Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

THƠ VÀ ĐỜI


THƠ VÀ ĐỜI

( Thủ vĩ ngâm)

 

Thơ mãi bên ta cả cuộc đời

Như hình với bóng chẳng hề lơi

Thỏa lòng điệu tứ ngâm nga vịnh

Đắc ý hồn hoa sảng khoái cười

Tức cảnh điền viên hương sắc quyện

Yêu tình bằng hữu nghĩa nhân ngời

Thi đàn góp bút lòng viên mãn

Thơ mãi bên ta cả cuộc đời.

Liêu Đình Tự

 

XIN HỌA:

 

NỢ DUYÊN

 

Văn thi tự thể quyện vào đời

Tựa nợ duyên mình, bút chả lơi

Buồn ngẫm tình người buông phú ngạo

Tức trông sự thế chọc thơ cười

Gieo vần dưỡng trí lòng thanh thản

Rèn chữ nuôi tâm  dạ sáng ngời

Xướng họa chan hòa vui bạn hữu

Văn thi tự thể quyện vào đời

CAO BỒI GIÀ

21-06-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÀNG VÀ TÔI

 

Chàng sánh bên em suốt một đời

Trăm ngàn khổ cực vẫn không lơi

Đêm thường trằn trọc lo con khóc
Ngày vẫn chuyên chăm ngại chúng cười

Cả sức chung vai gom "đức" sáng

Dày công liền cánh góp "tâm" ngời

Cháu con nội ngoại đều vui vẻ

Chàng sánh bên em suốt một đời

Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA:

 

SỐNG 

 

Mỗi kiếp nhân sinh một cảnh đời

Trăm năm là mấy, chớ buông lơi

Khó khăn dồn dập không chùn bước

Thất bại liên miên vẫn mỉm cười

Tình cảm gia đình luôn khắn khít

Niềm tin chân lý mãi trong ngời

Sống sao nhắm mắt trong thanh thản

Mỗi kiếp nhân sinh một cảnh đời.

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

KHÔNG ĐỀ

 

Nhìn lại... buồn vui một mảnh đời

Mới ngày nào đó tóc buông lơi

Dòng thơ. nét mực xôn xao múa

Bóng nguyệt, chiều xuân rộn rã cười

Xóm cũ đường trăng...luôn khắc khoải

Hồn xưa trang sử...mãi xanh ngời

Phù du kiếp sống gần qua hết

Nhìn lại ... buồn vui một mảnh đời !

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

VUI TUỔI HẠC

 

Khổ đau, phiền muộn gửi bên đời

Ray rứt bao điều sẽ chóng lơi

Nào trách tâm già luôn nệ cổ

Càng yêu bạn hữu chẳng chê cười

Nồng nàn hương bưởi đêm thanh vắng

Thắm thiết vườn thơ ý đẹp ngời

Trà đạo tương phùng vui thưởng ngoạn

Khổ đau, phiền muộn gửi bên đời.

Như Thu

 

CŨNG HỌA:

 

VƯƠNG VÀO THƠ LUẬT

 

Thi luật mênh mang sưởi ấm đời

Vương vào niêm ấy khó mà lơi.

Vợ chờ tối ngủ còn xua hứ

Thơ suốt ngày ôm thật tức cười.

Tứ nhộn bùng lên tay vội ngoáy

Từ hay tìm được mắt thêm ngời

Vui buồn náu tuốt trong câu chữ

Thi luật mênh mang sưởi ấm đời.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

NIỀM VUI

 

Thơ họa niềm vui ở cuối đời

Tuy rằng bận rộn vẫn không lơi

Phong yêu ,khổ độc, hay lầm lỗi

Hạc tất ,thất niêm, thật tức cười

Vui thú thanh tao,lòng thích thú

Cho hồn thư giãn ,dạ ngời ngời

Khó khăn cũng ráng mà suy nghĩ

Thơ họa niềm vui ở cuối đời !

THIÊN HẬU

 

CÙNG HỌA:

 

NÀNG THƠ

(Thủ vĩ ngâm)

 

Nàng thơ mãi tỏa ngát hương đời

Cuộc mộng cho dù cũng đã lơi

Vẫn ấm tình yêu mà nín khóc

Càng êm khúc hát để say cười

Hoài thương kiếp hẩm hồn chân biếc

Chẳng chuộng danh hư tiếng huyễn ngời

Mặc bóng càn khôn còn biến cải

Nàng thơ mãi tỏa ngát hương đời.

Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA:

 

NHỮNG TRANG ĐỜI

(Thủ vĩ ngâm)

 

Buồn vui kết lại những trang đời

Muốn lặng,sao hoài gió chẳng lơi

Lắm bận bơ phờ con chữ khóc

Nhiều khi hụt hẫng tiếng thơ cười

Ươm lòng xướng họa mong tình ngát

Mượn luật Đường thi đón ý ngời

Bạn hữu nhờ nay truyền mạng nét

Buồn vui kết lại những trang đời.

Lý Đức Quỳnh

 

HỢP HỌA:

 

MÃI NGÁT HƯƠNG ĐỜI

 

Hằng mơ thơ mãi ngát hương đời

Trăn trở vui buồn chút lý lơi

Mỗi chữ nhận về tươi mắt ngắm

Từng câu trao gửi ấm môi cười        

Gieo vần mò mẫm mặc tăm tối

Chọn ý siêng năng lại tỏ ngời

Có hẹn ai mời say lại đến

Hằng mơ thơ mãi ngát hương đời.

 PHAN TỰ TRÍ

 

CŨNG HỌA:

 

THƠ GIÚP ĐỜI

(Thủ vĩ ngâm)

 

Ngang trái phải lui khỏi cõi đời!

Vần thơ - vũ khí chẳng buông lơi

Mong cho thiên hạ tan cơn nấc

Ước thấy nhân gian rộn tiếng cười

Quyết chí phanh phui bầy dạ hiểm

Bền gan cổ vũ tấm gương ngời

Dẫu rằng tai họa luôn nhòm ngó

Ngang trái phải lui khỏi cõi đời!

140816.

Đoàn Đình Sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét