi

CAO BỒI GIÀ

10-02-2022


ĐỒNG HỌA:


LÒNG XUÂN


Lòng xuân thơ thới ngắm trăng trôi

Chào đón tân niên Hổ thế ngôi

Hồn tựa hoa khai tràn sắc thắm

Hàn đông lẳng lặng giá tan rồi.


Chạnh nhớ bóng người giã chốn đây

Đêm đêm hồi tưởng não canh dài

Bên sông tha thẩn chiều thanh vắng

Lạc nhạn xa trông mút bóng mây...


Người ở phương nào?... có nhớ không?

Tình xưa nghĩa cũ khuấy tim hồng

Mười hai bến nước hoang bờ đợi...

Ngắm sáo sang sông chợt quặn lòng?!


Xa nhau từ ấy...vẫn mong gì

Có bữa đoàn viên chốn biệt ly

Dẫu biết "ngậm vành,...không kết cỏ"

Vẫn trào lệ nhớ ấm bờ mi!?...


Xuân ND 2022

Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


NỖI NIỀM CHIỀU XUÂN


Lạnh lùng đất khách sáng chiều trôi

Loáng thoáng ngày Xuân hết Tết rồi!

Nắng ráng trời còn chưa thiệt tắt

Trăng vàng hoàng hậu đã lên ngôi .


Mỗi chiều hiên vắng vẫn ngồi đây

Im ắng hàng thông bóng đổ dài.

Tuyết trắng còn vương đồi núi biếc

Lưng trời nhạn lẻ lững lờ mây.


Một mình thơ thẩn giữa trời không

Tan tác đào rơi luyến tuổi hồng.

Kỷ niệm đâu về sầu chẳng dứt

Thời gian man mác vấn vương lòng!


Cố xả lòng buông chẳng nghĩ gì

Vô thường tan hợp phút chia ly.

Hỗn mang một cõi ta bà ấy

Đuốc tuệ giữ lòng lúc khép mi!

Mailoc

Feb-10-22

Mồng mười Tết Nhâm Dần )


TIẾP HỌA:


CUỐI ĐỜI NHÌN LẠI


Tuần tự bốn mùa cứ thế trôi

Bao nhiêu năm tháng đã qua rồi

Đến khi nhìn lại thì cay đắng

Tuổi lão bơ phờ thoắt soán ngôi


Cảnh đời dâu bể đó cùng đây

Thanh thản, an vui chẳng kéo dài

Vừa mới trong xanh trời nắng đẹp

Giông đen ùa đến trĩu vầng mây


Vô thường tất cả có như không

Hoa đẹp chiều hôm nhạt sắc hồng

Hội ngộ xum vầy rồi giã biệt

Cô đơn còn lại mãi trong lòng


Nhìn lại đời ta được mất gì

Bao người yêu dấu đã chia ly

Những ngày hạnh phúc không còn nữa

Lặng lẽ đêm dài lệ đẫm mi


Sông Thu

( 13/02/2022 )


HỢP HỌA:


NHỮNG SÁNG MÙA XUÂN


Nắng hoàng hôn tỏa nhẹ nhàng trôi

Cánh nhạn chân mây lặng lẽ rồi

Sắc nhạt chiều rơi hoa búp nụ

Hương đêm tình nở dáng lên ngôi

 

 Áo em màu lụa thoáng như mây

Ta bước ngàn năm núi rộng dài

 Nhủ mãi tình bâng khuâng nỗi nhớ

 Tìm về lòng ấp ủ nơi đây

 

 Cánh đào tung gió nhẹ trời không

 Ai gửi hương xuân đượm má hồng

 Ta vẫn ngại ngùng sương giá lạnh

 Em còn mong đợi phút say lòng

 

 Trăng khuya lóng lánh giọt lưu ly

 Trên nụ tầm xuân mộng những gì

 Những sáng mùa xuân đầy ước vọng

 Nhỏ hồn thấm lệ ướt đôi mi.

 

Lê Mỹ Hoàn

11/2/2022


CŨNG HỌA:


ĐÔNG RỒI SẼ QUA


Mùa xuân đang đến , nước êm trôi

Trên nhánh nụ tầm đã nhú rồi

Nở rộ mai vàng cười rã cánh

Tan dần tuyết trắng nắng lên ngôi

 

Chiều lên bóng ngã xuống nơi đây

Ngọn gió đùa qua vạt áo dài

Chân bước nhẹ nhàng về chốn ấy

Bầu trời lãng đãng thoáng làn mây

 

Xuân đã đến rồi em biết không ?

Mà sao nắng vẫn thiếu tia hồng

Đàn chim xao xác tìm hơi ấm

Ấp ủ bên nhau đỡ lạnh lòng

 

Còn ta xa cách ước mơ gì ?

Mong được sum vầy hết biệt ly

Vui vẻ đón chào ngày hạnh phúc

Lệ mừng thấm ướt đẫm đôi mi…

THIÊN LÝ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét