Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

BÓI THỬ XEM


BÓI THỬ XEM

 

Cái số thằng ta khổ …ối chao
Bạn bè bấm quẻ nói tào lao
Mệnh vô chính diệu, hung đeo mãi !
Phước bất trùng lai, cát thể nào ?
Hóa lộc,Lộc tồn, chưa phất nhỉ !
Địa không, Địa kiếp sẽ ra sao ?
Kiếm đâu thầy giỏi về xem thử
Để tớ cười vui ,hứng …tự trào. !
CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

BÓI THAY THẦY BÓI

 

Như chiếc lá vàng rụng đảo chao

Nếu còn "bẻm mép", máu tuôn trào
Trêu nhằm sếp lớn, tù là chắc

Chọc giận quan to, họa thế nào ?

Lúc nhúc tay sai, chưa biết hả ?

Dập dìu đầy tớ, chẳng hay sao ?

Tưởng nên "phòng vệ" cho mồm đấy

Tố riết, có ngày nhập viện lao

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỪNG TIN THÀY BÓI...

 

Thuở nhỏ tin lời dạ cũng chao !

"Số cô giàu lắm...-thật mê sao!

...Nhà to, xe bự...an tâm nhé

Bạc lớn, tiền cao...đẹp mặt nào

Ôi mẹ! làm hoài...dư chẳng có

Ố́i giời!nghĩ mãi...tức thêm trào

Cũng may ở Mỹ cần chi lắm

Hết việc...tà tà nghỉ giải lao !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

QUẺ ỨNG

 

Đời như lớp sóng đẩy thuyền chao

Đã trót dong buồm phải cố lao

Chẳng bói mà hay mình bến ấy…

Không mong vẫn biết phận phương nào…

Là muôn bão tố thì thôi chắc ?

Với vạn phong trần mới đủ sao ?

Một quẻ này gieo là tất ứng :

Khi nao mãn kiếp- hận ngưng trào !

Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA:

 

CŨNG THỬ XEM

 

Biển đời sóng gió mãi chênh chao

Cũng thử do gì đọa khổ lao

Tướng số thần cơ đường hậu vận

Tử vi diệu toán mệnh như nào?

Tả phù gặp Triệt,che mù bóng

Hữu bật quy Tuần,ám tối sao

Nếu biết phận này…xưa nín đẻ

Giờ đây ấm cúng được vui trào !

Lý Đức Quỳnh

 

HỢP HỌA:

 

QUẺ TỰ BÓI CỦA QUAN

 

Cả đời khỏi biết đến tương chao

Không nếm bao giờ cảnh khổ lao

Địa vị tiền tài thăng tiến mãi

Công danh sự nghiệp chẳng lo nào

Ngoại giao khôn khéo : giàu ôm chắc

Hậu thuẫn vững vàng : khó được sao ?

Con cháu nhà ta còn phất nữa

Mạch Rồng cụ tổ đã phun trào...

Sông Thu

 

CŨNG HỌA:

 

TIỀN MẤT TẬT MANG

 

Chém cha phận hủi quá …Ôi chao!
Ra ma xem bói, chuyện ném lao
Ngàn kế lợn lành thành bệnh ấy !
Trăm phương chó dữ rõ hư nào ?
Hay chăng oản mặn đâm sầm vậy !
Chẳng lẽ xôi phồng cố đấm sao ?
Nhắn nhủ vài câu mong bạn nhớ:

Tật mang, tiền mất, giận dâng trào !      

PHAN TỰ TRÍ 

345_ TRÚM LƯƠN (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Lục tỉnh có nghề đặt trúm lươn

Dưới bờ lau sậy rạch đìa mương

Gài ken hom kín bưng đầu nứa

Đục thủng đường thông thoáng ruột luồng

Cua ốc giã chung lên vị thối

Đất bùn trộn lẫn bốc mùi ung

Đánh hơi lươn đói chui vào ống

Nhốt cứng cầm tù ở đó luôn

.                Bóng Tà Dương

 

 

 

 

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

CON EM TA LÀ...CHUỘT BẠCH!


CON EM TA LÀ ...CHUỘT BẠCH

 

Thử nghiệm khác gì chuột bạch đâu

Thương đời bọn trẻ biết là bao

Mô hình lạc hậu xem quan vẽ

Phương pháp ẩm ương mót họ …xào(*)

Học nước văn minh còn chửa khá

Theo anh ?tậm tịt”  có mà nhào

Nhìn con ngớ ngẩn đau lòng quá

Phẫn nộ phụ huynh phải …thét gào!

CAO BỒI GIÀ

30-08-2016

(*):VNEN là mô hình giáo dục của Colombia từ 20 năm trước…

 

Theo báo Tuổi Trẻ (28-08-2016):

Phụ huynh kéo nhau đến trường phản đối VNEN - Tuổi Trẻ Online

TTO - Cho rằng môi trường trường học mới VNEN không mang lại hiệu quả học tập cho con em, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An, kéo tới trường phản đối vào sáng 28-8.

Hầu hết các phụ huynh đều bày tỏ lo lắng và kiến nghị nhà trường dừng chương trình mô hình trường học mới VNEN với các lý do như: thế ngồi học không phù hợp ảnh hưởng cột sống, vai và thị lực. Học sinh tiếp thu chương trình học mới chậm, kết quả yếu. Bài vở ở lớp ít, học sinh ở lứa tuổi tiểu học không thể tự học hay tự thảo luận.

Theo ý kiến của nhiều phụ huynh, chương trình VNEN chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản chứ không đem lại những kiến thức nâng cao như chương trình học truyền thống khiến phụ huynh lo ngại về học lực của con em mình sau khi học hết tiểu học. Học trường THCS theo chương trình truyền thống thì các em bị đuối, tiếp thu kém hơn bạn bè đồng lứa.

Được biết, năm học 2016-2017 trường tiểu học Nguyễn Trãi có 825 học sinh với 22 lớp, đây là năm thứ 5 trường triển khai dạy học theo mô hình trường học mới VNEN và một trong hai trường của TP Vinh chọn làm thí điểm. Thời gian qua có phụ huynh 7 học sinh chuyển trường vì cho rằng chương trình VNEN không phù hợp với con em mình.

344_ NGHỀ MAY NÓN (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Mũ nón tôi  làm suốt tháng luôn

Ka ki, jean, nỉ  cứ xoay vòng

Cắt vành, xẻ múi công phân nửa

May lưỡi,  vào quai   việc đã xong

Che nắng ra đường anh thoải mái

Đội mưa đi học trẻ thong dong

Thời trang đủ kiểu cho nam , nữ

Lựa chọn chi chi hãy thỏa lòng.

.               CAO BỒI GIÀ

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

SAO LẠI GIÁO DỤC KIỂU...DỐI TRÁ


SAO LẠI GIÁO DỤC KIỂU…DỐI TRÁ

 

Học cho đến chán, mới …khai trường

Giáo dục chi mà thật ẩm ương

Dạy trẻ dối gian thành thói lệ

Bắt thầy kệch cỡm đến tang thương

Học sinh ngưu nghĩ điều vô bổ

Lãnh đạo vẹt ngôn  chuyện vĩ cuồng

Cứ thế mầm non  nên cuống quéo

Ô hô! Ý nghĩa buổi …khai trường!

CAO BỒI GIÀ

29-08-2016

 

BÀI HỌA:

 

Xã Hội Ngày Nay

 

Lắm chuyện dối gian dạy ở trường

Cho nên cả nước chịu tai ương

Gặp người khốn khó, đừng dòm ngó 

Thấy kẻ tật nguyền, chớ xót thương

Tiền ngập nhà băng, moi quyết liệt

Rượu đầy bàn tiệc, nhậu điên cuồng

Giang san còn, mất, không cần biết

Rút ruột, chuồn nhanh khỏi hiện trường

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

HÍ TRƯỜNG...

 

Ôi nhắc làm chi nỗi đoạn trường

Học đường biến chất thật tai ương

Thày cô thuở trước nhìn cao qúy

Giáo dục bây giờ thật thảm thương !

Muốn điểm trò ngu nào ái ngại

Ham dâm sư dỏm cứ điên cuồng

Nam sinh kết đảng "bề" cô giáo

Trường học còn hơn cảnh hí trường !

Thy Lệ Trang

 

Theo báo điện tử Dân Việt (29-08-2016):

Học trước khai giảng sau, sao con chúng ta phải khốn khổ?



“Dần dần về sau nhất là mấy năm vừa qua “nổi” lên tình trạng học trước, khai giảng sau, tôi cho rằng đây là hành vi nói dối của người lớn đối với trẻ con.  Nghĩa nguyên văn của từ “khai giảng” là ngày bắt đầu năm học mới. Vậy tại sao lại bắt học trò học vài tuần rồi mới khai giảng?

Hơn nữa, trước khai giảng trẻ phải tập tành hết cái này đến cái nọ đến ngày khai giảng thì bắt chúng phải ngồi nghe hết phát biểu này đến phát biểu khác mặc trời nắng hay mưa", nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhìn nhận. 

 

343_ HOẠT NÁO VIÊN (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Quản trò tập hợp chốn đông người

Hoạt náo gây nên những nụ cười

Năng động khôi hài nên chị mến

Bày trò dí dỏm khiến anh vui

Trơn tru ý tứ câu nào ngược

Liến thoắng ngôn từ chữ cứ xuôi

Nhạy bén nhân tài do khẩu khí

Đường hoàng xuất hiện thật như chơi

.                  Bóng Tà Dương

 

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

342_ NGHỀ DỆT VẢI (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Một cuộn đầu cây chỉ trắng ngà

Ngàn tơ chui máy chạy dầm tà

Lược  chuồi  gạt  lối dây dồn  sát

Go nhảy  thông  đường sợi chạy qua

Thoi mải quăng mình  nhanh tận lực

Nhíp hăng vỗ gáy mạnh cùng đà

Mịn màng tấm vải  dài  tuôn suốt

Xành xạch   đều đều một khúc ca

.                  CAO BỒI GIÀ

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

THỬ CÀN


THỬ CÀN

 

Thấy người “Thương lượng với thời gian”

Tớ thử mon men bắt chước càn

Râu cạo láng o ,non lại hẳn

Tóc tô đen óng ,trẻ ra chăng ?

Nói nhăng tựa khướu ,lòi năm dạn

Bước choạc như sên  ,tố tuổi nhằng

Níu kéo thanh xuân nào …dễ được

Đòi chơi trống bỏi khó muôn vàn

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

TRÁCH CÀN

 

Hết trẻ đến già, chuyện trần gian 

Cất cớ chi mà phải trách càn 

Sửa cụ thành thằng, coi chẳng được 

Cưa sừng làm nghé, ngó nên chăng 

Gái tơ đòi hỏi, thêm dang dở 

Gối lỏng rụng rời, lắm nhập nhằng 

Ham hố tục trần mau đứt bóng 

Thảnh thơi tuổi hạc, đó là vàng

Người Nay

 

ĐỒNG HỌA:         

 

XIN CAN !

 

Hơi đâu mà tính chuyện ăn gian

Muốn giấu tuổi đi, chỉnh sửa càn

Dung mạo tân trang: tươi mấy lúc ?

Dáng hình chuyển đổi : được hay chăng ?

Da mồi tóc bạc...thêm trang nhã

Bước chậm lưng cong...đỡ nhố nhằng

Lão bối càng già càng đáng kính

Một kho kinh nghiệm quý vô vàn

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

THÔI CHỚ MƠ MÀNG

(Họa 4 Vận)

 

Hãy bỏ "mưu đồ" chuyện "dối gian"

Già thì phải chịu, chớ mơ càn

Thời giờ đi mãi, ngăn sao nổi ?

Ngày tháng trôi hoài, cản được chăng ?

Tốt nhứt không thêm điều rối rắm

Hay hơn là bớt tính lằng nhằng

Sống càng bình dị càng thư thả

Đừng để xác thân tuột thả dàn

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÁP ỨNG...

 

Nhu cầu đòi hỏi của nhân gian

Thiên hạ ngày nay thích sống càn

Bà muốn dung nhan tươi tắn mãi

Ông thèm sức lực trẻ trung chăng?

Tình xuân trai gái còn nhan nhản

Bản tánh trăng hoa cứ nhập nhằng

Tân tiến y khoa cung cấp đủ

Bơm, nâng, cắt, xén...đẹp vô vàn.!

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

CƯA SỪNG…

 

Làm nghé - cưa sừng mượn kế gian

Đã hơn thất thập vẫn khai càn

Chân đi khất khưởng say hồn phỏng ?

Miệng nói thều thào líu lưỡi chăng ?

Má cóp nào quên màu thắm mượt

Răng long lại hám miếng dai nhằng

Khi nao cắt phắng đi…con nợ

Của ấy còn đeo khổ vạn vàn!

Nguyễn Gia Khanh

 

CŨNG HỌA:

 

CÓ TẬT . . .

 

Giấu ngay để thử chút chơi gian

Kích thích tuyệt sao lúc chớm càn.

Sớm muộn chưa ghiền càng thú đẫy

Ngắn dài vương nợ dễ rời chăng.

Vai quan dài chức vơ man mác

Kiếp cáo thêm hang sống nhập nhằng.

Có tật giật mình , xin vái, vái

Giữ kim trong bọc khó vô vàn.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRẺ CHẲNG HAM


Trẻ mãi tìm đâu ở thế gian?
Trường sinh bất tử cũng điều càn
Bạn bè lục tục ra đi hết
Mình tớ, trơ trơ ở lại chăng?
Từ Thức về làng thêm ngớ ngẩn
Cháu con khuất núi rõ nhì nhằng
Chẳng lo lão bối bên ngoài ấy
Giữ ấu tâm đây,quý ức vàn.

Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA:

 

THÓI ĐỜI

 

Thói đời sao lắm kẻ tham gian

Bất chấp kỷ cương cứ lấn càn

Đục khoét luân thường nào quá xá

Bòn soi đạo lý mãi sao chăng ?

Nghĩa tình cuộc thế luôn mờ mịt

Danh lợi nhân sinh cứ nhẵng nhằng

Cái bả vinh hoa mù cả mắt

Thanh lương chính trực khó vô vàn.

Liêu Đình Tự

 

TIẾP HỌA:

 

ĐẢO CHỮ CÀN KHÔN

 

Những muốn vui đùa giữa thế gian

Ngồi không nghịch chữ đảo:khôn càn

Xuôi thì yên ả trời trăng ấy

Ngược để om sòm miệng lưỡi chăng?

Trật tự thường còn nên giản dị

Tôn ti bỗng vỡ hóa nhì nhằng

Xưa nay tồn tại nhiều quy ước

Địa vị xem ra khó đổi vàn.

Lý Đức Quỳnh

QUAN KHÔNG...SẠCH, LẤY ĐÂU DÂN ĐƯỢC ĂN ...SẠCH


QUAN KHÔNG SẠCH LẤY ĐÂU DÂN ĐƯỢC ĂN…SẠCH

 

Ăn chi để sống sót đây Giàng

Độc chất tràn đầy ngập cỗ mâm

Quản lý  lờ vờ như chẳng  …quản

Thanh  tra   chiếu lệ lấy đâu …thanh

Ngày ngày “tự sát”   gan tiêu sớm

Tháng tháng “quyên sinh”    dạ nát dần

Quan chả bạch minh thì đố …sạch

Dân ra …nghĩa địa lẹ vô vàn

CAO BỒI GIÀ

26-08-2016

 

BÀI HỌA:

 

DÂN CHẾT DẦN...

 

Ông thấy gì chưa ới hỡi Giàng?

Nhà quan, ca sĩ cỗ đầy mâm

Giàu sang bọn chúng cười toe toét

Khốn khó làng ta khóc thất thanh

Có bạc, có tiền...tươi tất cả

Không xu, không cắt...khổ muôn vàn

Thuốc màu, hóa chất...lan tràn nước

Cá chết...người dân cũng chết dần !

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

MA NUÔI QUỶ HẠI NGƯỜI

 

Ma bay phơi phới kính thưa Giàng

Mầm mống tử sinh ngự giữa mâm.

Buôn bán dối lừa xây ngất ngú

Nuôi trồng gian giảo kiếm muôn vàn .

Quan sài lễ béo mồm trơn lắm

Máy xả nguồn toi cá chết dần.

Tuần kiểm bị tiền che tối mắt

Đường sầu nâng cấp ngạo thiên thanh .

Trần Như Tùng

 

 

Theo báo điện tử Một Thế Giới (25-08-2016):

Muốn ăn sạch phải có chính quyền sạch

Trung Bảo
Một Thế giới

25/08/2016 15:30


Giống như nhiều người trong chúng ta, ca sĩ Mỹ Linh giờ đây sẽ phải trả một mức giá cao hơn nhiều nếu cô muốn ăn hải sản không có xyanua từ nhà máy Formosa. Trường hợp này hoàn toàn đúng với phát biểu của cô được báo chí dẫn lại trong hôm nay và tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng: "Muốn rẻ đừng đòi hỏi thực phẩm sạch".

Tiếc thay, hải sản - một loại thực phẩm bị bẩn lại không phải vì người nông dân hám lời làm bậy mà bởi vì những người đã tiếp tay đưa Formosa vào để giết chết cả vùng biển miền Trung. Vậy chúng ta đang phải trả tiền nhiều hơn cho món hải sản mà chẳng liên quan gì đến ngư dân hay trình độ của người tiêu dùng.


Chúng ta không thể lấy vườn rau kiểng được trồng để phục vụ gia đình của mình để khái quát cho cả nền kinh tế nông nghiệp. Như tất cả các lĩnh vực kinh tế khác, giá thành một sản phẩm nông nghiệp luôn luôn phụ thuộc vào các chi phí bỏ ra của người nông dân. Các chi phí này lại phụ thuộc rất lớn vào sự trong sạch của bộ máy chính quyền. Kể cả sự kiểm soát chất lượng nông sản cũng hoàn toàn nằm ở sự trong sạch này. Và, để có được sự trong sạch thì cần có những định chế giám sát khác trong xã hội.

Tôi không tin vào sự tự giác lâu dài của mỗi cá nhân khi đứng trước cái lợi của bản thân mà thiếu sự kiểm soát, dù đó là người Mỹ hay người Việt. Một anh nông dân Mỹ nếu ngày này qua tháng khác không bị kiểm soát bởi những quy định gắt gao và nhận thấy mình có thể đút lót các cơ quan kiểm soát chất lượng thì rồi đến lúc anh ta cũng sẽ trồng rau phun nhớt, bón phân công nghiệp và tiêm thuốc tăng trưởng.

341_ TÌM LAN RỪNG (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Mùa đông đi kiếm đóa lan rừng

Lội suối trèo đèo cũng lắm công

Thấp thoáng non cao màu thánh nữ

Lờ mờ lũng thấp sắc tiên dung

Mỗi cây mỗi loại bao hoa hé

Từng bụi từng giò lắm nụ mưng

Cả tháng đâu tàn luôn thắm nở

Dường như hò hẹn ánh xuân bừng

.                 Bóng Tà Dương

 

 

 

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

ÔI! CÁI KHÓ CỦA ...QUAN


ÔI! CÁI KHÓ CỦA …QUAN

 

Phân công cấp phó họp rồi …hành

Chuyện   chẳng chơi nào cực …khó khăn

Quan mệt  đứ đừ nên … chán ngán

Sếp  rầu lắm lắm cứ …phàn nàn

Dân nguy  hỏi “bố” lo sao nhỉ?

Nước biến thì ngài bỏ chạy chăng

Cái việc cỏn con đà bảo khó

Còn giành chức tước, phải vì…tham?

CAO BỒI GIÀ

26-08-2016

 

BÀI HỌA:

 

CHIA CHÁC

 

Trong tay nếu đã nắm quyền hành

Mọi việc đâu còn khó với khăn ?

Trên dưới tình trao yêu thắm thiết

Dưới trên tay bắt siết nồng nàn

Đồng làm, đồng hưởng, vui ra phết

Cùng đớp, cùng giàu, thấy rõ chăng 

Em một, anh hai theo đẳng cấp

Đúng là kế hoạch bọn quan tham

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

THAM QUYỀN CỐ VỊ

 

Ham chức cho nên mới bị hành

Đầm đìa giọt nhọc thấm đầy khăn !

Tiệc tùng, khoản đãi...là công việc

Hội họp, thanh tra...ấy vấn nàn !

Quyền lợi bản thân gom đủ cả

Tinh thần trách nhiệm có hay chăng ?

Không kham nổi việc sao còn bám

Từ chức cho rồi chớ mãi tham !

Sông thu

 

TIẾP HỌA:

 

LÀM SAO?

 

Cái học đi đôi với cái hành

Quan ngài không học... có hành chăng?

Tham ô gói trọn trong vần mánh

Hối lộ vo tròn với chữ tham

Tiệc bác, tiệc ông:khen với thưởng

Việc dân ...việc nước: khó và khăn

Từ trên xuống dưới toàn như thế

Ngậm miệng làm sao thoát khổ nàn?

Thi Lệ Trang

 

 

Theo báo Tuổi Trẻ(25-08-2016):

Việc khó nhất của bộ trưởng là phân công thứ trưởng đi họp - Tuổi Trẻ Online

TTO - ​Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chia sẻ tại cuộc họp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng với tổ công tác của Thủ tướng ngày 25-8

“Trong một tuần thì nhận được thư mời họp tới 40 cuộc, còn trung bình là 30 cuộc. Trước đây, nguyên bộ trưởng Bùi Quang Vinh có nói khó nhất của bộ trưởng là phân công các đồng chí thứ trưởng đi họp chứ không phải là công việc chuyên môn. Đến bây giờ tôi mới thấm thía và cảm nhận khó vô cùng khi phân công

 

340_ ĐAN LEN TAY (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Mấy cuộn len tròn sắc nhã xinh

Cùng đôi kim  thẳng hệt song sinh

Cây đâm, cây xỉa thành thân tấm

Đường bỏ,đường thêm tạo dáng hình

Tấm áo mùa đông không lạnh  "Ấy"

Chiếc khăn gió bấc chẳng se "Mình"

Dạo quanh phố lạnh em đan sắc

Hơi vuốt làn len gợi mở tình

.            CAO BỒI GIÀ

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

ÔI! THẬT LÀ ...ANH HÙNG


ÔI! THẬT LÀ …ANH HÙNG

 

Ông Tài Môi bảo rất an toàn

Thủy sản nuôi trồng, để …ổng ăn?

Thạch tín trong cua không …hại chắc…

Phê nôn trong cá vẫn …lành chăng?

Cái mồm  hơn cả dao đâm”chủ”

Cái lưỡi thua gì …súng giết dân

Tâm đức các ngài sao …vĩ đại

Xả mình làm “mẫu”, thật là…gan!!!

CAO BỒI GIÀ

25-08-2016

 

BÀI HỌA:

 

VẪN TRƠ GAN

 

Các quan mần việc thật chu toàn

Tôm cá sạch rồi, thảy cứ ăn

Nếu rủi vong thân, đừng trách nhé

Còn như mất mạng, biết hay chăng ?

Ra tay bịt miệng, công ơn Sếp

Cúi mặt chịu đòn, bổn phận dân

Sai, đúng đều do Ngài phán cả

"Độc quyền lãnh đạo vẫn trơ gan

Thục Nguyên

 

 

Theo báo Dân Trí (25-08-2016):

Lại phát hiện mẫu cá, ghẹ tại Hà Tĩnh nhiễm phenol, cyanua

Dân trí Kết quả kiểm nghiệm mới nhất của Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm với 9 mẫu cá, ghẹ được lấy từ Hà Tĩnh cho thấy 9 mẫu cá các loại và ghẹ Hà Tĩnh gửi đi xét nghiệm thì có tới 5 mẫu nhiễm xyanua, 3 mẫu nhiễm phenol và 1 mẫu có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng cho phép.


Kết quả trên được Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia báo cáo Cục An toàn thực phẩm hôm 22/8.

Theo như kết quả kiểm nghiệm này, các mẫu hải sản chứa hàm lượng phenol cao hơn nhiều so với mức phenol được phát hiện trong 30 tấn cá cục đông lạnh tại Quảng Trị thời điểm đầu tháng 6 là 0,037 mg/kg.

HƯƠNG THỪA


HƯƠNG THỪA

 

Dạ thầm nhung nhớ mắt ai xưa

Tươi trẻ Long lanh khéo liếc đùa

Chẳng tiếng mà như muôn tiếng gởi

Không lời   ấy tựa vạn lời đưa

Xa xăm lắm lắm mây im lãng

Ngăn cách mênh mênh bóng lặng ùa

Chiều choạng nghe cao cơn gió phảng

Nơi nao còn giữ  chút hương thừa ?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

KHÔNG QUÊN

 

Nhớ Bến Vân Đồn, một thuở xưa

Ta từng vất vưởng sống đời thừa

Cũng xây mộng ảo, đêm trăng mật

Cũng đấp thành hờ, buổi đón đưa

Cứ ngỡ tình nồng hăm hở đến

Đâu ngờ gió lạnh bỗng dưng ùa

Thế rồi xa cách từ khi ấy

Thầm trách Cao Xanh khéo cợt đùa

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÊN SÔNG TRĂNG...

 

Em vẫn ngọt ngào như thuở xưa

Lúc im khi động tựa trêu đùa

Tôi mê mẩn ngắm quên chèo khuấy

Thuyền ngẩn ngơ nhìn mặc gió đưa

Chúm chím môi cười, khuôn nguyệt rạng

Long lanh mắt liếc, ánh sao ùa 

Giơ tay toan nắm,,,ôi tan biến !

Leo lét trong khoang ngọn nến thừa.

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

LỐI CŨ, TÌNH XƯA...

 

Một sớm em về thăm lối xưa

Đàn ai vang vọng chút âm thừa

Vòng tay...hơi ấm...đêm hò hẹn

Ánh mắt ...tình nồng...thủa đón đưa

Áo trắng tơ mềm bay phất phới

Đường mòn dốc cũ bước reo đùa

Bao năm tóc bạc màu sương điểm

Còn lại quanh đây tiếng gió ùa !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

KHÚC NHẠC XƯA

 

 “Tiếng đàn tôi” ấy, nhớ em xưa

Tóc xoã huyền mơ, gió nhẹ đùa

Tiếng sáo vi vu, sương sớm đọng

Lời ca tha thiết, bóng chiều đưa

Ngọt ngào duyên thắm, hồn tan biến

Da diết tình sâu, mộng vỡ ùa

Hơn sáu mươi năm như mới đó

Giờ đây âm hưởng vẫn dư thừa.

Văn Thanh

 

HỢP HỌA:

 

VUI THAY HƯƠNG NGÁT

 

Bà này, nhìn chúng nhớ ngày xưa

Cánh trẻ hai ta ít dám đùa.

Cày cấy ruộng nương may lại sát

Họp hành xe đạp cứ đòi đưa.

Người sau tinh nghịch phun hương ngát

Đứa trước u mê ghét gió ùa.

Cái nguýt cái lườm ra vẫn thế

Ông ơi vui quá chuyện không thừa.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

DÁNG XƯA

 

Khắc khoải cung sầu nhớ dáng xưa

Quên sao tuổi ngọc thuở vui đùa

Cảnh đời dâu bể tình trôi dạt

Sự thế điên cuồng mộng đẩy đưa

Cách biệt phương trời mây héo hắt

Xa xôi viễn xứ gió ầm ùa

Bao thu vàng võ hoài trông ngóng

Thổn thức lòng ai mặc dẫu thừa.

Liêu Đình Tự

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIẾNG VỌNG

 

Tuổi đã theo ngày…tiếng vọng xưa

Ngây thơ lúng liếng mắt trêu đùa

Sân trường lá tán,màu thương hẹn

Dãy phố cây hàng,lối nhớ đưa

Huyễn ảo trời thênh làn khói lộng

Hư vô biển thẳm gió khơi ùa

Âm ba sóng dội vào tâm khảm

Đọng lại niềm riêng những thiếu,thừa

Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH QUÊ.


Xin trời cho lại thủa xa xưa
Tóc xoã bay bay với nắng đùa
Bồ kết nhà ai ngào ngạt tỏa
Móng rồng cửa trước ngát hương đưa
Rộn ràng ngóng đợi tim nồng cháy
Khắc khoải chờ mong gió lốc ùa!
Giã biệt thôn trang từ buổi ấy
Bâng khuâng gợi nhớ chút duyên thừa .

Thanh Hòa

 

TIẾP HỌA:

 

HƯƠNG CÒN LỬA NGÚN

 

Neo lại ơi đò phải bến xưa ?

Trách ai thuở ấy chút bông đùa

Ra đi lặng lẽ đau lời gởi

Ở lại âm thầm xót gió đưa

Tủi chất mỗi bào thêm hẫng hụt

Sầu đong càng lắc lại dư thừa

Ủ bao kỷ niệm còn hương nữa

Giờ đã bùng lên ngún lửa ùa.

 

PHAN TỰ TRÍ 

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ MẤY THU ƠI!

 

Võng động đêm buồn tiếng hát xưa

Dư âm réo rắt cứ bông đùa

Hoa tàn nhạt sắc nhành rơi rụng

Phím lạnh nao lòng khúc tiễn đưa

Cố quận người mong hồn mộng ủ

Tha hương kẻ bước gió mưa ùa

Heo may khéo cợt làn môi úa

Nhớ mấy thu ơi! cũng đã thừa.

Nguyễn Gia Khanh